Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 18:13 (GMT +7)
Những cựu chiến binh tiêu biểu
Thứ 7, 26/07/2014 | 05:35:40 [GMT +7] A A
Chiến tranh qua đi, những người lính trở về cuộc sống đời thường, nhiều người trong số đó mang trong mình những di chứng, thương tật chiến tranh, gây đau đớn mỗi khi trái gió, trở trời. Thế nhưng, họ vẫn phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trở thành những CCB tiêu biểu, gương mẫu trên mặt trận mới: Phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn ANTT...
* CCB vượt khó, vươn lên làm giàu
Được sự giới thiệu của Hội CCB TP Uông Bí, chúng tôi đến thăm gia đình ông Phạm Ngọc Thuần (thôn Tân Lập, phường Phương Đông) - một trong những tấm gương CCB vượt khó, vươn lên làm kinh tế giỏi tiêu biểu của Hội (thứ hai, phải sang). Sinh ra và lớn lên tại Hải Dương, năm 1972, ông Thuần xung phong lên đường nhập ngũ, chiến đấu tại chiến trường Bình Trị Thiên, rồi tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày hoà bình lập lại, trở về quê hương, ông mang trong mình di chứng của chất độc da cam khiến các thế hệ con, cháu đều chịu ảnh hưởng. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có công ăn việc làm ổn định, không có vốn phát triển sản xuất; con cái bệnh tật, nên cuộc sống gia đình người CCB gặp rất nhiều khó khăn. Không ngại khó, ngại khổ, hai vợ chồng ông bà bươn chải, kiếm sống bằng đủ các nghề, từ bán hàng nước vỉa hè, lao động thuê, nấu rượu nuôi lợn cho đến mạnh dạn vay vốn, xây dựng mô hình chăn nuôi lợn nái. Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ bão hoà cộng với giá bán ra bấp bênh khiến thu nhập từ trang trại lợn kém hẳn. Từ số tiền tích cóp được, năm 2009, ông bà bàn nhau mua lại mảnh đất rộng gần 110m2 để làm nghề sửa chữa ô tô, xe máy. Thời điểm hiện tại, ước tính giá trị xưởng sửa chữa của gia đình ông gần 1 tỷ đồng. Nhờ sự chịu khó học hỏi, tay nghề của ông Thuần ngày càng được nâng cao, nên xưởng lúc nào cũng đông khách, lợi nhuận khoảng 130-150 triệu đồng mỗi năm. Xưởng của gia đình ông còn tạo việc làm cho 5-7 lao động địa phương.
* Tổ trưởng bảo vệ khu phố quả cảm
Nói đến những tấm gương CCB tham gia bảo vệ ANTT khu dân cư ở phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả), nhiều người nhắc đến ông Nguyễn Ngọc Vình, Phó Ban Bảo vệ dân phố của phường, kiêm tổ trưởng tổ bảo vệ khu phố 4B (thứ ba, trái sang). Sau khi nghỉ công tác, ông tích cực tham gia và làm tốt mọi hoạt động của Hội CCB cũng như phong trào của phường, khu phố. Tuy tuổi cao nhưng ông không hề quản ngại vất vả, nguy hiểm, mà luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giữ gìn ANTT để đảm bảo an toàn, bình yên cho nhân dân. Ông cùng tổ bảo vệ thường xuyên phối, kết hợp với các đoàn thể tổ chức nhiều đợt xuống đường nhắc nhở người dân trong và ngoài khu phố đảm bảo trật tự đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; tăng cường tuần tra ban đêm để giữ yên lành cho khu phố… Tổ bảo vệ của ông đã nhanh trí, linh loạt trực tiếp bắt và xử lý nhanh nhiều trường hợp tội phạm gây án, có sử dụng vũ khí nóng ngay trên địa bàn. Thời gian qua, tổ đã phối, kết hợp bắt quả tang 3 vụ đánh bạc, 5 vụ trộm cắp; phát hiện 1 vụ lừa đảo và bắt 5 đối tượng lừa đảo; vận động giao nộp 5 thỏi mìn, 10 kíp điện, 5 con dao kiếm…
Ông Vình chia sẻ: Xác định rõ tổ bảo vệ khu phố là đội ngũ cốt cán, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong công tác bảo vệ và giữ gìn ANTT khu dân cư, chúng tôi luôn chủ động xây dựng kế hoạch làm việc và phân chia nhiệm vụ hành động cụ thể hàng tuần, tháng cho các tổ viên để việc bảo vệ ANTT luôn hiệu quả, thiết thực với tình hình xã hội tại khu phố trong từng thời điểm. Nhờ vậy, tình hình ANTT trên địa bàn được đảm bảo an toàn, bình yên hơn trước rất nhiều.
* Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, ông Nguyễn Thanh Đam (thôn Đông Tiến, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn) không chỉ là CCB phát triển kinh tế giỏi với mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập cao, mà còn là bí thư chi bộ thôn năng động, tháo vát; đưa Cặp Tiên từ thôn “trắng” đảng viên thành một trong những đơn vị xuất sắc của xã.
Nhớ lại những ngày mới làm cán bộ thôn năm 2009, ông Đam cho biết: Nằm trên khu vực đảo tách biệt với các thôn khác trên địa bàn xã, Cặp Tiên là thôn khó về mọi mặt. Dân số ít, trình độ dân trí thấp, người dân chủ yếu kiếm sống bằng nghề nhặt than rơi, vãi. Cả thôn không có lấy một đảng viên hay tổ chức, đoàn thể nào, nên mọi phong trào, hoạt động về phát triển KT-XH đều bị hạn chế.
Nhớ lời Bác Hồ dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, ông Đam đặc biệt quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của mọi người dân. Từ đó, tích cực tuyên truyền, vận động người dân cùng chung sức góp phần xây dựng các tổ chức, đoàn thể để sớm đưa mọi hoạt động của thôn đi vào nền nếp, quy củ. Khi chương trình xây dựng NTM được triển khai, ông đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể của thôn và những cán bộ, đảng viên về hưu vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Nhờ đó, mọi người dân trong thôn đều nhận thức đầy đủ, đúng đắn về quyền và nghĩa vụ của mình. Một số hộ đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, chặt cây cối..., đóng góp công lao động, kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn. Đến nay, Cặp Tiên đã bê tông hoá được 800m đường liên thôn với tổng trị giá hơn 140 triệu đồng; kiên cố hoá được nhiều công trình; xây dựng được một số mô hình kinh tế hiệu quả… Đời sống của người dân cũng vì thế được nâng lên rõ rệt.
Hoàng Anh
Liên kết website
Ý kiến ()