Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 13:54 (GMT +7)
Một thượng uý công an được dân bản tin yêu
Chủ nhật, 14/06/2015 | 10:08:04 [GMT +7] A A
Sinh ra và lớn lên tại xã Đại Dực (Tiên Yên), ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Sằn A Phật (người dân tộc Sán Chỉ) đã có ước mơ lớn lên sẽ trở thành người chiến sĩ công an. Ước mơ đó càng thuận lợi hơn khi đang học lớp 8, anh được chọn vào học tại Trường Văn hoá I Bộ Công an (ở Thái Nguyên), tiếp đó, năm 2002, anh thi đỗ Học viện An ninh. Năm 2007 sau khi tốt nghiệp, Sằn A Phật về công tác tại Đội an ninh (Công an huyện Tiên Yên) cho đến nay.
Thượng uý Sằn A Phật. |
Gần 15 năm học tập, công tác, Sằn A Phật luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh tâm sự, huyện Tiên Yên hiện có 9 dân tộc thiểu số, với 25.067 người sinh sống ở 85 thôn, khe, bản. Cuộc sống người dân nơi đây, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, nên vẫn còn rất nhiều khó khăn. Những năm qua được sự quan tâm của các cấp, các ngành đời sống người dân từng bước đã được cải thiện. Từ đó, công tác an ninh chính trị, TTATXH ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định. Tuy nhiên do phong tục tập quán còn nhiều lạc hậu, nhận thức về pháp luật của người dân còn hạn chế nên tình hình an ninh trong vùng dân tộc vẫn luôn tiềm ẩn phức tạp, khó lường. Đặc biệt là việc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê theo thời vụ, mâu thuẫn tranh chấp khiếu kiện đất rừng giữa các hộ dân và người dân với doanh nghiệp, tệ nạn cờ bạc, rượu chè v.v.. vẫn thường xảy ra.
Trước thực trạng trên, là người cán bộ CAND vốn xuất thân là người dân tộc thiểu số, thượng uý Sằn A Phật luôn trăn trở phải làm sao vận động và thuyết phục để đồng bào hiểu và chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Để làm được điều này, anh luôn bám địa bàn, cơ sở, nắm tình hình tâm tư nguyện vọng của đồng bào. Anh cũng đã tự học thông thạo thêm một số tiếng dân tộc (như Tày, Hoa, Dao...) để thuận tiện trong giao tiếp với bà con hàng ngày. Từ tình cảm chân tình của mình, Sằn A Phật đã tạo được thiện cảm, sự đồng tình, ủng hộ của đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó tranh thủ tuyên truyền, vận động thuyết phục đồng bào tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, xoá bỏ các hủ tục mê tín, lạc hậu, xây dựng cuộc sống văn hoá, văn minh; cũng như tích cực tham gia các mô hình tự quản về ANTT, thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ v.v.. Không thoả mãn với những gì đã làm được, Sằn A Phật còn luôn tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của những già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc, bởi anh cho rằng chính những người này luôn có mối liên hệ chặt chẽ và ảnh hưởng nhất định đối với cộng đồng dân cư. Đây chính là chỗ dựa tin cậy của lực lượng Công an, là sức mạnh nòng cốt của phong trào quần chúng đảm bảo ANTT ở vùng đồng bào dân tộc... Vì vậy anh luôn gần gũi các già làng, trưởng bản, người có uy tín, hướng dẫn họ nắm chắc pháp luật, văn bản của Nhà nước về chính sách tôn giáo, dân tộc v.v.. Còn nhớ tháng 4-2014, tại địa phương có 60 hộ dân tộc Dao (thôn Khe Cát, xã Hải Lạng) đã tự ý phát trên 100ha đất lâm nghiệp của Công ty Thành Tín. Việc lấn chiếm đất lâm nghiệp của Công ty Thành Tín này khá nghiêm trọng, những người vi phạm có thái độ rất hung hăng, lời nói và hành động luôn tỏ rõ sự thách thức. Sằn A Phật đã tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên, tìm ra những kẽ hở trong quản lý v.v.. và từ đó anh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động về chính sách pháp luật; phân tích, giải thích những vướng mắc; bày tỏ, chia sẻ những khó khăn, nguyện vọng của bà con. Bình tĩnh phân tích, xác định rõ mấu chốt của sự việc chính là ở chỗ: Bà con muốn gây áp lực với chính quyền địa phương là để được giao thêm đất rừng phục vụ sản xuất. Từ đó anh tham mưu với cấp uỷ, chính quyền; vận động người có uy tín ở địa phương cùng vào cuộc phân tích, giải thích để đồng bào hiểu; cũng như quan tâm tạo điều kiện giúp người dân thôn Khe Cát có việc làm. Đặc biệt anh còn thực hiện “4 cùng” với dân (cùng làm, cùng ở, cùng ăn và cùng nói tiếng dân tộc)... Thấy thế nhiều người trong số 60 hộ dân này rất cảm phục, dần dần nhận ra hành động sai trái của bản thân. Tại buổi họp thôn, nhiều người dân đã đứng lên nhận khuyết điểm và cam kết không mắc phải những sai phạm tương tự. Đồng thời còn vận động, thuyết phục người khác không vi phạm pháp luật. Sau một thời gian, toàn bộ 60 hộ dân thôn Khe Cát đã trả lại đất lấn chiếm cho Công ty Thành Tín, tình hình ANTT ở địa phương tiếp tục đi vào ổn định...
Vụ việc nêu trên chỉ là một trong rất nhiều việc Thượng uý Sằn A Phật đã làm. 7 năm công tác, anh luôn gắn bó với đồng bào dân tộc thiểu số ở 85 thôn, khe, bản; vận động trên 30 người có uy tín cùng mình thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tham gia giữ gìn ANTT và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hiệu quả. Bên cạnh đó, anh còn trực tiếp tham gia giải quyết hàng trăm vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; ngăn chặn nhiều vụ xuất cảnh trái phép; phối hợp với các đội nghiệp vụ, Công an các xã trên địa bàn kịp thời điều tra, làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng. Kết quả và tinh thần phục vụ công tác của anh đã góp phần đắc lực vào công tác giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tiên Yên. Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Vì ANTQ” giai đoạn 2010-2015, Sằn A Phật đã được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.
Tuấn Hương
Liên kết website
Ý kiến ()