Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 15:24 (GMT +7)
Tết ở những gia đình sinh nhiều con...
Thứ 6, 24/01/2014 | 13:50:50 [GMT +7] A A
Tết Nguyên đán Giáp Ngọ đang đến gần, nhà nhà rộn ràng đi sắm Tết. Nhưng với nhiều gia đình đông con, các em không có được niềm vui diện quần áo đẹp trong dịp Tết như chúng bạn, nói gì đến một cái Tết đầy đủ...
Trời giá lạnh, nhưng những đứa con nhà anh Nguyễn Văn Quảng (phường Hồng Hà, TP Hạ Long) vẫn mặc phong phanh. |
Theo cán bộ dân số phường Hồng Hà (TP Hạ Long), chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Quảng 47 tuổi (tổ 8, khu 2, phường Hồng Hà) vào những ngày giáp Tết. Trong căn nhà cấp 4 xập xệ chưa đầy 20m2 của anh mà có tới 7 người sinh sống (vợ chồng và 5 đứa con), chẳng có lấy một đồ vật đáng giá. Tết đã cận kề, nhưng trong căn nhà thật đìu hiu. Chúng tôi hỏi, anh chị sắm Tết đến đâu rồi? Anh Quảng ngậm ngùi: “Làm gì có Tết đâu. Nhà có 7 miệng ăn, nhưng chỉ trông chờ vào số tiền ít ỏi từ những chuyến xích lô tôi chở hàng thuê. Tháng nào nhiều cũng chỉ được hơn 2 triệu đồng. Thỉnh thoảng họ hàng nội, ngoại, hàng xóm cho chút gạo, chút mắm…, nhưng cũng chẳng đủ ăn. Rồi còn chi phí lo cho hai đứa con gái ăn học nữa. 3 đứa con trai thì ngớ ngẩn lại rất quấy, thường xuyên đập phá đồ đạc trong nhà khiến vợ chồng tôi lúc nào cũng mệt mỏi…”.
Vừa nói anh vừa chỉ những đứa trẻ quần áo bẩn thỉu, khuôn mặt nhem nhuốc ngồi cạnh. Trời rét buốt như vậy mà các con anh ăn mặc phong phanh, để chân trần trong đôi dép nhựa. Anh Quảng kể: “Đứa đầu lòng của vợ chồng tôi là con gái, đứa thứ 2 là con trai nhưng nó lại bị câm, ngớ ngẩn. Sợ rằng sau này khi vợ chồng tôi mất, rồi đứa chị đi lấy chồng thì không có ai chăm sóc, nuôi dưỡng, nên chúng tôi mới cố đẻ thêm để mong sao có thằng con trai lành lặn nuôi dưỡng, chăm sóc khi tuổi già. Nhưng sinh thêm tới 3 đứa nữa (2 trai, 1 gái) thì cả 2 đứa con trai sau vẫn mang triệu chứng câm, ngớ ngẩn như thằng lớn. Nếu biết trước như vậy, vợ chồng tôi đã chẳng cố đẻ, vừa khổ con cái, vừa khó khăn đủ bề…”. Anh Quảng chỉ mong sao năm nay trời đừng rét hại, để anh cố gắng chở thêm mấy chuyến hàng, kiếm thêm ít tiền mua cái bánh Tết, bộ quần áo mới cho các con.
Tết đến với những gia đình đông con ở TP Hạ Long còn buồn như vậy thì ở những thôn, bản vùng cao như thôn Ngàn Chuồng (xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu), thôn Cái Gian (xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ), thôn Nà Hác (xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên) lại càng buồn hơn. Gia đình anh Chìu Châu Sầu (SN 1980) và chị Giềng Tà Múi (SN 1982) cũng có 5 đứa con nhỏ. Công việc chủ yếu của anh Sầu là đi rừng, làm rẫy, làm thuê, làm mướn, nên việc trang trải cuộc sống hàng ngày rất khó khăn. Còn chị Múi, do sinh đông và sinh dày, nên suốt ngày bận bịu với việc chăm sóc con nhỏ, sức khoẻ suy giảm nhanh chóng. Bởi vậy, đối với vợ chồng anh chị, để có một cái Tết no đủ vẫn chỉ là mơ ước. Trong khi nhiều đứa trẻ khác cùng trang lứa được bố mẹ mua sắm quần áo đẹp để mặc Tết thì hai đứa lớn nhà anh lại phải thường xuyên theo bố mẹ lên nương, lên rẫy, vào rừng đào củ sắn, củ khoai đem bán kiếm tiền trang trải cuộc sống. Chị Múi tâm sự: “Gạo còn không đủ ăn, chứ lấy tiền đâu mà sắm Tết đầy đủ”.
Lưu Linh
Liên kết website
Ý kiến ()