Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 16:11 (GMT +7)
Nữ bác sĩ tận tâm với nghề
Thứ 4, 13/11/2013 | 08:26:03 [GMT +7] A A
Ở huyện vùng cao Ba Chẽ, nhiều người dân biết bác sĩ Nguyễn Thị Hoan, Trưởng khoa Ngoại - Sản (Trung tâm Y tế huyện) là người tận tâm với nghề. Trong 17 năm từ miền xuôi lên công tác tại Trung tâm, chị đã cùng các đồng nghiệp đón hàng nghìn trẻ sơ sinh chào đời khoẻ mạnh và trực tiếp đỡ hàng trăm ca sinh khó, cứu sống nhiều em bé trong tình cảnh hiểm nghèo sau sinh.
Chúng tôi gặp bác sĩ Nguyễn Thị Hoan tại Trung tâm Y tế Ba Chẽ khi chị và Giám đốc Trung tâm vừa phải “điều đình” với một bệnh nhân “thiếu hợp tác”. Chuyện là, từ ngày hôm trước, một phụ nữ có thai 15 tuần tuổi được người nhà đưa đến Trung tâm trong tình trạng sốt cao mấy ngày liền. Cùng với sốt cao, người phụ nữ này còn thiếu máu trầm trọng. Bác sĩ Hoan đã chỉ định cho bệnh nhân uống thuốc kháng sinh và cùng hợp tác để tìm ra bệnh, nhưng bệnh nhân nhất quyết không chịu uống thuốc, mặc cho bác sĩ hết lời giải thích. Hơn thế, bệnh nhân này còn nhất định đòi về để đi gặt lúa.
Theo bác sĩ Hoan, đây chỉ là một trong những tình huống rất nhỏ trong số vô vàn những khó khăn mà chị cùng các đồng nghiệp đã vượt qua. Là một Trung tâm Y tế thuộc huyện miền núi, các sản phụ đến Trung tâm Y tế Ba Chẽ không thường xuyên, nhưng mỗi năm chị đã giúp cho trên dưới 500 sản phụ “vượt cạn” thành công, không có trường hợp nào tai biến sản khoa nghiêm trọng. Tuy nhiên, cũng do là địa phương vùng cao, vùng sâu, vùng xa nên khó khăn đầu tiên những ngày đầu chị cùng các đồng nghiệp “vướng”, đó là sự bất đồng về ngôn ngữ giữa các bệnh nhân là người dân tộc thiểu số. Khi bệnh nhân không nói được tiếng Kinh, bác sĩ lại không hiểu, không nói được tiếng của đồng bào khiến cho công việc gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, vượt lên mọi khó khăn, chị đã tham gia học lớp tiếng Dao ngắn ngày được tổ chức tại huyện. Do tích cực học hỏi và thường xuyên gần gũi tiếp xúc với bệnh nhân và đồng bào, nên chị đã nhanh chóng giao tiếp thành thạo ngôn ngữ của đồng bào dân tộc Dao Thanh Y và Dao Thanh Phán giúp cho công tác khám, chữa bệnh thuận lợi hơn.
Bác sĩ Nguyễn Thị Hoan thăm khám cho một bé sơ sinh vừa chào đời. |
Khi bất đồng ngôn ngữ đã được “hoá giải” thì những thiếu thốn về trang thiết bị y tế trong lĩnh vực sản khoa đã khiến cho chuyên môn của các bác sĩ bị hạn chế, nhất là những ca khó sinh, sinh thiếu tháng và chăm sóc sức khoẻ cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, đúng như dân gian thường nói “trong cái khó ló cái khôn”, với tình thương, trách nhiệm và sự tận tâm, chị đã có nhiều sáng kiến để phát huy năng lực chuyên môn, cứu sống nhiều bé sơ sinh. Đơn cử như cách đây hơn 2 tháng (tháng 8-2013), một sản phụ đã hạ sinh một em bé khi mới được 28 tuần 2 ngày tuổi. Bé nặng 1,6kg trong điều kiện Trung tâm chỉ có 1 lồng ấp, không có máy thở, không có đèn chiếu vàng da. Với tình thương và trách nhiệm, chị quyết nghĩ cho bằng được cách để cứu sống cháu bé. Nghĩ là làm, từ việc tìm hiểu về đèn chiếu vàng da ở một số bệnh viện ở các địa phương khác, chị đề xuất với lãnh đạo Trung tâm để chị tự làm đèn chiếu. Khi đề xuất đã được lãnh đạo chấp thuận, chị cùng với một bác thợ sửa chữa điện, nước tại địa phương đã nhanh chóng sáng chế ra một đèn chiếu vàng da phù hợp, cứu sống cháu bé để sau đó kịp thời chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho bé có điều kiện chăm sóc tốt hơn. Cũng từ sáng chế này mà ngay trong tháng 9 năm nay, cũng đã có 2 bé sinh ra trong tình trạng vàng da quá mức, trong đó có một trường hợp nhiễm khuẩn được điều trị kịp thời.
Vượt lên trên những khó khăn, bác sĩ Hoan cùng các đồng nghiệp luôn tận tình với người bệnh. Cả Khoa Ngoại - Sản chỉ có 2 bác sĩ và 10 điều dưỡng, y tá, ngoài việc giúp sản phụ vượt cạn thành công tại Trung tâm, đội cấp cứu lưu động của Trung tâm do chị làm đội trưởng luôn có mặt kịp thời khi có những ca sinh khó tại các thôn, bản xa xôi, hẻo lánh nhất trong huyện. Và trong những lần cấp cứu lưu động như thế, với tình thương lớn, quyết tâm thật cao, chị đã cứu sống nhiều bà mẹ, em bé. Ví như một ca cấp cứu lưu động năm 2011, khi nhận được tin báo có trường hợp khó sinh tại Trạm y tế thôn Phiêng Liếng, xã Đạp Thanh, đội cấp cứu lưu động đã kịp thời lên đường. Tuy nhiên, do trời mưa lớn, khi đến ngầm tràn Khe Màu, xe cấp cứu của Trung tâm không qua được. Không quản ngại hiểm nguy, bác sĩ Hoan cùng 2 hộ lý khác sẵn sàng bơi qua ngầm tràn để đến với bệnh nhân. Sau gần 1 giờ vượt lũ, chị đã đến và đem niềm vui cho sản phụ và gia đình.
Với lòng nhiệt huyết, sự tận tâm, chị đã được lãnh đạo Trung tâm tạo điều kiện cho đi học chuyên khoa 1 - Nhi. Chị Hoan tâm sự: Với tôi, niềm vui lớn nhất là khi nghe được tiếng khóc chào đời của mỗi em bé và sự bình an của mỗi bà mẹ khi vượt cạn.
Hữu Việt
Liên kết website
Ý kiến ()