Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 20:44 (GMT +7)
Cuộc sống mới ở Lục Lầm
Thứ 2, 16/09/2013 | 05:44:27 [GMT +7] A A
Chúng tôi ra Lục Lầm (phường Hải Hoà, TP Móng Cái) vào một ngày hạ đầy nắng. Vùng đất nơi địa đầu của Tổ quốc hiện lên bình dị, hiền hoà với những con đường bê tông trải dài theo những cụm dân cư không quá đông đúc ẩn mình dưới những tán cây xanh. Phía xa, dòng Ka Long thao thiết chảy, ôm lấy những triền sú vẹt chạy quanh bãi Tục Lãm, cồn Tài Xẹc. Đến trụ sở Lâm trường 27 (Đoàn KTQP 327) khoảng gần trưa, vẫn là những hình ảnh thường gặp ở các đơn vị KTQP mà chúng tôi đã đi qua: Sự tĩnh lặng, vắng vẻ, bởi các CBCS đang đi làm nhiệm vụ trên địa bàn.
Các chiến sĩ đang tích cực thu dọn đầm chuẩn bị một vụ tôm mới. |
Cuộc sống bình dị vùng giáp biên
Trung tá Trần Hồng Quân, Phó Giám đốc, Tham mưu trưởng Lâm trường 27 tiếp chúng tôi với sự hồn hậu, cởi mở của người con vùng quê 5 tấn Thái Bình. Anh kể, hồi đơn vị mới về Lục Lầm (tháng 10-1999) toàn vùng không một nóc nhà, không một hộ dân, cơ sở hạ tầng chỉ là con đường biên cấp phối duy nhất dài khoảng 4km. Người dân quanh vùng thường ra đây khai thác nguồn hải sản tự nhiên tại những bãi sú vẹt. Nhưng cũng từ đây, hàng loạt các dự án di dãn dân, khai hoang phục hoá của Lâm trường ra đời nhằm phát triển sản xuất, giúp nhân dân cải tạo nơi ăn chốn ở để yên tâm trụ lại mảnh đất còn nhiều gian khó này.
Cùng với các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, thì công tác di dãn dân vào vùng dự án vô cùng khó khăn. Bởi cơ sở hạ tầng thiết yếu khu vực này gần như không có gì. Đất đai, đầm nước ở tình trạng hoang hoá, nghèo nàn, khiến người dân có tâm lý e ngại, không yên tâm bám trụ. Để vận động được nhân dân ra xây dựng vùng dự án, từ năm 1999-2003, hơn chục hộ gia đình quân nhân đã đi đầu xung phong ra vùng dự án. Đến nay đã có hàng trăm hộ thuộc nhiều tỉnh, thành trong cả nước tình nguyện xung phong ra vùng đất này lập nghiệp phát triển kinh tế kết hợp tham gia đấu tranh bảo vệ biên giới. Mỗi hộ ra đây được cấp đất ở, đất vườn đồi, đất nuôi trồng thuỷ sản (NTTS), được tạo mọi điều kiện để ổn định đời sống, phát triển sản xuất.
Trung tá Trần Hồng Quân tự hào: Dự án đã đưa số lượng lớn các hộ dân ra nơi phên giậu của Tổ quốc, làm thay đổi căn bản một vùng đất trắng hoang sơ thành một vùng dân cư đông đúc, dẫu rằng vẫn còn không ít những khó khăn. Đến nay, nhiều hộ gia đình đã có kinh tế vững vàng, trở thành những mô hình điểm để bà con trong vùng học tập. Hàng năm vùng dự án cho thu hoạch hàng trăm tấn tôm thành phẩm và tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Người dân đã mạnh dạn đầu tư trên định hướng chung của Lâm trường và quy hoạch tổng thể, đào đắp thành các ao đầm trị giá trên 30 tỷ đồng...
Nhìn cơ ngơi khá khang trang của Lâm trường hiện nay gồm hệ thống nhà chỉ huy, nhà cơ quan, nhà ăn, bệnh xá, nhà đội sản xuất phục vụ trực tiếp đời sống CBCS cùng hàng loạt dự án đã và đang triển khai, chúng tôi có thể hình dung được phần nào công sức, trí tuệ mà các anh đã bỏ ra. Đó là hơn 30ha đầm nuôi thuỷ sản đã được quy hoạch và đưa vào sản xuất, cùng với hàng chục km đường nhựa, đường bê tông biên giới, hệ thống cầu cống, kênh nước ngọt, trường học, nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng… phục vụ đời sống dân sinh.
