Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 06:17 (GMT +7)
Công viên Lán Bè và bài học từ Quảng trường Cột 3
Thứ 2, 06/05/2013 | 15:58:00 [GMT +7] A A
Nằm ngay trung tâm thành phố, sát bên bờ Vịnh Hạ Long, Công viên Lán Bè (TP Hạ Long) là nơi vui chơi, giải trí, sinh hoạt công cộng, tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ... Việc xây dựng công viên được người dân đồng lòng ủng hộ cao. Tuy nhiên, nếu không được quản lý tốt ngay từ đầu, thì e rằng đây sẽ là "địa điểm lý tưởng" của những hàng quán, vì bài học từ Quảng trường Cột 3 vẫn còn đó.
Công viên hợp lòng dân
Công viên Lán Bè thuộc địa bàn phường Bạch Đằng (TP Hạ Long) được xây dựng trên cơ sở mở rộng công viên cũ với quy mô lớn nhất tỉnh (tính đến thời điểm này) với 12,3ha. Nằm ở vị trí đẹp, ngay trung tâm thành phố, ven theo bờ Vịnh Hạ Long, công viên thực sự đã trở thành nơi sinh hoạt cộng động của người dân TP Hạ Long.
Chị Lại Thị Bích, trú tại tổ 4, khu 6A, phường Hồng Hải (TP Hạ Long) tâm sự: "Tôi rất vui và bất ngờ vì tỉnh cho xây dựng công viên lớn như vậy. Những ngày đầu khi Công viên Lán Bè cũ không còn sử dụng, tôi cứ nghĩ thành phố mình sẽ không có công viên nữa. Quả thật lúc đó tôi rất buồn. Nhưng nay, Công viên Lán Bè đã được xây dựng mới, hoành tráng, quy mô, nhiều cây xanh, tôi thấy thật hài lòng".
Công viên Lán Bè. |
Hiện tại, công viên đang được phủ xanh bằng việc huy động các nguồn lực từ cộng đồng. Đã có hàng nghìn cây xanh trồng tại đây do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, đoàn thể ủng hộ. Nhà đầu tư đang hoàn thiện những công việc cuối cùng để đưa công trình này vào hoạt động, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân thành phố.
Cùng chung niềm vui như chị Bích, anh Trần Đức Huyên, trú tại khu 5, phường Bạch Đằng cho biết: "Công viên Lán Bè được xây mới bằng việc mở rộng công viên cũ thực sự là một việc làm hợp lòng dân. Chúng tôi, những người dân thành phố Hạ Long rất vui mừng, vì đây là ước mong giờ đã thành hiện thực. Đây sẽ là nơi sinh hoạt cộng đồng, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, vui chơi, giải trí... và quan trọng hơn, đây sẽ là nơi có thể tổ chức các sự kiện để người dân giao lưu văn hóa, như Lễ hội Hoa anh đào vừa diễn ra".
Tuy chưa chính thức đi vào hoạt động, nhưng hàng ngày Công viên Lán Bè đã thu hút đông đảo người dân đến sinh hoạt. Đông nhất là vào sáng sớm và buổi chiều, người dân thành phố đến đây để tập thể dục, thể thao và ngồi hóng mát, ngắm vịnh.
"Chắc chắn rằng, Công viên Lán Bè sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, sinh hoạt, vì nơi đây thực sự đáp ứng nhu cầu lớn của người dân thành phố, hơn nữa công viên còn được xây dựng kết nối với Quảng trường Cột 3, nơi hàng ngày cũng thu hút rất đông người dân đến vui chơi, giải trí", chị Lại Thị Bích cho biết thêm.
Và bài học từ Quảng trường Cột 3
Hẳn chúng ta còn nhớ việc hàng quán "bủa vây" Quảng trường Cột 3 khi nơi đây được đưa vào sử dụng.
Hằng ngày bắt đầu từ khoảng 18 giờ, khu vực này có hàng trăm hàng quán giải khát như trà đá, mía đá, trà chanh… cùng với các xe bán hàng rong khắp nơi tụ tập về bày bán khắp quảng trường.
Khách uống nước ngồi la liệt dọc theo các tuyến vỉa hè, nhiều hàng quán còn trải chiếu chiếm dụng cả khu vực phía trong quảng trường. Xe máy, ô tô đỗ tràn lan dưới lòng đường gây cản trở giao thông.
Cùng với đó là các dịch vụ giải trí khác như: Trượt Patin, con quay, thả diều... cũng "nở rộ".
Và sau mỗi buổi tối, trên vỉa hè, dưới lòng đường đầy những vỏ lon nước ngọt, vỏ hạt dưa, hướng dương, kẹo bánh... Và việc người bán hàng, người dân thiếu ý thức vứt rác xuống biển là không thể tránh khỏi.
Quảng trường Cột 3 đã có một thời gian tràn ngập hàng quán và hiện tại đang có hiện tượng tái diễn. |
Chị Phan Thị Hiền, trú tại tổ 10, khu 9, phường Hồng Hà chia sẻ: "Tôi còn nhớ Quảng trường Cột 3 khi được đưa vào sử dụng, hàng quán, các dịch vụ ăn theo tràn lan khắp khu vực này. Chỉ khi Báo Quảng Ninh có bài phản ánh, phường Hồng Hải (TP Hạ Long) mới cho lực lượng trật tự ra dẹp bỏ. Có thời gian các phó chủ tịch phường Hồng Hải phải thay phiên nhau trực tiếp ra quảng trường chỉ đạo, nhưng cũng phải khá lâu mới dẹp bỏ được các hàng quán tự phát này".
Việc các hàng quán "mọc" tràn lan đã kéo theo tình hình mất an ninh trật tự, khu vực này trở thành địa điểm tụ tập của nhiều nhóm thanh niên ngồi tới tận đêm khuya, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh.
"Hiện tại, các hàng quán, dịch vụ chưa xuất hiện tại khu vực Công viên Lán Bè. Tuy nhiên, nếu phường Bạch Đằng không sớm có kế hoạch quản lý tốt ngay từ đầu thì e rằng Công viên Lán Bè cũng sẽ trở thành "địa điểm lý tưởng" của các hàng quán, dịch vụ ăn uống, giải trí giống như Quảng trường Cột 3 trước kia", anh Trần Đức Huyên cho biết thêm.
Sự lo lắng của anh Huyên là hoàn toàn đúng vì mùa hè đang đến gần, các hàng quán như trà đá, mía đá, trà chanh... sẽ "nở rộ" và một địa điểm đẹp như Công viên Lán Bè chắc chắn các chủ hàng sẽ không bỏ qua.
Theo quan sát của chúng tôi, tuy mới chuẩn bị vào hè, thế nhưng tại Quảng trường Cột 3 đã tái diễn việc hàng quán bày bán tại đây. Tuy chưa nhiều, thế nhưng phường Hồng Hải không kiểm tra, dẹp bỏ quyết liệt thì chắc chắn rằng chỉ một thời gian nữa hàng quán lại tràn ngập quảng trường.
Thái Bình
Liên kết website
Ý kiến ()