Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 07:53 (GMT +7)
Đưa du khách từ Cô Tô trở về: Nỗ lực của chủ nhà và niềm vui của khách
Chủ nhật, 09/08/2015 | 11:14:04 [GMT +7] A A
Việc đưa hơn 3.000 khách du lịch bị mắc kẹt tại Cô Tô trở về đất liền ngay khi trận “đại hồng thuỷ” vẫn đang diễn ra ở Quảng Ninh được coi là một trong những nỗ lực rất đáng ghi nhận của tỉnh và các lực lượng chức năng trong những ngày qua...
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh, trực tiếp ra tận bến cảng Cái Rồng để chỉ đạo việc đưa đón khách từ Cô Tô vào đất liền. |
Chúng tôi có mặt tại cảng Cái Rồng (Vân Đồn) vào trưa ngày 30-7; đó là ngày chuyến tàu đầu tiên ra Cô Tô đón du khách đang bị “mắc kẹt” tại đảo do mưa lũ. Đứng trên cảng trong cơn mưa nặng hạt, tôi quan sát thấy hàng chục chiếc tàu khách và tàu khai thác thủy sản neo đậu do thời tiết xấu không thể vươn khơi, được cột chặt vào những chiếc trụ sắt vững chắc. Nhìn ra phía biển, những hòn đảo đá với nhiều hình thù đa dạng đang đứng rủ mình trong mưa, bao phủ xung quanh bởi nền trời xám đục cho thấy những cơn mưa lớn chưa có dấu hiệu ngưng ngớt. Được biết, đến ngày 30-7, số khách bị mắc kẹt ở Cô Tô lên tới gần 2.000 người; đây là con số khá cao vì mưa lũ xảy ra đúng dịp cuối tuần, khách đi nghỉ đông hơn ngày thường. Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết, ngay khi mưa lũ xảy ra, chính quyền huyện đã chỉ đạo các ban, ngành chức năng tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ những du khách bằng mọi khả năng có thể. Các phòng, ban, cơ quan huyện đã cử cán bộ, nhân viên đi thống kê, kiểm tra số lượng khách còn lưu trú trên đảo; đồng thời vận động các chủ khách sạn, nhà nghỉ nhà hàng giảm từ 30-50% tiền ăn, ở và chi phí phát sinh, hỗ trợ mọi vật dụng có thể về đi lại, thông báo những thông tin kịp thời để du khách yên tâm.
Trao đổi với chúng tôi, ông Khuất Duy Khảm (người dân ở TP Uông Bí), một trong số những khách rời đảo trong chuyến tàu đầu tiên, chia sẻ: “- Đoàn đi du lịch Cô Tô lần này của chúng tôi gồm 24 người. Trong những ngày bị “mắc kẹt” trên đảo, ngày nào chúng tôi cũng được anh em cán bộ các cơ quan, ban, ngành của huyện xuống hỏi thăm tình hình để kịp thời giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa. Vì thế, mặc dù đoàn của tôi bị kẹt đến nay đã 6 ngày, nhưng mọi người trong đoàn đều rất yên tâm…”. Còn chị Hà Gia Linh (ở Nam Định) thì vui mừng kể: “- Hai vợ chồng cùng hai con tôi ra đảo từ hôm 24-7, nhưng đến hôm 26-7 ra bến tàu để về thì có thông báo của huyện là tàu không thể ra khơi được. Cả gia đình phải quay về nhà nghỉ. Mặc dù bị lưu lại tới một tuần, nhưng điều kiện ăn ở sinh hoạt của chúng tôi cũng không có gì thay đổi so với trước đây, giá cả phòng nghỉ và ăn uống cũng được giảm đáng kể…”.
Mặc dù đã được hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình từ phía huyện, nhưng tâm trạng chung của du khách vẫn rất sốt ruột. Thấu hiểu điều đó, ngày 30-7, tỉnh đã phối hợp với lực lượng Hải quân đưa một con tàu của Lữ đoàn 970 ra làm nhiệm vụ đưa du khách ở đảo vào đất liền. Theo kế hoạch, tàu của Lữ đoàn 970 sẽ đưa khách từ Cô Tô đến khu vực Cửa Đối, để tàu của Cảng vụ thủy nội địa Quảng Ninh đưa tàu cao tốc ra chuyển tải; dự kiến khoảng 4 chuyến tàu của Lữ đoàn Hải quân là sẽ đưa hết số du khách vào bờ. chuyến đầu tiên sẽ cập cảng Cô Tô vào khoảng 12h trưa 30-7.
Thế nhưng, những dự kiến ban đầu không thực hiện được bởi trời mỗi lúc càng mưa to, gió lên tới cấp 4-5. Vì thế, mãi tới 15h chiều, tàu của Lữ đoàn 970 mới cập bến Cô Tô để đưa được 280 du khách đầu tiên rời đảo. Khi tàu sắp cập cảng Cái Rồng, ngay tại nhà chờ, không khí đã rất khẩn trương. Các cán bộ, nhân viên các cơ quan đơn vị của tỉnh, huyện đã chuẩn bị sẵn những suất ăn nhẹ, những chiếc bánh mì, hộp sữa, chai nước lọc v.v. được mọi người cho vào từng chiếc túi nilon, buộc cẩn thận để khi nào khách về thì tiện phân phát cho mọi người. Anh Nguyễn Trung Sơn, nhân viên của Sở VH-TT&DL, cho biết: “- Chúng tôi có mặt ở đây từ sáng để hỗ trợ cho khách 200.000 đồng/người; đây là tiền của tỉnh hỗ trợ tàu xe cho du khách!”. Cùng có mặt tại nhà chờ lúc đó có ông Nguyễn Như Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực HĐNĐ tỉnh. Ông Hiền tỏ ra rất sốt ruột, liên tục gọi điện hỏi thăm diễn biến, tình hình, số lượng người còn ở trên đảo, về ăn ở của mọi người ra sao v.v..
Đến 19h30 phút ngày 30-8, chuyến tàu đầu tiên đã cập bến. Nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ra tận cửa tàu đón đoàn. Mọi người được phát bữa ăn nhẹ và 200.000 đồng (để chi phí tàu xe); sau đó lên xe bus và về các bến xe trung tâm Cẩm Phả, Hạ Long…
Từ chuyến tàu đầu tiên cập bến, các ngày hôm sau lần lượt các tàu khác đưa khách trở về đất liền, mỗi một chuyến khách về là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đều nói lời chia sẻ cảm thông và phát những suất ăn nhẹ miễn phí kèm tiền hỗ trợ tàu xe. Đến ngày 1-8, thời tiết tuy vẫn mưa nhưng gió đã giảm, những chiếc tàu cao tốc có thể đi thẳng ra đảo Cô Tô để trực tiếp đưa số khách còn lại bị mắc kẹt trở về. Trong khi tàu của Lữ đoàn 170 tiếp tục vận chuyển chuyến thứ tư và cũng là chuyến cuối cùng…
Dương Trường
Liên kết website
Ý kiến ()