Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 04:23 (GMT +7)
Ông Đan cảm hóa
Thứ 5, 30/10/2014 | 10:56:38 [GMT +7] A A
Nói về ông Phạm Thanh Đan, Giám đốc Công ty CP Cơ khí Thanh Đan (phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả), Trung tá Nguyễn Thế Hải, Trưởng Công an phường cho biết: “Ông Đan là người rất tâm huyết với công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng.
Nhờ ông và các tổ chức đoàn thể, xã hội ở địa phương vào cuộc tích cực mà tình trạng người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái phạm tội những năm gần đây giảm rõ nét. Nhiều người lầm lỗi tiến bộ ở địa phương còn tích cực tham gia công tác giữ gìn ANTT, thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đạt kết quả, góp phần phục vụ đắc lực cho kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển”.
Ông Phạm Thanh Đan (áo kẻ ngồi bên phải) trao đổi việc quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng với Công an phường và các đoàn thể địa phương. |
Tìm hiểu thêm được biết: Sinh ra và lớn lên tại Đồ Sơn, Hải Phòng, năm 1972 sau khi xuất ngũ, ông Đan chuyển về công tác tại Công ty Cảng Quảng Ninh. Năm 1990 nghỉ hưu, ông Đan mở Công ty CP Cơ khí Thanh Đan có trụ sở tại khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả. Công ty chuyên kinh doanh sửa chữa tàu, thuyền; bốc xúc vận tải mỏ và làm công tác trông coi tàu, thuyền tại bến neo đậu Vũng Đục, TP Cẩm Phả... Không chỉ lo giải quyết việc làm, thu nhập, ổn định đời sống cho hàng trăm lao động tại địa phương, ông Đan còn đặc biệt quan tâm coi trọng công tác giữ gìn, đảm bảo ANTT ở địa phương. Nhất là việc quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật, người đặc xá, tha tù trở về địa phương và thanh, thiếu niên hư trên địa bàn; tạo điều kiện giải quyết cho họ có việc làm, giúp họ ổn định cuộc sống, góp phần hạn chế việc tái phạm tội v.v..
Ông Đan cho biết: Mỗi người lầm lỗi đều có những hoàn cảnh, tâm lý, năng lực, điều kiện khác nhau. Muốn cảm hóa, giáo dục được họ, phải luôn cố gắng hỗ trợ họ cả về vật chất và tinh thần. Đặc biệt là phải đặt niềm tin đối với đối tượng, tạo điều kiện bố trí, giải quyết việc làm cho đối tượng. Quá trình lao động luôn kiểm tra, nhắc nhở, uốn nắn, động viên họ kịp thời... Có vậy mới giúp người lầm lỗi xóa đi những mặc cảm, ý thức được việc mình làm, tích cực hòa nhập với cộng đồng, sẵn sàng cùng tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương.
Để giúp người phạm tội, người lầm lỗi tại cộng đồng, thanh thiếu niên hư không tái phạm tội, ông Đan luôn phối hợp chặt chẽ với những người có trách nhiệm của chính quyền, Công an phường, tổ dân khu phố hoặc cơ quan đơn vị nơi đối tượng cư trú, làm việc tạo mọi điều kiện để đối tượng phấn đấu. Đồng thời, ông cũng dành thời gian tham gia giám sát, quản lý đối tượng cùng các tổ chức, đơn vị. Ông bảo: “Tôi đã nhận trách nhiệm giúp ai là giúp đến nơi, đến chốn. Tôi xác định phải là người đồng hành cùng đối tượng, chứ không nhận giúp đỡ đối tượng theo hình thức qua loa hoặc ỷ lại cho cơ sở và địa phương và gia đình v.v.”. Bằng cách làm như vậy, nhiều năm qua, ông Đan đã giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa được vài chục người đặc xá tha tù trở về địa phương và thanh thiếu niên hư trên địa bàn tiến bộ, trở thành người tốt.
Theo chân ông Đan thăm Công ty, gặp một số người, như: Anh Nguyễn Văn Nam (tội cướp tài sản) và anh Nguyễn Mạnh Hổ (tội trộm cắp), hiện đang làm bảo vệ tuyến biển; hay anh Nguyễn Văn Thành (tội đánh nhau và cưỡng đoạt tài sản), đang làm công tác thu lệ phí cho phường Cẩm Đông... chúng tôi thấy các anh đều nói: Chấp hành xong án phạt tù trở về cộng đồng, cuộc đời của họ tưởng chừng đã khép lại. Song thật may cho họ, gặp được ông Đan, được ông cưu mang, giúp đỡ, tạo điều kiện nên họ đã mở mày mở mặt ra được và mới có ngày hôm nay. Ông Đan chính là người cảm hóa, giúp họ làm lại cuộc đời, sống có ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Họ đều khẳng định sẽ cố gắng phấn đấu thật tốt, sống và làm những việc có ý nghĩa để sửa chữa lỗi lầm và đóng góp cho cộng đồng, quê hương.
Tuấn Hương
Liên kết website
Ý kiến ()