Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 09:51 (GMT +7)
Chia sẻ đúng người
Thứ 3, 25/09/2012 | 04:44:01 [GMT +7] A A
Nhớ lại những khó khăn, những nỗi đau không bao giờ nguôi, chị Nguyễn Thị Mười, công nhân Phân xưởng Tuyển than 3 nghẹn ngào: “Chồng tôi mất sớm, một mình tôi nuôi dạy hai con ăn học. Những tưởng mọi khó khăn sẽ dần qua khi con lớn tôi học cao học, con trai thứ được Công ty nhận vào làm. Nhưng sau 3 tháng được vào làm ở Công ty thì cháu mất vì tai nạn giao thông, nỗi đau tưởng như không vượt qua, từ đó sức khoẻ của tôi yếu dần, cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn. Nếu không có sự động viên, giúp đỡ của Công ty, Công đoàn, tôi khó lòng vượt qua. Năm 2010 tôi đã được Công đoàn hỗ trợ 40 triệu đồng để làm nhà, hoàn thành được ước mơ bấy lâu nay. Tôi thêm yên tâm gắn bó với Công ty, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Chia sẻ niềm vui được sống trong ngôi nhà ấm nghĩa tình, anh Trần Thanh Tùng, công nhân Phân xưởng Đầu máy toa xe xúc động: “Hồi tháng 2-2009, tôi bị tai nạn lao động tưởng như không qua khỏi. Sau hơn một năm điều trị tại các bệnh viện từ tỉnh đến T.Ư, được sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của anh em đồng nghiệp, cơ quan, đoàn thể, tôi đã dần bình phục và đi làm trở lại. Lúc đó, kinh tế gia đình tôi rất khó khăn, ngoài số tiền ít ỏi vợ chồng tôi dành dụm được, còn phải vay mượn thêm để chữa trị bệnh tật; nhà ở thì cũ nát, chật chội... Công đoàn Phân xưởng và Công đoàn Công ty, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã hỗ trợ gia đình tôi 50 triệu đồng để xây nhà ở. Đến nay, gia đình tôi đã có được một căn nhà thoáng mát và được Công ty hỗ trợ thêm một số vật dụng gia đình. Đây là sự động viên lớn của Công ty, Công đoàn và anh chị em trong Phân xưởng, để tôi có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật, công tác tốt. Tôi mong rằng, Công ty, Công đoàn tiếp tục có những hoạt động ý nghĩa để người lao động có hoàn cảnh khó khăn được sống trong những căn nhà đầy nghĩa tình”.
Những “Mái ấm Công đoàn” của các anh, chị Bùi Thọ Vinh, Hoàng Văn Tuấn, Đào Thị Liên, Nguyễn Văn Lương... giờ đây đầy ắp tiếng cười, niềm hạnh phúc. Đó đều là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tự lo được một mái nhà khang trang, mà cần sự chung tay giúp của tập thể và anh chị em CBCNVC-LĐ trong Công ty, gia đình, họ hàng, người thân.
Xây những niềm vui
Công ty Tuyển than Cửa Ông có gần 5.000 CBCNVC-LĐ cư trú ở các phường: Mông Dương, Khe Chàm, Cửa Ông (TP Cẩm Phả) và huyện Vân Đồn. Trong đó còn nhiều gia đình phải ở khu nhà tập thể 4 tầng đã xuống cấp nghiêm trọng, 4 nhà sử dụng chung 2 bếp, 2 nhà vệ sinh, 1 nhà tắm, không đảm bảo an toàn và an ninh; có công nhân phải thuê nhà ở trên đồi, chật hẹp, không đủ tiện nghi tối thiểu trong sinh hoạt. Theo bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, từ tình hình khó khăn về nhà ở của công nhân, Giám đốc và Công đoàn Công ty đã ký nghị quyết liên tịch về việc hỗ trợ NLĐ còn khó khăn sửa chữa, xây dựng nhà ở. Công ty đã thành lập các đoàn khảo sát về nhà ở và chính sách hỗ trợ đặc biệt cho những công nhân thợ bậc cao, công tác lâu năm, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Các đoàn lập kế hoạch, xây dựng chương trình phối hợp với BCH công đoàn bộ phận khảo sát gần 200 gia đình từ trung tâm TP Cẩm Phả về đến Cao Sơn, Cọc Sáu, Cẩm Thịnh, Cửa Ông, Mông Dương, Khe Chàm, Vân Đồn. Các gia đình được lựa chọn xây nhà sẽ được giúp lập thiết kế, lập dự toán công trình cho phù hợp với kinh phí của gia đình và sự hỗ trợ của Công ty. Không chỉ hỗ trợ tiền mặt, Giám đốc cùng với Công đoàn Công ty đã vào cuộc tích cực từ đầu cho đến khi “Mái ấm Công đoàn” được trao tới tay NLĐ.
Thời gian tới, Công ty tiếp tục triển khai Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, phấn đấu mỗi năm xây mới hoặc sửa chữa 2-3 nhà; vận động số hộ công nhân còn lại di dời khỏi khu tập thể 4 tầng xuống cấp. Trong năm nay, 18 hộ CNV-LĐ có hoàn cảnh khó khăn đã được Công đoàn khảo sát và dự kiến đến năm 2013 đề nghị Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở với tổng số tiền 840 triệu đồng.
Trung Anh
Liên kết website
Ý kiến ()