Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 11:54 (GMT +7)
Tự hào “Hành trình về nguồn”
Thứ 6, 10/05/2013 | 08:48:56 [GMT +7] A A
Năm 2006, lần đầu tiên chương trình “Hành trình về nguồn” của tuổi trẻ báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc được tổ chức tại Bắc Kạn. Từ đó đến nay, “Hành trình về nguồn” đã trở thành hoạt động thường niên, được tổ chức luân phiên. Năm 2013 này, Báo Quảng Ninh vinh dự được “làm chủ nhà” để đón báo bạn. Và địa danh mà Báo Quảng Ninh lựa chọn để tổ chức chương trình này là huyện đảo Cô Tô - nơi duy nhất được Bác Hồ đồng ý cho dựng tượng khi Người còn sống. Đây không chỉ là cơ hội để những người viết báo trẻ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm mà còn là dịp để mỗi người được đến thăm những vùng đất mới, từ đó có thêm những trải nghiệm và thể hiện trách nhiệm xã hội của người làm báo.
“Về nguồn” - về những miền quê cách mạng
Năm 2012, khi tham gia Chương trình “Hành trình về nguồn” tại Yên Bái, chúng tôi được nghe kể về lý do ra đời chương trình này. Đó là vào năm 2006, tại Lạng Sơn, lãnh đạo của Báo Lạng Sơn, Báo Bắc Kạn, Báo Cao Bằng cùng chung ý tưởng tạo ra một sân chơi bổ ích cho thế hệ trẻ làm báo trong khu vực. Ngay Tháng Thanh niên năm đó, hành trình về nguồn của tuổi trẻ báo Đảng khu vực miền núi lần thứ nhất được tổ chức tại Bắc Kạn. Khi đó mới chỉ có gần 10 báo, chủ yếu ở khu vực miền núi Đông Bắc tham gia. Thế rồi, hành trình cứ lớn dần theo từng năm khi ngày càng nhiều báo ở trung du rồi phía Tây Bắc tham gia về nguồn. Báo Hà Nội Mới, Báo Thái Bình, Báo Hải Dương…, ở khu vực đồng bằng Sông Hồng cũng trở thành những gương mặt quen thuộc.
Đoàn viên thanh niên báo Đảng các tỉnh phía Bắc thăm khu di tích Căng Đồn - Nghĩa Lộ (Yên Bái) trong chương trình Hành trình về nguồn 2012. |
Đúng như tên gọi, mỗi chương trình hành trình đều là những chuyến về nguồn đầy ý nghĩa đối với mỗi đoàn viên, thanh niên báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Từ Bắc Kạn, hành trình đã qua Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Giang, Yên Bái và năm nay là Quảng Ninh. Ở mỗi hành trình, đoàn viên thanh niên các báo Đảng có dịp đến nhiều địa danh, di tích lịch sử, tìm hiểu những nét văn hoá đặc trưng ở mỗi địa phương. Đó là di tích lịch sử Tân Trào; là quê hương đồng chí Hoàng Văn Thụ; là khu di tích Căng Đồn - Nghĩa Lộ; là khu di tích mộ đồng chí Nguyễn Thái Học; nhà bảo tàng khởi nghĩa Yên Thế v.v.. Đó còn là Quản Bạ (Hà Giang), Văn Chấn (Yên Bái), là xã Hoàng Văn Thụ (Văn Lãng, Lạng Sơn), là huyện Yên Thế (Bắc Giang)... Những địa danh gắn với những cuộc đấu tranh hào hùng, những nhà chí sĩ yêu nước, những đồng bào dân tộc thân thương ở vùng núi, trung du phía Bắc. Trong mỗi hành trình, các nhà báo trẻ lại được tiếp xúc với đồng bào là các dân tộc anh em: Người Mông, người Dao, người Tày, người Nùng. Sau mỗi chuyến đi họ lại có thêm những nguồn tư liệu sống, có thêm những trải nghiệm vô cùng quý giá cho hoạt động nghề nghiệp của mình.
