Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 17:11 (GMT +7)
TP Hạ Long: Chung sức, đồng lòng
Thứ 4, 05/08/2015 | 13:27:45 [GMT +7] A A
Tính từ ngày 27-7 đến mùng 3-8 là tròn một tuần TP Hạ Long mưa liền không dứt. Những cơn mưa như thác nước trút xuống khiến thành phố xinh đẹp này biến thành biển nước. Đường giao thông nhiều nơi, nhiều lúc ách tắc. Nhiều khu dân cư bị sạt lở, ngập lụt. Mưa lũ đã khiến hơn 4.700 hộ dân bị ảnh hưởng, khoảng 800 hộ dân phải di dời... Thế nhưng, trong cơn bĩ cực ấy, người dân Hạ Long đã phát huy tinh thần chủ động, phối hợp tốt với chính quyền, từng bước khắc phục thiệt hại. Hơn bao giờ hết, tinh thần “kỷ luật và đồng tâm” của Vùng mỏ, truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc đã được người Hạ Long phát huy một cách tích cực nhất.
CBCS Trung đoàn 213 và nhân dân khu 5, phường Hà Trung dọn dẹp nhà cửa sau cơ mưa to sáng ngày 3-8. |
An toàn tính mạng nhân dân là trên hết
Hơn 8 giờ sáng ngày 3-8, khi những trận mưa lớn vẫn đổ xuống địa bàn TP Hạ Long, chúng tôi đến khu vực tổ 71 và 73, khu 5, phường Bạch Đằng và được chứng kiến các lực lượng chức năng của thành phố và của phường đang lên phương án chủ động khắc phục sự cố do sạt, lở đất tại đây. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn toàn phường có 3 điểm nguy cơ sạt, lở đất đá là ở tổ 41, 42, khu 4, tổ 71, 73, khu 5 và một số hộ dân tại khu 3 đang bị lún, sạt sân xuống các nhà dân phía dưới. Trước nguy cơ này, chiều ngày 2-7, chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng vận động, di dời 46 hộ dân khác ở tổ 73 liền kề đến nơi an toàn...”. Vào nhà văn hóa khu 5, chúng tôi thấy rất đông người đang đứng, ngồi xung quanh số tủ lạnh, máy giặt, ti vi, đệm, chăn màn được tập kết về đây… Dù trong nhà khô ráo, bình yên nhưng hàng chục đôi mắt vẫn đau đáu nhìn ra phía ngoài, nơi mưa đang ào ào đổ xuống. Ông Nguyễn Cao Đức, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Bạch Đằng kể: “Nhà tôi có 9 người gồm 3 thế hệ sinh sống. Trận mưa ngày 27-7 đã làm cho đất đá ở trên đồi trôi thẳng vào khu dân cư. Cả xóm tôi chạy lên nhà văn hóa khu để ở nhờ”. Từ sân nhà văn hóa khu 5, ông Đức lo lắng chỉ lên những tảng đất đá phía đồi cao đang xói, lở lăn xuống phía dưới và cho biết thêm: “Mấy hôm nay, các hộ dân ở đây có nhà mà không được về. Vì về nhà trong lúc này là quá nguy hiểm. Thôi thì đành an ủi nhau “còn người, còn của”…”.
