Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 19:37 (GMT +7)
Niềm vui của những ngư dân đầu tiên lên bờ về "làng chài mới"
Thứ 7, 24/05/2014 | 04:56:49 [GMT +7] A A
Sáng 23-5, 25 hộ dân đầu tiên thuộc khu vực nhà bè phường Bạch Đằng, TP Hạ Long đã chính thức định cư, bắt đầu cuộc sống ở “làng chài mới” trên đất liền.
Sáng sớm, khu vực bến cá phía sau chợ Hạ Long I tấp nập người mua kẻ bán. Không khí trên bến dưới thuyền vẫn như mọi ngày, khẩn trương, đầy lo toan cho cuộc sống mưu sinh. Nhưng ở phía xa ngoài Hòn Rùa, Hòn Mõm Vịt (thuộc tổ 112, khu 1, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long), 25 hộ ngư dân đã sẵn sàng bàn giao nhà bè để chuyển lên bờ đến nhận đất, nhận nhà ở khu tái định cư phường Hà Phong.
Ngư dân Nguyễn Văn Sinh, nhà số 50, lô A5 sắp xếp đồ đạc trong căn nhà mới tại khu tái định cư phường Hà Phong. |
Từ con đò nhỏ, phóng viên ghé qua nhà bè của cô Nguyễn Thị Cấn. Cô Cấn tâm sự: “Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn. Chồng mất sớm, còn tôi với con gái và đứa cháu đang tuổi đi học. Ngày ngày mấy mẹ con bà cháu bắt con tôm, con cá cũng lo được cuộc sống qua ngày. Bây giờ được tỉnh, thành phố tạo điều kiện cho có một ngôi nhà khang trang, ổn định, chúng tôi mừng lắm, cảm ơn rất nhiều, nhưng đấy là trước mắt. Còn tương lai, chợ xa, bến xa, chúng tôi chưa biết đi đâu để bán tôm, bán cá. Phương tiện đi lại trên bờ thì không có, lại lạ đường sá. Chúng tôi mừng nhưng vẫn thấp thỏm…”. Chị Nguyễn Thị Hương, là con gái cô Cấn, vừa xong buổi chợ cũng chia sẻ: Việc kiếm miếng ăn của mẹ con tôi là một chuyện. Nhưng còn chuyện cháu bé đi học tôi cũng đang lo. Cháu vừa học xong lớp 5 ở Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. Hôm nay là buổi học cuối cùng của cháu ở trường. Đợi cháu đi học về là tôi đón cháu xuống cùng. Nhưng lớp 6 tới chưa biết cháu sẽ học ở đâu?
Còn anh Nguyễn Văn Đức và chị Đỗ Thị Hoa vừa tất bật thu dọn nốt chút đồ đạc đơn giản trong căn nhà bè của mình lên xuồng máy, chuẩn bị đưa vào bờ gọi xe tải chuyển xuống Hà Phong vừa chia sẻ: Gia đình tôi làm nghề chài lưới, đánh bắt từ đời ông cha, bám biển cả đời, cuộc sống cứ lênh đênh đếm ngày thôi. Đến cả hai cháu, cháu lớn sinh năm 1995, cháu bé sinh năm 2000 cũng đều không được đi học, chỉ được xoá mù chữ. Giờ vợ chồng tôi và hai cháu được nhận nhà tái định cư trên bờ, tôi tin tưởng và hy vọng vào một cuộc sống yên bình hơn, tốt đẹp hơn. Nhưng anh thấy, cái nghiệp gắn vào thân rồi, bỏ làm sao được. Tôi vẫn mong xuống khu tái định cư rồi bà con ngư dân chúng tôi sớm được tạo điều kiện bám biển khai thác thuỷ hải sản. Mong bến tàu ở đó sớm hoàn thành để tôi đưa tàu về đậu. Rồi mong sẽ có chợ, có giao thương để ngư dân chúng tôi tiếp tục nương tựa vào nhau mà sống. Cuộc sống ổn định rồi, kinh tế có khá giả hơn, chắc chắn tôi sẽ cho hai con đi học để biết thêm nhiều điều, sau này còn có điều kiện đổi đời.