Sức trẻ của hành trình
Những cuộc “Hành trình về nguồn” không chỉ dừng lại ở giao lưu, gặp gỡ giữa các nhà báo trẻ mà dần đã nâng tầm trở thành những hoạt động chính trị, nâng cao nhận thức, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên các báo Đảng. Không những thế, những chuyến đi còn là cơ hội để các thành viên phát huy tinh thần xung kích và sức trẻ, góp phần xây dựng cuộc sống cộng đồng. Những việc làm ý nghĩa còn nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ lớn từ cộng đồng và nhận được sự đóng góp của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp.
Qua mỗi chuyến hành trình lại có thêm nhiều hơn những ngôi nhà, những vườn rau xanh, những suất học bổng giúp trẻ em nghèo, những món quà ý nghĩa tặng cho các gia đình thương binh, liệt sĩ có công với cách mạng. Có đi mới thấy, những miền quê trong chiến tranh từng là căn cứ địa cách mạng, là “thủ đô gió ngàn”, “thủ đô kháng chiến” nhưng khi đất nước hoà bình thì nhiều miền quê vẫn còn khó khăn và đang nỗ lực vươn lên đánh đuổi cái khó, cái nghèo. Chính vì vậy mà những ngôi nhà tình nghĩa được tuổi trẻ các báo Đảng trao tặng ở xã Tam Tiến (Yên Thế, Bắc Giang); xã Hoàng Văn Thụ (Văn Lãng, Lạng Sơn); xã Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang); xã Nghĩa Thuận (Quản Bạ, Hà Giang) trở nên vô cùng có ý nghĩa, nhất là khi người nhận đều là các gia đình chính sách, có công với cách mạng. Hơn thế, lòng nhiệt tình, tinh thần của tuổi trẻ mà các nhà báo trẻ chia sẻ trong mỗi chuyến đi góp phần tạo nên một không khí mới, một động lực mới giúp bà con ở các địa phương tiếp tục phấn đấu vươn lên thay đổi cuộc sống.
Hành trìnhvề nguồn 2013 - Cô Tô chào đón
Hành trình về nguồn đã đi được chặng đường 7 năm. Năm 2013 là năm thứ 8, do Đoàn Thanh niên Báo Quảng Ninh đăng cai tổ chức. Địa điểm để các nhà báo trẻ trải nghiệm là huyện đảo Cô Tô - nơi duy nhất được Bác Hồ đồng ý cho dựng tượng khi Người còn sống.
Bảy lần trước, các chuyến hành trình đều được tổ chức vào tháng 3 - tháng Thanh niên. “Hành trình về nguồn” 2013 được tổ chức từ ngày 17 đến 19-5, đúng vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một trong những hoạt động chính của hành trình năm nay là dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Bác Hồ trên đảo Cô Tô. Chắc chắn, đây sẽ là một hoạt động rất có ý nghĩa đối với những người trẻ - nhất là những nhà báo trẻ. Ngoài ra, các đoàn viên thanh niên còn tham gia một số hoạt động như: Dọn vệ sinh bãi biển, trồng cây xanh trên đảo, trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, tặng quà cho gia đình chính sách v.v..
“Hành trình về nguồn” 2013 không còn xa. Cô Tô đang sẵn sàng chờ đón các nhà báo trẻ…
Hoàng QuÝ
CẢM XÚC “VỀ NGUỒN”... Phạm Thị Huyền, Bí thư Chi đoàn Báo Tuyên Quang: Từ mảnh đất “Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến”, được tham gia Hành trình về nguồn của tuổi trẻ báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc do Báo Quảng Ninh tổ chức tại huyện đảo Cô Tô năm nay, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Lần đầu tiên được ra đảo chắc sẽ có nhiều điều thú vị. Chúng tôi sẽ được khám phá để hiểu thêm về cuộc sống của người dân trên đảo, nhất là những khó khăn, thiếu thốn của họ so với cuộc sống trên đất liền... Đây còn là cơ hội để chúng tôi nhân lên niềm tự hào về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa, mang sức trẻ làm những việc có ích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Minh Tiến |
Liên kết website
Ý kiến ()