Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 11:43 (GMT +7)
Tình người trong hoạn nạn
Chủ nhật, 02/08/2015 | 11:15:22 [GMT +7] A A
“- Nói thật, trong cơn hoạn nạn mới thấy tình người quý đến nhường nào! Sự việc xảy ra quá đột ngột nhưng ngay lập tức bà con hàng xóm xung quanh đã không ai bảo ai, người cầm cuốc, người cầm xẻng lao vào đào đất, đá, chặt cây v.v.. để cứu người trước khi cơ quan chức năng đến trợ giúp...” - anh Trương Đình Thìn (52 tuổi), một người dân ở tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng (TP Hạ Long), xúc động kể lại vụ tai nạn đau lòng do sạt lở đất vì mưa lớn xảy ra hôm 28-7...
Đào bới tìm người bị nạn trong đống đổ nát. |
Vào sáng 28-7-2015, những cơn mưa lớn kéo dài đã khiến ba ngôi nhà của đại gia đình bà Nguyễn Thị Thược (76 tuổi, ở tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng, TP Hạ Long) đổ sập vì đất đá sạt lở từ trên cao ập xuống. Trò chuyện với chúng tôi vào ngày hôm sau (29-7), anh Thìn, người đã trực tiếp đưa 7 trong số 9 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh bảo sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến anh và bà con hàng xóm xung quanh không thể tin vào mắt mình. Chỉ trong chớp nhoáng, một ngôi nhà cấp 4 và hai nhà mái bằng kiên cố của ba mẹ con bà Thược đã bị san phẳng hoàn toàn… Chị Hoàng (vợ anh Thìn) cũng rơm rớm nước mắt: “- Bàng hoàng, xót xa quá các em ạ! Tối hôm trước chị còn gọi điện cho chị Hiên (một trong 9 nạn nhân - TG) sang lấy nước gạo cho lợn…Vậy mà!”. Đôi mắt chị hoe đỏ.
Vẫn còn đó nguy cơ sạt lở đất đang rình rập... |
Qua câu chuyện, chúng tôi được biết, lúc ấy mới khoảng 5h sáng, anh Thìn nhận được điện thoại của chị Thơm (hàng xóm ở gần nhà bà Thược) báo tin dữ. Chẳng kịp đánh răng rửa mặt, hai anh chị vơ vội cái áo mưa, mỗi người mang theo một xẻng, hốt hoảng chạy sang. Đến nơi anh chị không tin nổi vào mắt mình nữa; ba căn nhà kiên cố nay chỉ còn trơ lại đống đổ nát, cây cối và đất đá từ trên cao sạt xuống vùi lấp hoàn toàn. Mọi người lao vào đào bới tìm kiếm với hy vọng cứu được ai đó trong đống đổ nát. “- Tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng ai đó đang gọi. Nhìn quanh bốn phía chỉ thấy đất đá và nước đang xối xả. Và chẳng biết do linh tính thế nào đó mà cứ thế đi về phía kè nước thì giật mình thấy anh Vỹ, con trai bà Thược…” - anh Thìn kể. Anh Vỹ bị vùi lấp một nửa người nhưng vẫn còn sống và mọi người vội đào bới để kịp thời kéo lên khỏi đống bùn đất nhão nhoét và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi cứu được anh Vỹ, mọi người vẫn tiếp tục tìm kiếm những người còn lại. Việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn rất nhiều vì khối lượng đất đá quá lớn cùng với cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Khoảng 30 phút sau, hai mẹ con chị Hiên (vợ anh Vỹ) được phát hiện. Chị Hoàng nói với giọng run run: “- Đào bới được đống đất đá lên, thấy hai mẹ con nằm ôm nhau như đang ngủ say, mẹ nằm ngửa ôm con, con nằm sấp úp mặt vào vai mẹ, chúng tôi không ai cầm được nước mắt…”. Tiếp lời vợ, anh Thìn kể: “- Lúc đó, trong đầu chúng tôi chỉ nghĩ cố làm sao để tìm thấy mà cứu người cho thật nhanh nhất, mặc cho mưa vẫn như trút. Chỉ khi có lực lượng chức năng đến thì chúng tôi mới tranh thủ nghỉ ngơi một chút, rồi lại cùng lực lượng cứu hộ tìm kiếm cho đến 9 giờ đêm thì tìm ra cháu bé, nạn nhân cuối cùng…”.