Chúng tôi thăm vùng dự án do Lâm trường quản lý với diện tích 838ha. Nhịp sống vùng giáp biên không sôi động như những gì chúng tôi tưởng tượng trước đó mà thanh bình, yên ả quá đỗi... Đi qua con đường bê tông phẳng phiu chang chang nắng, chúng tôi gặp rất nhiều những ngôi nhà được xây cất khá giống nhau gồm nhà ở phía trước, đằng sau là công trình phụ, trên những mảnh đất rộng khoảng 400m2. Hầu hết các ngôi nhà cửa đóng then cài do người lớn ban ngày đi làm, trước sân là những đứa trẻ đang dịp nghỉ hè hồn nhiên chơi đùa.
Ông Đoàn Văn Ước chia sẻ về quãng thời gian ra Lục Lầm lập nghiệp. |
Chúng tôi vào thăm nhà ông Đoàn Văn Ước, quê An Dương, Hải Phòng. Người đàn ông ngoài 60 tuổi có vóc dáng khoẻ mạnh kể lại, gia đình ông được vận động ra Lục Lầm từ năm 2001. Gia đình ông được các chiến sĩ Lâm trường giúp đỡ san lấp đất làm nhà tạm, rồi vợ chồng ông đi làm thuê cho các gia đình làm đầm tôm để nuôi các con ăn học. Sau này, nhà ông mở xưởng làm đá lạnh phục vụ việc thu mua hải sản trong vùng, đời sống ngày một cải thiện. Các con gái ông học xong phổ thông ra trung tâm TP Móng Cái bán hàng, anh con trai nối nghiệp xưởng đá của bố. Hơn chục năm ra vùng đất mới lập nghiệp, từ số tiền bán nhà 30 triệu đồng ban đầu, hôm nay gia đình ông Ước đã có một cơ ngơi bề thế với ngôi nhà 2 tầng khang trang đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt. Khi chúng tôi hỏi về quyết định rời quê hương ra đây lập nghiệp? Ông Ước hồn hậu trả lời: Nếu tôi vẫn ở quê, chắc cuộc sống không được như bây giờ đâu. Còn ở đâu quen đấy, cứ gắn bó với nơi nào thì nơi đó thành quê hương!
Rời xóm nhỏ với cuộc sống bình dị của người dân vùng kinh tế mới Lục Lầm, chúng tôi đến thăm khu vực NTTS của Lâm trường. Những vuông đầm cỡ vài ngàn mét vuông nằm kề nhau đang được phơi nắng và được các tiểu đội làm vệ sinh mặt đáy trước khi tháo nước vào, chuẩn bị cho một vụ tôm mới. Các chiến sĩ nhanh tay cào sạch những mảng rêu bám khá dày dưới đáy đầm, mà như lời Trung tá Nguyễn Văn Tý, Phó Chính uỷ Lâm trường, đây có thể là nguyên nhân gây bệnh cho tôm mới. Trung sĩ Nguyễn Văn Phú, người Hải Phòng, ngơi tay cười: Chúng tôi lao động thế này quen rồi, công việc vất vả nhưng anh em đều vui vẻ. Vài tháng mới được về thăm nhà mấy ngày, nhưng đã xác định làm người lính thì phải như vậy. Ở một góc đầm khác, binh nhì Ngô Văn Hiến quê ở Thái Bình, năm nay mới 18 tuổi, thổ lộ: Cuộc sống người lính ở đâu cũng vất vả chị ạ, nhưng bọn em luôn cảm thấy công việc mà mình và các đồng chí, đồng đội đang làm thật có ý nghĩa…
Còn những trăn trở
Trên chặng đường trở về Lâm trường, Trung tá Trần Hồng Quân chia sẻ những khó khăn còn tồn tại, dẫu rằng đơn vị và địa phương đã có nhiều cố gắng. Đầu tiên phải kể đến việc cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, đầy đủ. Đường điện cao thế, hạ thế đã được lắp đặt nhưng điện lưới vẫn chưa đến được với 100% các hộ dân trong vùng dự án. Nguồn nước máy phục vụ sinh hoạt cũng khan hiếm, các giếng nước đa phần nhiễm phèn, mặn trừ khu vực gần Lâm trường, nên người dân chủ yếu dựa vào nguồn nước mưa hoặc từ các giếng nước của Lâm trường. Hiện chỉ có khoảng 60% dân cư khu vực Lục Lầm được đáp ứng đủ điện, nước. Nuôi trồng thuỷ hải sản là thế mạnh trong phát triển kinh tế nhưng phát triển chưa bền vững vì còn có nhiều rủi ro, bệnh dịch, khiến nhiều hộ dân chưa mạnh dạn đầu tư…
Chúng tôi rời Lục Lầm khi trời đã ngả về chiều mang theo nhiều xúc cảm về cuộc sống với những người dân, những người chiến sĩ đã và đang cần cù bám trụ, góp phần làm hồi sinh vùng đất giáp biên này.
Thanh Nga (Báo Hạ Long)
Liên kết website
Ý kiến ()