Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 22:10 (GMT +7)
Lữ đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân): Chủ động, sẵn sàng trong công tác cứu hộ, cứu nạn
Thứ 7, 22/08/2015 | 12:28:23 [GMT +7] A A
Những ngày vừa qua, CBCS Lữ đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân) đã nỗ lực cùng quân và dân vùng mưa, lụt tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, giúp đồng bào nhanh chóng ổn định sinh hoạt và sản xuất. Thượng tá Lã Văn Hùng, Phó Chính uỷ Lữ đoàn cho biết: Mặc dù là đơn vị có nhiệm vụ tuần tiễu, bảo vệ vùng biển, đảo từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, song, Đảng uỷ, Chỉ huy Lữ đoàn luôn coi công tác tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn là mệnh lệnh chiến đấu. Chính vì thế, mỗi khi bước vào mùa mưa, bão, ngoài lực lượng tham gia tuần tiễu trên biển, trực sẵn sàng chiến đấu, bao giờ đơn vị cũng bố trí sẵn phương tiện, nhân lực để sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Kết quả tham gia trong gần chục ngày cùng địa phương phòng chống, khắc phục hậu quả do đợt mưa lụt lịch sử vừa qua gây ra đã chứng minh được hiệu quả của việc xây dựng các phương án, kế hoạch của đơn vị về công tác này.
CBCS Đại đội Công binh, Lữ đoàn 170 giúp dân khắc phục hậu quả mưa, lụt tại phường Hà Tu (TP Hạ Long). |
Lữ đoàn 170 Vùng I Hải quân có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vùng biển, đảo rộng hàng chục ngàn km2 ở phía Bắc Tổ quốc, với dải bờ biển dài trên 270 hải lý, suốt từ cửa sông Bắc Luân (Quảng Ninh) đến Mũi Độc (Hà Tĩnh). Đây là vùng biển, đảo có vị trí chiến lược hết sức quan trọng cả về kinh tế, chính trị và quốc phòng an ninh của đất nước. Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, Đảng uỷ, Chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, quyết tâm sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
Cùng với đẩy mạnh thi đua đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nơi địa bàn đơn vị đứng chân cũng được Lữ đoàn 170 đặc biệt chú trọng. Hàng năm, đơn vị đều xây dựng phương án, kế hoạch phòng chống mưa bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đơn vị, đồng thời chủ động huấn luyện phương án cơ động tham gia giúp nhân dân vùng lũ lụt, thiên tai. Và cũng từ việc làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, toàn bộ CBCS trong đơn vị đã có lập trường kiên định, vững vàng, sẵn sàng vượt qua bão lụt, băng mình trong giá rét cứu giúp tài sản của nhân dân. Bản lĩnh ấy được toả sáng và thể hiện rõ nét trong đợt tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua.
Chỉ tính từ ngày 27-7 đến ngày 5-8, Lữ đoàn đã huy động trên 20 phương tiện với gần 700 lượt CBCS giúp nhân dân trên địa bàn các phường Hà Phong, Hà Tu, Cao Xanh, Cao Thắng (TP Hạ Long) phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lụt. Kết quả là, đơn vị đã di chuyển được 150 người trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; di chuyển hàng ngàn thiết bị, đồ dùng sinh hoạt của nhân dân như ti vi, tủ lạnh, xe máy đến nơi cao ráo. Cùng với đó, lực lượng công binh của Lữ đoàn đã tham gia san lấp, vận chuyển gần 400m3 đất đá, khơi thông cống rãnh, giải phóng gần 5km đường liên thôn, gia cố 10m2 bờ kè thuộc địa bàn phường Hà Phong. Mặc dù trong điều kiện sóng to, gió lớn, nhưng đơn vị vẫn điều động tàu đưa 1.646 du khách bị mắc kẹt trên huyện đảo Cô Tô về đất liền an toàn. Bằng tinh thần tương thân, tương ái, đơn vị cũng đã quyên góp, ủng hộ nhân dân vùng lụt trên 115 triệu đồng...
Khi được gặp, được trò chuyện với những CBCS của đơn vị trực tiếp tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, chúng tôi càng thấy cảm phục về tinh thần, trách nhiệm trước nhân dân của những người lính Bộ đội Cụ Hồ nơi đây. Thượng uý Hà Đức Mạnh, Chính trị viên Đại đội Công binh thuộc Lữ đoàn tâm sự: Quê em ở Ninh Bình cũng là nơi thường xuyên xảy ra thiên tai, lụt bão, vì vậy, nhiều năm liền cũng được bộ đội về giúp đỡ tu sửa nhà cửa, gặt hái mùa màng. Chính vì thế, em tâm nguyện, ở quê nhà đã thường xuyên có đồng đội giúp đỡ thì ở đây, khi có thiên tai, lụt bão xảy ra, mình cũng phải thực hiện bằng mệnh lệnh trái tim rằng giúp nhân dân vùng lụt như giúp người thân của mình vậy... Thượng uý Hà Đức Mạnh xúc động kể thêm, gần 1 tuần dầm mưa, dãi nắng, cứu giúp được hàng chục người dân, thấy rằng ở mỗi hộ đều có những khó khăn riêng. Khó quên nhất đối với anh là chuyện cứu giúp gia đình một phụ nữ goá chồng, có một mẹ già và cậu con trai gần 20 tuổi bị liệt ở phường Cao Thắng. Khi anh và đồng đội đưa xuồng vào cứu thì nhà chị phụ nữ này đã bị ngập gần đến mái, nếu chậm vài phút nữa là nước sẽ nhấn chìm cả 3 sinh mạng. Đến khi thoát khỏi nơi nguy hiểm, người phụ nữ này đã bật khóc nức nở, cảm ơn CBCS của đơn vị đã cứu cả gia đình chị thoát chết.
Binh nhất Nguyễn Văn Thái, ở Đại đội Công binh thì chia sẻ: Lúc vào bộ đội, em rất sợ nước, nhưng nhờ chỉ huy đơn vị rèn giũa, nên em đã thuần thục với sóng nước. Đến khi tham gia cứu hộ các hộ dân bị lụt, em mới thấy hết được ý nghĩa của việc biết bơi. Ấn tượng nhất đối với em là đã cứu được một phụ nữ mang thai. Khi cõng được chị này ra đường thì cũng là lúc chị ấy chuẩn bị đi “vượt cạn”. Mọi người nói vui, nếu đặt tên con thì nên đặt là Hải Quân để cháu nhớ kỷ niệm ngày chào đời trong mưa, lụt...
Còn rất nhiều kỷ niệm của CBCS Lữ đoàn 170 về những ngày tham gia cứu hộ, cứu nạn. Đó chính là bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, nghĩa cử cao đẹp của người lính Hải quân Anh hùng, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân phục vụ.
Quang Minh
Liên kết website
Ý kiến ()