Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 03:55 (GMT +7)
Khi Đông Triều trở thành thị xã...
Thứ 3, 28/04/2015 | 13:05:14 [GMT +7] A A
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng thị xã:
Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển đô thị và thành lập thị xã, Đông Triều đã huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho chỉnh trang và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới. Đến nay nhiều công trình tạo ra điểm nhấn về cảnh quan đô thị như: Khu công viên cây xanh trên trục QL18A, Cụm tượng đài ngã ba đường tránh Đông Triều; Khu trung tâm văn hoá, thể dục thể thao của thị xã… Thời gian tới, thị xã tiếp tục đầu tư hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống cống thoát nước; nâng cấp SVĐ Mạo Khê… nhằm ngày càng đáp ứng, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Phòng VH-TT thị xã:
Thời gian tới Đông Triều cần quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị gắn với bảo tồn di tích lịch sử văn hoá, bản sắc riêng của địa phương. Đồng thời khai thác, phát huy tốt những lợi thế riêng biệt về vị trí địa lý, môi trường tự nhiên, giá trị văn hoá lịch sử để phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái kết hợp với du lịch tâm linh. Bên cạnh đó, cần quan tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác quảng bá về vùng đất và con người Đông Triều để thu hút du khách, thu hút đầu tư.
Đồng chí Nguyễn Vũ Khiêm, Chủ tịch UBND xã Tân Việt:
Khi Đông Triều trở thành thị xã cần tiếp tục tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt là giao thông ở nông thôn. Đây là giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thành thị với nông thôn. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, đa dạng hoá các sản phẩm; xây dựng thương hiệu cây trồng, vật nuôi đặc trưng thế mạnh của từng địa phương.
Bà Nguyễn Thị Thuận, thôn Tân Thành, xã Tân Việt:
Tôi rất tự hào về truyền thống cách mạng năm xưa và những thành tựu đạt được hôm nay của quê hương. Từ một huyện nghèo đói năm xưa đã vươn mình trở thành thị xã hôm nay với những thay đổi, phát triển lớn lao. Vùng đất cằn cỗi do chiến tranh tàn phá năm xưa, dưới bàn tay và sức lao động của những người con Đông Triều giờ đã biến chúng thành những cánh đồng lúa, đồi na, bãi lạc xanh tốt. Tôi tin rằng, với việc Đông Triều trở thành thị xã, cuộc sống của người dân sẽ ngày càng ấm no, sung túc hơn.
Bạch Đằng (thực hiện)
Liên kết website
Ý kiến ()