Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 23/04/2024 19:12 (GMT +7)
Giải phóng Khu mỏ Cẩm Phả: Những cảm xúc thiêng liêng
Thứ 3, 21/04/2015 | 09:15:25 [GMT +7] A A
* Ông Nguyễn Hữu Viển, nguyên Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả: “Tôi tự hào khi được đồng hành và chứng kiến sự phát triển của thành phố trong suốt 60 năm qua”.
Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi là năm 1953 chuyển công tác từ Đặc khu Hòn Gai về công tác tại vùng địch tạm chiếm Cẩm Phả và là một trong những cán bộ tham gia tiếp quản Khu mỏ Cẩm Phả - Cửa Ông vào ngày 22-4-1955. Tôi vẫn còn nhớ, trước khi tiếp quản, Cẩm Phả chỉ có một cơ sở dạy và học gồm một dãy nhà cấp 4 tương đương với cấp tiểu học hiện nay cho con em chủ mỏ. Khi TX Cẩm Phả được thành lập, dân số chỉ khoảng 8.000 hộ dân; điều kiện sinh hoạt của nhân dân vô cùng thiếu thốn, hàng vạn người rơi vào tình trạng thất nghiệp, mù chữ và đói ăn. Ngay sau ngày tiếp quản, Uỷ ban Quân chính đã mở cửa hàng lương thực để tổ chức trợ cấp 50 tấn gạo cho người dân. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, với sự nỗ lực của Đảng bộ và toàn thể nhân dân lao động, kinh tế của thị xã đã được khôi phục, cuộc sống của người dân ngày càng đi vào ổn định. Bước vào thời kỳ đổi mới, Cẩm Phả đã tập trung khai thác mọi thế mạnh, tiềm năng sẵn có của địa phương về công nghiệp, dịch vụ, cảng biển; khuyến khích mọi ngành, mọi nhà, mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển. Những thành công của Cẩm Phả hôm nay đã khẳng định hướng đi ấy hoàn toàn đúng. Tôi tin tưởng rằng, với việc chú trọng vào công tác lập quy hoạch; đổi mới công tác quản lý điều hành; thực hiện phân cấp triệt để cho cơ sở; quan tâm giải quyết vấn đề về môi trường gắn với khai thác quỹ đất hiệu quả... Chắc chắn Cẩm Phả sẽ trở thành thành phố công nghiệp, dịch vụ theo hướng hiện đại, bền vững với môi trường.
* Bà Nguyễn Thị Giàng, Trưởng khu phố Long Thạch B, phường Cẩm Thạch: “Tự hào trước sự đổi thay của thành phố”.
Không chỉ có tôi mà bà con khu phố Long Thạch B đều thấy tự hào trước sự đổi thay của thành phố. Cẩm Phả hôm nay đã và đang tạo cho mình một cơ hội mới, một vận hội mới. Điều tôi mong muốn nhất đó là không chỉ người dân trong khu phố mà người dân trên địa bàn thành phố sẽ không ngừng nâng cao hiểu biết, trình độ nhận thức, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Hy vọng, thời gian tới, thành phố sẽ bố trí để tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, trao đổi thông tin cho các tổ trưởng, khu trưởng nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, tiếp tục cống hiến xây dựng TP Cẩm Phả. Bởi cán bộ các khu dân cư là cánh tay nối dài của chính quyền phường, còn các tổ trưởng là những ngón tay. Do đặc thù mỗi khu dân cư có số lượng hộ dân đông nên việc phát huy vai trò của đội ngũ khu trưởng, tổ trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ của khu dân cư là rất quan trọng. Mỗi khu phố văn hoá, mỗi dân cư tiêu biểu sẽ xây dựng lên một thành phố văn minh, hiện đại.
* Bác sĩ Lê Thị Thuỳ Trang, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả: “Sự phát triển của thành phố là động lực để thế hệ trẻ chúng tôi rèn luyện và phấn đấu”.
Trong không khí phấn khởi của 60 năm Ngày giải phóng Khu mỏ, tôi thực sự cảm thấy tự hào và vui mừng trước sự phát triển của thành phố. Nhất là chỉ trong thời gian ngắn, Cẩm Phả đã chính thức nâng cấp lên đô thị loại II. Sự kiện trọng đại này, một lần nữa sẽ tạo thêm động lực để thế hệ công dân trẻ chúng tôi phấn đấu, rèn luyện hơn nữa trong học tập và lao động để góp phần đưa Cẩm Phả ngày càng phát triển hơn. Tuy nhiên, từ thực tế công tác, tôi mong rằng thời gian tới đây, thành phố sẽ ưu tiên hơn nữa vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ viên chức ngành Y tế. Trong đó, tỉnh, thành phố cần đầu tư cho chiến lược đào tạo dài hạn, tập trung vào phát triển các chuyên khoa theo hướng chuyên sâu, hiện đại hoá nhằm đáp ứng một cách tốt nhất, cao nhất nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.
* Cụ Vũ Văn Huân, 94 tuổi, khu phố Minh Khai, phường Cẩm Tây: “Thường xuyên nhắc nhở con cháu giữ gìn truyền thống anh hùng, bất khuất của thợ mỏ”.
Khi tôi lên 2 tuổi đã theo cha mẹ rời đất Thái Bình ra lập nghiệp tại Vùng mỏ Cẩm Phả. 92 năm gắn bó trọn vẹn với mảnh đất này, chứng kiến từng sự đổi thay, phát triển của Cẩm Phả tôi rất vui. Thời xưa, đời sống của các phu mỏ rất khổ cực, phải làm quần quật từ 4 giờ đến 21 giờ, cực thế nhưng một tháng cũng chỉ được 5 xu tiền công và 3 lạng gạo. 12 tuổi, tôi đã theo cha lên mỏ làm nhau (nhặt than), vẫy đầu đường tại khu vực Lộ trí, nay là mỏ Đèo Nai. Cuộc sống thợ mỏ rất bần hàn. Mọi người phải đi làm chân đất, không trang bị bảo hộ lao động, không xe đưa đón, công việc khai thác than hầu hết là thủ công, thường xuyên bị đánh đập, cúp công, cúp lương. Tai nạn lao động sập lò, cháy lò, lở tầng… liên tục xảy ra, người chết rất nhiều. Những năm sau đó, được sự giác ngộ của cán bộ cộng sản, tôi đã cùng với những công nhân trong mỏ tham gia đấu tranh chống lại chủ mỏ định phá máy móc, thiết bị và cưỡng bức người dân di cư vào Nam trong tháng 4-1955. Khi tiếp quản khu mỏ, những người thợ mỏ chúng tôi đã đồng lòng, nhất trí, cố gắng sản xuất ra thật nhiều than cho Tổ quốc như lời Bác Hồ dạy. Chúng tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở con cháu giữ gìn truyền thống anh hùng, bất khuất của thợ mỏ.
Lê Hải - Hoàng Nga - Cao Quỳnh
Liên kết website
Ý kiến ()