Từ Bạch Đằng, di chuyển sang Yết Kiêu, chúng tôi cũng thấy không khí khẩn trương, tích cực của cán bộ và nhân dân phường. Sau trận mưa lớn sáng 3-8, nhiều khu vực tại phường Yết Kiêu có nguy cơ bị sạt lở tại khu 1, 3, 5, 6, trong đó nghiêm trọng nhất là khu 5. UBND phường đã huy động toàn bộ lực lượng khẩn trương khơi thông dòng chảy bị đất đá trôi từ trên đồi cao gây tắc nghẽn đường đi trong khu dân cư; đồng thời vận động di dời người dân đến nơi an toàn. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Yết Kiêu thông báo nhanh: “Hiện nay, chúng tôi đã dời được 30 hộ dân đến nơi an toàn. Đồng thời, phường và lực lượng chức năng của thành phố đã cắt cử cán bộ túc trực tại những địa bàn xung yếu để kịp thời ứng phó, cứu trợ nhân dân; tránh trường hợp người dân chủ quan quay trở về nhà của mình khi vẫn tiềm ẩm nhiều nguy hiểm”. Bà Nguyễn Thị Thanh, người dân khu 5 bần thần cho biết: “Cả cơ nghiệp gia đình tôi là ngôi nhà, thế nhưng trận mưa vừa qua đã làm sạt lở đất đá, khiến ngôi nhà của tôi có nguy cơ đổ xụp. Được sự vận động của chính quyền địa phương, tôi cùng bà con trong khu đã di dời đến nơi an toàn và thống nhất sẽ trở lại nhà mình khi có thông báo của cấp ủy, chính quyền”.
Sau các trận mưa lớn trong một tuần qua, hàng loạt các phường của Hạ Long như: Bãi Cháy, Yết Kiêu, Cao Xanh, Hà Khánh, Cao Thắng, Hà Lầm, Hà Tu, Hà Phong… đều điêu đứng vì ngập lụt, sạt lở. Nhiều khu dân cư bị ngập nước hơn 1m, nhiều khu vực bị chia cắt bởi nước, bởi đất đá sạt lở. Cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố đã huy động mọi lực lượng di chuyển toàn bộ các hộ dân tại những khu vực bị ngập lụt, nguy cơ sạt lở cao đến những nơi cao hơn, đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân. Đồng thời, bám sát tình hình, phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo và ứng cứu nhân dân. Đặc biệt, với tinh thần quyết tâm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, những ngày qua, TP Hạ Long đã chỉ đạo các phường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chuẩn bị phương tiện, nhân lực sẵn sàng ứng phó khi có sự cố sạt, lở đất; đặt hàng rào để ngăn không cho người, phương tiện ra, vào khu vực nguy hiểm. Cùng với đó, để giải quyết nơi ăn nghỉ tạm thời cho các hộ dân phải di dời, các phường đã bố trí nơi tạm cư an toàn, chắc chắn, đảm bảo tiện nghi tối thiểu, đồng thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước sạch để phục vụ sinh hoạt qua ngày...
Người dân phường Hà Khánh nạo vét bùn, đất khắc phục hậu quả trận mưa lũ lớn sáng 3-8. |
Tình người Hạ Long
Lội bùn đất ngập ngụa, chúng tôi lần theo con ngõ nhỏ đi sâu vào các hộ dân nằm sát mương nước trong khu 5, phường Hà Trung. Tại khu vực này, cán bộ phường Hà Trung, CBCS Trung đoàn 213 cùng nhân dân trong khu đang khẩn trương tát nước, múc bùn đất ra khỏi các nhà bị ngập và vận chuyển đồ đạc tới vị trí cao hơn. Anh Nguyễn Bá Nam, người dân trong khu nói trong vội vã: “Mưa to quá, chỉ trong khoảng 5 phút, nhà tôi đã bị ngập đến hơn nửa mét. Rất may có cán bộ phường cùng lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu, giúp gia đình tôi chuyển đồ đạc lên cao và múc dọn bùn đất, lau chùi nhà cửa, khiến chúng tôi vô cùng cảm động”... Rời Hà Trung, chúng tôi vào phường Hà Khánh. Đi dọc khu 4, chúng tôi liên tiếp thấy những ngôi nhà bị đổ tường bao, đổ cổng và ngập lụt đến đầu gối. Vậy mà, các hộ vẫn để nhà mình đấy, tập trung tất cả ra đào đất, đá cho vào bao tải để ngăn không cho nước từ khai trường của Xí nghiệp Than Thành Công trôi vào tiếp tục gây thiệt hại trong khu.
