Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 08:02 (GMT +7)
Học sinh Trần Thị Thu Trang: "Học Bác Hồ, cháu biết nuôi dưỡng nhiều ước mơ..."
Chủ nhật, 14/06/2015 | 15:05:50 [GMT +7] A A
Cách đây chưa lâu, nhân dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19-5 (1890-2015), Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” và giải nhất đã được trao cho em Trần Thị Thu Trang, lớp 5A4, Trường Tiểu học Hà Lầm. Câu chuyện về anh Ba, tức người thanh niên Nguyễn Tất Thành, làm phụ bếp trên con tàu Amiral Latouche Tréville từ bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước đã gây xúc động mạnh đối với người xem nhờ cách kể chuyện hồn nhiên, trong sáng của Thu Trang.
Học sinh Trần Thị Thu Trang. |
Trò chuyện với chúng tôi, Trần Thị Thu Trang tâm sự:
+ Chuyện về Bác Hồ mà cháu từng đọc hoặc nghe kể thì nhiều lắm, nhưng cháu thấy xúc động nhất là câu chuyện về những năm tháng Bác phải làm phụ bếp trong sách Đạo đức lớp 4. Vậy nên cháu chọn để đi dự thi cuộc thi này…
- Vậy cháu đã tìm hiểu thêm và tập luyện như thế nào để kể câu chuyện hay như thế?
+ Từ câu chuyện trong sách Đạo đức lớp 4, cháu tới thư viện để tìm hiểu thêm về nó để bổ sung chi tiết. Cũng hơi bận bịu vì dịp ấy cháu có rất ít thời gian (chỉ trong không đầy một tuần) để chuẩn bị. Thế nên hàng ngày cháu đặt đồng hồ báo thức dậy từ 4 giờ để học cách kể sao cho thật nhuyễn. Cháu phối hợp các động tác trên sân khấu nữa. Lại phải tập kể sao cho diễn cảm để truyền được đến cho tất cả mọi người… Cháu tập ở trường được ba, bốn lần gì đó. Sau khi thi ở trường xong cháu được chọn ra thi toàn tỉnh. Cháu có 2 ngày để chuẩn bị thôi ạ...
- Ngoài thời gian học, cháu làm những gì để có thể tự tin kể chuyện như thế?
+ Ở trường cháu là Liên đội trưởng nên hay tham gia các chương trình văn nghệ. Cháu còn làm MC dẫn các chương trình. Ngoài ra, cháu lên thư việc đọc sách. Cháu đọc truyện tranh Đoremon, đọc Harry potter, rồi lên mạng tìm đọc những câu chuyện về Bác Hồ nữa. Từ khi cháu mới học lớp 3, chị gái cháu đã hướng dẫn cháu lên mạng Internet...
- Chuyện kể mới nhất về Bác Hồ mà cháu vừa đọc là gì?
+ Cháu đang đọc trên mạng 17 câu chuyện hay về Bác Hồ. Hết 17 chuyện này, cháu lại vào Google để tra tiếp. Sáng nay, cháu mới đọc câu chuyện kể trong một lần đi thăm Trung Quốc, Bác Hồ hướng dẫn một chị tiếp viên về ngoại ngữ. Bác động viên chị ấy dành nhiều thời gian hơn nữa học ngoại ngữ để sau này khi có dịp ra nước ngoài thì có thể giao tiếp thuận tiện với người ngoại quốc. Cháu nghĩ, Bác Hồ đúng là một thầy giáo có cách hướng dẫn cho mọi người học, tiếp thu thật dễ hiểu, chuyện phức tạp nhưng qua cách giải thích của Bác thì trở nên đơn giản ạ…
- Trước đây, cháu có kể chuyện về Bác Hồ chưa?
+ Dạ chưa. Cháu chỉ cùng các bạn ở lớp diễn kịch về Bác thôi. Vở kịch mới nhất mà chúng cháu đóng là câu chuyện “Nước nóng, nước mát”. Qua câu chuyện chúng cháu học hỏi được sự hoà nhã, điềm đạm trong giải quyết công việc hàng ngày của Bác. Vở kịch của nhóm chúng cháu kể được giải nhất ở lớp. Cô giáo đã rèn cho cháu rất nhiều về khả năng kể chuyện, diễn kịch. Nhờ đó, cháu có thể hướng dẫn các bạn tập diễn kịch...
- Với năng khiếu ấy, cháu có ước mơ sau này sẽ làm đạo diễn hay diễn viên sân khấu không?
+ Dạ không. Cháu nghĩ lớn lên cháu sẽ làm giảng viên đại học…
- Được đấy! Cháu nghĩ mình sẽ dạy môn gì?
+ Cháu dạy Giáo dục công dân (Giáo dục Công dân là mã ngành đào tạo của một số trường Đại học sư phạm - PV)…
- Ở trường, cháu thích học và học tốt môn gì nhất? Giáo dục công dân à?
+ Không phải đâu. Môn tiếng Việt, chú ạ…
- Vậy sao cháu không nghĩ mình dạy Văn mà lại là Giáo dục công dân?
+ Cháu muốn làm giáo viên dạy môn Giáo dục công dân vì cháu nghĩ việc bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức là rất quan trọng. Bác Hồ nói một người tốt, có tài muốn giúp ích được thì nhất thiết phải có Đức…
- Theo cháu, nếu một khi đã trở thành một giảng viên đại học rồi thì có cần phải học tập tấm gương của Bác Hồ nữa không?
+ Cháu nghĩ là còn nhiều, nhiều điều phải học ạ! Chẳng hạn như phải học Bác cách làm việc, học Bác cách truyền đạt kiến thức cho người khác, rồi học Bác tinh thần đoàn kết tập thể, ví dụ đoàn kết trong lớp, trong nhóm bạn bè v.v.. Học Bác phải biết yêu đất nước, yêu đồng bào dân tộc… Và cả việc học ngoại ngữ nữa ạ. Nói chung là học nhiều lắm vì cháu lắm ước mơ lắm…
- Nghĩa là sao nhỉ?
+ Cháu mỗi lần một ước mơ. Bây giờ, ước mơ làm giảng viên đại học. Sau này biết đâu cháu lại sẽ mơ ước khác. Cháu còn bé, mới học hết tiểu học thôi mà. Học lên cao hơn sẽ có nhiều lựa chọn hơn…
- À, mà được nghỉ hè rồi, cháu có dự định kế hoạch sẽ đi chơi ở đâu không? Giả sử có cuộc thi gì đó cháu có tham gia tiếp không?
+ Dạ không. Nghỉ hè rồi mà. Cháu sẽ về quê ngoại chơi cho thoả thích cái đã ạ! (cười)
- Cảm ơn Trang. Chúc cháu có một mùa hè ở quê thật vui vẻ.
Hải Dương (thực hiện)
Liên kết website
Ý kiến ()