Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 16:09 (GMT +7)
Cựu Thanh niên Xung phong Quảng Ninh: Vươn lên trên "trận tuyến" mới
Thứ 7, 27/07/2013 | 05:29:48 [GMT +7] A A
Sau những tháng năm cống hiến tuổi xuân cho cách mạng, trở về với cuộc sống đời thường, các cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Quảng Ninh vẫn không ngừng nêu cao ý chí kiên cường, nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Theo giới thiệu của Hội TNXP tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi tới thăm nhà cựu TNXP Nguyễn Thế Vinh tại tổ 2, khu Nam Thạch A, phường Cẩm Thạch (TP Cẩm Phả) - một trong những cựu TNXP làm kinh tế giỏi tiêu biểu của tỉnh. Tròn 18 tuổi, ông Nguyễn Thế Vinh lên đường tham gia đội TNXP 39 Ban xây dựng 67 ở tỉnh Quảng Trị. Sau đó, ông xuất ngũ và về làm lái xe mỏ Đèo Nai (TP Cẩm Phả) cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1993. Ông chia sẻ: “Thời điểm về nghỉ hưu, gia đình tôi rất đỗi khó khăn, lại phải nuôi 3 đứa con ăn học nên kinh tế càng trở nên eo hẹp hơn. Chính vì vậy, tôi đã mạnh dạn vay mượn ngân hàng để xây dựng Nhà trẻ Mầm non Hương Quỳnh. Trước, vốn ít nên quy mô xây dựng nhà trẻ rất nhỏ, chỉ trong một ngôi nhà cấp 4 rộng hơn 50m2, cơ sở vật chất chưa được đầu tư nhiều. Nhưng qua nhiều năm tích góp, ông Vinh đã mở rộng được quy mô nhà trẻ lên 200m2 với 4 lớp học, mua trang thiết bị dạy học, xây dựng thêm sân chơi cho trẻ với tổng số vốn đầu tư gần 1 tỷ đồng; đồng thời thuê thêm 4 giáo viên có trình độ cao đẳng mầm non để đứng lớp dạy trẻ, 2 người phụ lớp và 2 đầu bếp cũng có trình độ trung cấp nấu ăn. Đến nay, công việc của gia đình ông Vinh khá ổn định, cho thu nhập trung bình 120 triệu đồng/năm.
Cựu TNXP Nguyễn Thế Vinh thường xuyên chăm lo chu đáo cho các cháu gửi tại Nhà trẻ Mầm non Hương Quỳnh. |
Quá trình mở trường, ông Vinh cũng đã tạo được niềm tin ở các bậc phụ huynh khi đến gửi trẻ bởi sự chăm lo chu đáo của ông cũng như các giáo viên của Nhà trẻ Mầm non Hương Quỳnh. Số trẻ đến học do đó ngày một tăng lên, từ 19 trẻ ban đầu nay đã lên tới gần 100 trẻ. Không chỉ người dân ở trong khu Nam Thạch A, phường Cẩm Thạch mà các bậc phụ huynh ở các phường lân cận như Cẩm Thuỷ, Cẩm Trung, Quang Hanh cũng mang con tới gửi ở đây. Nhìn cơ ngơi bề thế, khang trang của ông Vinh, nhiều người không khỏi thán phục nghị lực vượt khó của cựu TNXP này.
Cũng là một cựu TNXP đi đầu trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, song ông Lê Ngọc Châu (xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên) lại đi theo hướng khác. Sau khi xuất ngũ trở về, ông Châu về làm việc tại Công an huyện Tiên Yên cho đến năm 1990 mới nghỉ hưu. Nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc, ông đã đầu tư vốn để mở xưởng cơ khí sửa chữa ô tô. Bằng sự cần cù, chịu khó và đồng thuận vợ chồng, đến nay, gia đình ông đã có một cơ ngơi vững vàng với xưởng cơ khí sửa chữa ô tô 1.000m2, tạo được công ăn việc làm cho nhiều người dân trong xã. Không chỉ vậy, với niềm say mê và am hiểu về kiến thức nuôi ong qua sách báo và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi ong ở huyện, ông đã phát triển mô hình nuôi ong với 30 đàn ong mật. Điều kiện kinh tế gia đình ông từ đó ngày càng ổn định với thu nhập hằng năm được hơn 100 triệu đồng.
Ông Nguyễn Thế Vinh, ông Lê Ngọc Châu là hai trong số rất nhiều cựu TNXP ở tỉnh ta được Hội Cựu TNXP Việt Nam biểu dương tại Hội nghị thi đua “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi - vì nghĩa tình đồng đội” năm 2012. Theo ông Đinh Công Kẻ, cán bộ Hội cựu TNXP Quảng Ninh, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 4 nghìn hội viên cựu TNXP. Tuy tuổi cao nhưng hội viên cựu TNXP luôn kiên trì khắc phục khó khăn, tìm tòi sáng tạo vượt lên trong đói nghèo để trở thành hộ làm kinh tế giỏi của các địa phương. Đến nay, có gần 100 hội viên được công nhận là làm kinh tế giỏi. Trong số này có 10% là các gia đình hội viên làm kinh tế giỏi với số vốn từ 1 tỷ đồng trở lên và có mức thu nhập trung bình 100 triệu đồng/năm, thu hút nhiều lao động xã hội làm việc tại cơ sở của mình. Đây là một điểm sáng mà Hội đang phát động nhân rộng.
Không chỉ nỗ lực làm kinh tế, các cựu TNXP còn giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Ông Lê Ngọc Châu tận tình giúp đỡ hỗ trợ vốn, truyền đạt kinh nghiệm cho đồng đội để nuôi ong cho hiệu quả cao. Còn ông Nguyễn Thế Vinh thì luôn là điểm tựa của đồng đội cũ, nhất là những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, những lúc gặp ốm đau, hoạn nạn. Họ đã góp phần xây dựng nghĩa tình đồng đội, một trong những truyền thống nổi bật của Hội cựu TNXP ở tỉnh ta. Sau 5 năm thành lập, đến nay Hội đã huy động nguồn vốn để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 50 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình cựu TNXP với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Hội cũng giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn xoá nhà tạm, nhà dột nát, tạo nơi an cư để vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó, các cấp hội đã tích cực vận động các hội viên, tổ chức, nhà hảo tâm đóng góp quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để hỗ trợ vốn cho các cựu TNXP nghèo phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo. Từ nguồn quỹ này, các cấp hội cựu TNXP đã tổ chức thăm hỏi cho 1.534 lượt hội viên đau ốm, hiếu, hỷ... “Phát huy tinh thần của thế hệ thanh niên một thời không tiếc máu xương tình nguyện lên đường vì sự nghiệp cách mạng, nhiều cựu TNXP ở tỉnh ta đã nỗ lực phát triển kinh tế gia đình và trở thành sợi dây gắn kết, là chỗ dựa vững chắc để những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên xây dựng cuộc sống. Hội cựu TNXP Quảng Ninh nguyện giữ mãi truyền thống vẻ vang của mình, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, xứng đáng là tổ chức được Bác Hồ quan tâm, giáo dục và rèn luyện” - Ông Đinh Công Kẻ khẳng định.
Lưu Linh
Liên kết website
Ý kiến ()