Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 07:57 (GMT +7)
Mái trường nơi ấy mờ sương
Chủ nhật, 01/12/2013 | 06:08:46 [GMT +7] A A
Cái nắng hoe hoe vàng của những ngày cuối thu cứ gợi mãi, gợi mãi trong lòng chúng tôi về mùa gặt trên vùng cao. Bây giờ ngày nắng đêm sương thế này lúa mau chín lắm, những thửa ruộng bậc thang sẽ thẫm màu lúa vàng. Mấy anh em nhiếp ảnh chúng tôi lại hối hả giục nhau lên đường đi sáng tác cho kịp mùa gặt.
Lớp học ở điểm trường Nà Luông. |
Con đường 18C từ Tiên Yên lên Bình Liêu giờ rộng thênh thang. Cái cảnh xe xì khói khi vượt dốc Bò đái chỉ còn trong dĩ vãng mà thôi, biết bao nhiêu cua, ngầm, dốc, suối đã bị bỏ qua, con đường ngắn lại nhiều quá. Chúng tôi rẽ lên con đường liên xã Lục Hồn - Hoành Mô. Đường bê tông uốn cong theo sườn núi cứ trườn lên cao, lên cao. Công cuộc xây dựng “Đường - Trường - Trạm” ở nông thôn miền núi của Quảng Ninh gần như đã hoàn thành cơ bản rồi, bây giờ lên vùng núi cao cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Sương sớm phủ trắng lưng đèo. Mặt trời nhô lên trên đỉnh núi, nắng xuyên qua màn mây mù tạo thành những tia sáng xoè ra ôm lấy những cánh rừng, những thửa ruộng bậc thang chín vàng màu lúa. Tôi hít hà cái hương lúa sớm giữa núi rừng. Từng tốp trẻ em mặc đồng phục bon bon xe đạp tới trường, cảnh này mươi năm trước khó mà tưởng tượng ra được ở vùng núi cao này. Chúng tôi đến điểm trường Nà Luông (thuộc Trường Tiểu học xã Lục Hồn), ngôi trường được xây dựng kiên cố nằm bên con đường liên xã. Điểm trường có 9 giáo viên thì 7 người là dân tộc Tày, 1 người là dân tộc Sán Chỉ và đều là người sở tại, chỉ có một giáo viên là người Kinh từ Đông Triều lên. Cả điểm trường có 47 học sinh, đều là người dân tộc Tày. Những năm gần đây tại điểm trường này đã có học sinh thi đạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh. Chúng tôi tiếp tục ngược dốc. Nhiều khe bản vẫn còn mờ trong sương. Trên những thửa ruộng bậc thang, những chiếc mũ đỏ của đồng bào Dao Thanh Phán nhấp nhô giữa thảm lúa vàng. Bà con đã xuống đồng gặt lúa từ sớm, bên đường có những đống lúa xếp gọn gàng. Bây giờ không còn cảnh đập lúa như ngày xưa nữa, đâu đâu cũng có máy tuốt lúa. Điểm trường Mầm non Loòng Vài (thuộc Trường Mầm non xã Hoành Mô) và điểm trường Tiểu học Loòng Vài (thuộc Trường Tiểu học xã Hoành Mô) nằm hai bên đường bê tông, nhìn ra cánh đồng lúa chín. Các cháu mẫu giáo đang tập thể dục trên sân trường. Nhìn trang phục của các cháu, không ai phân biệt được đâu là người Dao, đâu là người Sán Chỉ hay người Kinh, các cháu hoà đồng như con một nhà. Có lớp mầm non thế này các bé sẽ đỡ phải chơi lang thang trong thôn bản. Ở điểm trường Tiểu học, học sinh đang giờ học bài. Ngôi trường xây kiên cố, có điện, có quạt trần, bàn ghế theo đúng quy chuẩn của ngành Giáo dục. Các em đang ngồi nghiêm túc nghe cô giáo giảng bài, không có em nào mặc quần áo rách, đi chân trần đến lớp làm tôi lại nhớ về điểm trường Nà Pò của huyện Bình Liêu thời xa xôi ấy. Miền núi còn khó khăn hơn miền xuôi nhiều lắm, nhưng nhìn những cơ sở dành cho giáo dục được như thế này cũng đã thấy nhẹ lòng biết bao. Theo báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 của Phòng Giáo dục huyện Bình Liêu, toàn huyện đã có 8 trường trong tổng số 27 trường trên địa bàn đạt trường chuẩn Quốc gia. Năm 2013 này huyện đang phấn đấu thêm 2 trường nữa đạt tiêu chuẩn này. Ngoài ra, cả huyện không còn có điểm trường nào tạm bợ bằng tranh tre nứa lá nữa. Vấn đề địa phương hoá giáo viên của huyện cũng đang rất được quan tâm, hiện nay số giáo viên là người địa phương khác đến công tác tại huyện còn không đáng kể, cảnh giáo viên vùng xuôi phải nghỉ lại tại các điểm trường xa xôi hầu như không còn…
Chúng tôi say sưa ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang vàng rực màu lúa chín. Những thiếu nữ Dao Thanh Phán đang hối hả gặt lúa, thấy chúng tôi chụp ảnh, các cô ngượng nghịu cười, khoe chiếc răng vàng nơi khoé miệng. Có người mẹ trẻ địu con trên lưng. Đứa bé lắc lư ngủ theo nhịp cánh tay mẹ. Bé con còn đang phải bú tí mẹ, nên không thể để bé ở nhà hay gửi trẻ được. Nhìn lên điểm trường Mầm non cao tít trên lưng chừng núi mờ sương bản Dao Thanh Phán của bé, tôi thầm mong cho bé hay ăn chóng lớn, để sớm được đến trường, không còn phải lắc lư ngủ trên lưng mẹ giữa cái nắng, cái gió lạnh của những ngày cuối thu thế này…
Hoài Giang
Liên kết website
Ý kiến ()