Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 05:29 (GMT +7)
Nỗi lòng những người đón Tết ở bệnh viện
Thứ 7, 25/01/2014 | 10:24:28 [GMT +7] A A
Tết Nguyên đán Giáp Ngọ đã tới rất gần, nhà nhà rộn ràng đi sắm Tết. Nhưng có những người không nghĩ gì đến Tết khi đang phải nằm điều trị hoặc chăm sóc người thân tại bệnh viện những ngày này...
Bà Đỗ Thị Thái (ở Ba Đèo, TP Hạ Long) đã xác định yên tâm chăm sóc chồng nằm viện trong những ngày Tết năm nay. |
Chiều cuối năm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn còn khá đông bệnh nhân. Đi cùng bác sĩ Lý Thị Mai, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp của Bệnh viện, chúng tôi tới Khoa Hồi sức cấp cứu. Đây là một trong những khoa có đông bệnh nhân ở lại qua Tết. Ngay ở cửa, một người phụ nữ dáng gầy gò, khuôn mặt khắc khổ đang hớt ha hớt hải tìm gặp bác sĩ. Hỏi thăm, được biết chị là Nông Thị Xuyến (SN 1962, ở xã An Lộc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang), đang chăm con gái là Nguyễn Thị Tuyết (SN 1982) mới nhập viện đêm qua trong tình trạng hết sức nguy kịch. Nhìn đứa con gái đang nằm bất động trên giường bệnh, chị Xuyến sụt sùi: “Tuyết là lao động chính ở nhà. Cháu nó bị bệnh thiếu máu huyết tán 3 năm nay rồi, nhưng vì nhà nghèo quá nên vẫn phải gắng gượng đi làm công nhân da giày ở Cẩm Phả. Hai tháng lại đi truyền máu 1 lần. Cháu nó cố gắng làm thêm để kiếm tiền lo Tết cho gia đình. Đêm qua, cháu bị ngất xỉu và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu…”. Theo bác sĩ Đỗ Văn Mạnh, Khoa Hồi sức cấp cứu, trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Thị Tuyết có xu hướng ngày càng nặng và có nguy cơ tử vong. Bệnh nhân Tuyết không chỉ bị thiếu máu huyết tán mà còn nhập viện trong tình trạng viêm phổi và có biến chứng suy tim. Nghe bác sĩ nói về bệnh tình của con mình, đôi mắt người mẹ đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Cháu nhà tôi nay không biết sống chết như nào, trăm sự nhờ bác sĩ. Tết tư năm nay coi như không có nữa rồi…”.
Không chỉ có gia đình chị Xuyến, gia đình vợ chồng bà Đỗ Thị Thái (SN 1945), ông Hoàng Khánh Sôi (SN 1945, ở Ba Đèo, TP Hạ Long) cũng trong tình cảnh tương tự. Bác sĩ Mạnh cho biết: Ông Sôi nhập viện từ tháng 2 năm ngoái. Trong suốt thời gian ông Sôi nằm điều trị chỉ thấy mỗi bà Thái lủi thủi, qua lại chăm lo cho ông. Bà Thái có ba người con, nhưng không có việc làm ổn định, nay đây mai đó, ai thuê gì làm nấy. Mọi sinh hoạt trong gia đình đều do một mình bà gánh vác. Bà Thái tâm sự: “Ông nhà tôi bị tai biến đầu năm 2013. Bao nhiêu tiền đều dành lo thuốc thang chữa bệnh cho ông cả. Gia đình khó khăn không biết phải nhờ cậy vào ai. Bệnh tình của ông nhà tôi ngày một nặng. Bác sĩ nói 90% ông nhà tôi sẽ phải ăn Tết ở bệnh viện...”, bà Thái quay đi giấu những giọt nước mắt.
Theo bác sĩ Lý Thị Mai, hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh có trên 700 bệnh nhân đang nằm điều trị. Chỉ những bệnh nhân nào buộc phải theo dõi hay có sự can thiệp của máy móc mới phải ở lại viện dịp Tết, chủ yếu là bệnh nhân ở Khoa Hồi sức cấp cứu và Khoa Tim mạch. Những bệnh nhân có thể xuất viện, chúng tôi đều cho về kèm theo đơn thuốc để uống trong Tết. Để duy trì và đảm bảo tốt công tác khám, điều trị trong những ngày Tết, Ban Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo phục vụ cấp cứu kịp thời những bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện. Bên cạnh đó, tăng cường nhân lực phục vụ bệnh nhân nội trú không để xảy ra sai sót chuyên môn, có bác sĩ, điều dưỡng thường trực 24/24 giờ.
Một người nằm viện cả nhà mất Tết hoặc khó có được cái Tết trọn vẹn. Dù vậy, với sự quan tâm chu đáo, chia sẻ động viên của các cán bộ, y, bác sĩ tại các bệnh viện sẽ giúp họ có được cái Tết rất riêng ở bệnh viện, thêm động lực để chống chọi với bệnh tật.
Lưu Linh
Liên kết website
Ý kiến ()