Bà con xóm láng thắp hương tưởng nhớ những người bị nạn. |
Anh Thìn còn bảo, không riêng gì gia đình anh mà bà con lối xóm ở đây với gia đình bà Thược vốn rất thân thiết, tối lửa tắt đèn có nhau. Theo lời kể của chị Hoàng, chúng tôi tiếp tục leo dốc lên nhà anh Nguyễn Đình Mạnh (sinh năm 1991) cũng là hàng xóm nhà bà Thược. Anh Mạnh tỏ ra rất ái ngại, không muốn kể về mình. Anh bảo chuyện xảy ra thì ai cũng biết cả rồi, còn anh nào có làm được gì nhiều đâu mà kể. Việc anh đưa các nạn nhân đi viện thì ai gặp chẳng làm, huống chi là hàng xóm! Tôi hỏi anh có run không khi chở người đã mất trên xe của mình, anh bảo: “- Thấy cảnh thương tâm ấy thì còn nghĩ được chuyện gì nữa. Chỉ biết là dùng mọi cách để chạy càng nhanh càng tốt, may ra…”.
Theo lời anh Mạnh và những người khác kể lại thì bà Thược và các con thường ngày sống rất tốt với mọi người nên hàng xóm thấy cảnh tượng này ai ai cũng rớt nước mắt thương xót. Trong không khí ảm đạm, chị Tâm (người thân của gia đình nạn nhân) ứa nước mắt: “- Từ hôm qua đến giờ, chúng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột, bất ngờ của bà và các cháu. Giờ khó khăn nhất là việc lo hậu sự cho mọi người. Nhưng may mắn là vẫn có những người hàng xóm tốt bụng như vợ chồng anh Thìn, anh Mạnh, chị Thơm… đã hết lòng sẻ chia, giúp đỡ…”.
Ngay sau khi biết được thông tin về sự mất mát to lớn của đại gia đình bà Thược, gia đình bà Đoàn Thị Mùi (tổ 43, khu 4, phường Cao Thắng) là hàng xóm và là bạn bè thân với bà Thược, đã ủng hộ 13,5 triệu đồng để cho con cái bà lo hậu sự. Cũng như vậy, ông Thân Hoàng, Chủ tịch Công ty CP Xây dựng 507 (Cienco5) đã gửi 10 triệu đồng cho gia đình người bị nạn. Bên cạnh đó, bà con hàng xóm, người có công, người có của, đã tận tình giúp gia đình lo tang lễ cho các nạn nhân. Đến 14h00’ chiều ngày 29-7, tang lễ của 8 người thân trong gia đình anh Vỹ đã được tổ chức tại nhà xác của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Với anh Vỹ, mặc dù đã may mắn thoát chết nhưng mất mát quá lớn khiến anh gần như suy sụp. Mới vừa mất cha được vài ba tháng, nay lại là nỗi đau mất cùng một lúc 8 người thân, anh Vỹ như người mất hồn, bàng hoàng không tin đó là sự thật…
Cùng với sự mất mát của đại gia đình anh Vỹ, trận mưa lũ vừa qua cũng đã gây thiệt hại lớn cho các hộ dân sống trên khu đồi Ngân hàng, thuộc phường Cao Thắng. Nhiều gia đình nước tràn vào nhà làm hư hỏng đồ đạc, nhiều gia đình cổng bị đổ, chia cắt mất lối đi… Anh Công, một người dân sống trên khu đồi thuộc tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng, nói: “- Những gia đình sống trên khu đồi như chúng tôi nếu muốn an toàn thì phải tự bỏ tiền ra xây kè để tránh sạt lở. Sau trận mưa lũ này, chúng tôi chỉ mong chính quyền có những biện pháp quy hoạch cụ thể từ đường đi, đường ống thoát nước v.v.. và nghiêm cấm việc đổ đất đá không có quy định gây ảnh hưởng đến những nhà bên dưới chân đồi…”.
Lê Ngân - Thanh Dung
Liên kết website
Ý kiến ()