Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 20:39 (GMT +7)
Đoạn đường "vô cảm"!
Thứ 3, 14/01/2014 | 06:49:17 [GMT +7] A A
Tuyến đường 337 là tuyến đường giao thông quan trọng từ TP Hạ Long sang huyện Hoành Bồ. Từ nhiều năm nay, mặc dù đã được sửa chữa nhiều lần, nhưng tuyến đường này vẫn không được cải thiện là bao. Tình trạng nhiều đoạn đường bị hư hại, “ổ gà, ổ trâu” băm nát mặt đường và bụi bặm ô nhiễm làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân nơi đây.
Đoạn đường này thường xuyên lầy lội, bụi bặm, gây cản trở người tham gia giao thông. (Ảnh chụp tại khu vực tổ 32, khu 5, phường Hà Khánh, TP Hạ Long). |
Điển hình là tại khu vực tổ 32, khu 5, phường Hà Khánh (TP Hạ Long), mặt đường bị xuống cấp nghiêm trọng, ngày nắng cũng như ngày mưa, luôn lầy lội và bụi mù mịt. Theo phản ánh của những người thường xuyên qua lại trên tuyến đường này thì đã nhiều năm nay đoạn đường khu vực tổ 32 luôn trong tình trạng xuống cấp trầm trọng và khu vực này luôn chìm trong bụi bặm, ô nhiễm. Còn người tham gia giao thông qua đây luôn phải đối mặt với việc mất an toàn và sự nguy hiểm. Nhiều người dân ở hai bên đường cho biết, tuyến đường này dù mới được hoàn thành năm 2009, nhưng đã phải sửa chữa, vá víu từ lâu. Không biết chất lượng công trình thế nào mà vừa đại tu xong được một thời gian đã hỏng. Đặc biệt là tại khu vực tổ 32, suốt từ năm 2009 cho đến nay chúng tôi chưa bao giờ thấy đoạn đường này được lành lặn. Không biết cơ quan quản lý đường có biết hay không, nhưng chưa lần nào tôi thấy có đội duy tu bảo dưỡng đường xuất hiện bảo dưỡng, bảo trì đường. Vì vậy lúc đầu chỉ hỏng một ít, nhưng không được sửa chữa kịp thời, nên cứ loang dần ra. Lẽ ra phải có cơ quan quản lý, giám sát chất lượng và bảo trì, bởi vì đây là tuyến đường giao thông quan trọng, nhiều xe trọng tải lớn qua lại.
Nhiều người dân hai bên đường rất bức xúc vì “chúng tôi kêu nhiều lắm rồi, báo chí cũng đã nhiều lần phản ánh, nhưng vẫn không thấy chuyển biến”. Chẳng lẽ cơ quan quản lý không biết? Vì vậy, nhiều người gọi đùa đây là đoạn đường “vô cảm” vì dân kêu cứ kêu, báo chí viết cứ viết, nhưng dường như chẳng ai nghe, chẳng ai thấy… đường hỏng cứ hỏng, dân khổ cứ khổ. Không biết ngành Giao thông nghĩ sao về việc này?
Đặng Nhung
Liên kết website
Ý kiến ()