Những hình ảnh như thế có thể dễ dàng nhận thấy trong những ngày mưa lụt vừa qua. Chưa bao giờ người dân Hạ Long lại đoàn kết, đồng tâm, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ nhau như thế. Từ đội ngũ cán bộ thành phố, cán bộ các phường, các ban, ngành, đoàn thể đến người dân ở các khu dân cư đều đồng sức, đồng lòng khắc phục hậu quả thiên tai. Sau những trận ngập, người dân các nơi đều hô hào nhau, chủ động dọn dẹp đường sá, nhà cửa. Đồng thời, hỗ trợ nhau dọn nhà, kê cao đồ đạc mỗi khi nước dâng. Chị Nguyễn Thị Hoa, tổ 8, khu 4, phường Trần Hưng Đạo cho biết: “Người ta cứ bảo càng đô thị hóa thì tình cảm láng giềng càng nhạt nhẽo, nhà nào biết nhà ấy. Ở đâu chứ ở khu tôi không thế. Thấy có dấu hiệu bị ngập là cả khu nhà tôi báo nhau rồi xúm vào dọn đồ cho nhau. Nhà tôi có 3 mẹ con ở nhà, không có xóm láng thì chỉ biết ngồi khóc thôi. Nhờ mọi người giúp đỡ nên nhà tôi nước ngập vào 40cm nhưng đồ đạc đều an toàn”.
Không chỉ thế, hoạt động hỗ trợ, ủng hộ những người bị ảnh hưởng trong đợt mưa lụt này đã trở thành một nét đẹp của TP Hạ Long. Lãnh đạo thành phố, cán bộ các phòng, ban của thành phố đã ủng hộ hơn 26,5 triệu đồng, góp phần khắc phục thiên tai, chia sẻ khó khăn với những gia đình thiệt hại. Cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục TP Hạ Long cũng huy động đóng góp 200 triệu đồng để giúp nhân dân vùng bị thiên tai trên địa bàn sớm khắc phục thiệt hại, nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống. Cùng với số tiền ủng hộ này, ngành Giáo dục thành phố còn hỗ trợ giúp đỡ 19 gia đình nhà giáo bị ảnh hưởng do mưa kéo dài với số tiền gần 80 triệu đồng. Ngay trong những ngày mưa lụt, Hội LHPN TP Hạ Long đã tiến hành thăm hỏi 36 lượt hộ gia đình có người bị thiệt mạng, bị thương và bị sập nhà, sạt lở đất, với tổng số tiền là 62 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Công ty đầu tư TNHH Đầu tư và Phát triển 168 - phường Yết Kiêu; Hội LHPN Công an TP Hạ Long trực tiếp xuống thăm hỏi, hỗ trợ gạo, mì tôm cho 125 hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại phường Cao Xanh, Hà Lầm, Cao Thắng, Hà Phong, với tổng trị giá quà tặng trên 15 triệu đồng. Thành Đoàn Hạ Long cũng phân công lực lượng theo khu vực tổ chức các đội thanh niên tình nguyện, huy động các lực lượng phối hợp dọn vệ sinh môi trường, nạo vét các tuyến đường, các khu phố, nhà dân, các địa bàn xung yếu bị ngập lụt. Phối hợp cùng ĐVTN các đơn vị khác cùng nhân dân san gạt, xúc dọn đất, cát, bùn sạt lở tại các tuyến đường, ngõ xóm, nhà dân; huy động các phương tiện hỗ trợ việc thu gom rác thải, xử lý môi trường, hệ thống thoát nước; vệ sinh môi trường tại chỗ các khu vực bị ô nhiễm sau mưa lụt, giúp các hộ gia đình trong khu vực ngập lụt di dời, vận chuyển đồ đạc, vệ sinh quanh khu vực sinh sống…
Hơn bao giờ hết, tinh thần “kỷ luật và đồng tâm” của Vùng mỏ, truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc đã được người Hạ Long phát huy một cách tích cực nhất.
Nhóm PV phòng XDĐ-NC
Liên kết website
Ý kiến ()