Cùng ở khu vực Hòn Rùa, Hòn Mõm Vịt, ông Nguyễn Văn Tâm và bà Bùi Thị Hoà đang ngồi đợi để làm thủ tục bàn giao nhà bè lên bờ nhận đất, nhận nhà tái định cư. Bên cạnh hai ông bà tuổi đã gần đất xa trời ấy là di ảnh của người con trai vừa qua đời được hơn chục ngày nay vì căn bệnh ung thư quái ác… Chị Đỗ Thị Tam, con dâu của ông Tâm bà Hoà chia sẻ: Cả đời nay nhà tôi lênh đênh trên biển, cuộc sống lận đận từng ngày. Đến ngày được chính quyền cho một mảnh đất, một ngôi nhà để ổn định cuộc sống thì anh ấy (chồng chị Tam, con trai ông Tâm, bà Hoà) lại đi… Niềm vui của chúng tôi thành ra không được trọn vẹn. Có được cuộc sống bình yên trên bờ chắc chắn hai ông bà sẽ bớt được cơ cực. Nhưng tôi cũng lo lắng lắm. Không biết xuống dưới đó bao lâu mới ổn định được cuộc sống. Từ khu tái định cư lên chợ gần nhất trên đường cái là cả một quãng đường xa. Nhà tôi lại không có phương tiện đi lại trên bờ. Chưa biết sẽ xoay xở thế nào cho tương lai. Dù chính quyền có trợ cấp để ngư dân chúng tôi có điều kiện bước đầu để ổn định cuộc sống. Nhưng đâu thể trông chờ vào trợ cấp mãi được?
Gia đình ông Nguyễn Văn Tâm chuyển đồ đạc về nhà mới ở khu tái định cư phường Hà Phong. |
Theo chân các hộ gia đình chuyển về “làng chài mới” ở phường Hà Phong, bên cạnh những bề bộn, mệt mỏi của công việc chuyển nhà giữa trưa hè nắng gắt, vẫn không khó để nhận ra nụ cười hạnh phúc của những ngư dân khi lần đầu được đặt chân vào căn nhà mới rộng rãi, khang trang. Anh Phạm Văn Dũng, nhà số 01, lô A3 vừa chuyển xong đồ đặc vào nhà, thắp nén hương lên ban thờ tổ tiên. Anh phấn khởi chia sẻ: Tôi và gia đình rất vui vì đã được nhận nhà, nhận tiền hỗ trợ. Có ổn định cuộc sống rồi mới tính đến kế sinh nhai được. Các cấp chính quyền chắc chắn cũng đang khẩn trương nhiều phương án để ổn định cuộc sống của chúng tôi, kể cả việc hoạt động khai thác, buôn bán… Còn bác Phạm Văn Sáng không giấu được niềm phấn khởi khi vừa kiểm tra hệ thống điện, nước của gia đình, vừa chia sẻ: Vậy là từ nay có điện sáng, có nước ngọt để dùng. Vợ con tôi chắc chắn sẽ không còn vất vả như trước nữa. Hy vọng các cấp chính quyền sẽ tạo thêm nhiều điều kiện để người dân chúng tôi tiếp tục làm ăn kiếm sống, con cháu được học hành tử tế…
Được biết, việc di dời ngư dân sinh sống ở các nhà bè trên Vịnh Hạ Long đợt đầu tiên này được UBND phường Bạch Đằng cùng Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án công trình TP Hạ Long và UBND phường Hà Phong phối hợp triển khai thực hiện. Đợt đầu tiên đã tổ chức di dời cho 25/31 hộ gia đình đang sinh sống tại khu vực Hòn Rùa, Hòn Mõm Vịt (thuộc tổ 112, khu 1, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long). Theo ghi nhận của phóng viên, các công tác: Lên kế hoạch cho người dân thu dọn đồ đạc và chuẩn bị tinh thần; kiểm tra, bàn giao nhà bè, tài sản đi kèm; vận chuyển đồ đạc xuống khu tái định cư; nhận nhà và nhận tiền hỗ trợ ban đầu… đều được các bên phối hợp thực hiện tương đối trơn tru, tốt đẹp. 6 hộ còn lại trong khu vực đang tạm hoãn di dời vì một số lý do liên quan đến chính sách hỗ trợ tái định cư. UBND phường Bạch Đằng đã họp bàn với các hộ này ngay trong chiều 23-5 và báo cáo với TP Hạ Long sớm có phương án giải quyết để đưa bà con lên bờ, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, UBND phường Hà Phong cũng đã chủ động triển khai nhiều phương án để sớm ổn định cuộc sống cho người dân ở khu tái định cư, đặc biệt là việc khảo sát dân số, chuẩn bị cho năm học mới của các cháu trong độ tuổi đi học ở “làng chài mới” trên đất liền.
Minh Hà
Liên kết website
Ý kiến ()