Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 21:21 (GMT +7)
Những cựu TNXP tiêu biểu
Thứ 7, 14/07/2012 | 05:51:51 [GMT +7] A A
Theo giới thiệu của bác Nguyễn Thanh Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu TNXP tỉnh, về những tấm gương cựu TNXP vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất, vai trò xung kích, sáng tạo trong đời thường, chúng tôi tìm gặp bác Lương Quang Nghênh, cựu TNXP ở phường Quang Trung (TP Uông Bí). Những câu chuyện cảm động về một thời khói lửa; quyết tâm vượt khó, vươn lên để phát triển kinh tế gia đình, tạo công ăn việc làm cho nhiều con em cựu TNXP trên địa bàn của bác, đã khiến chúng tôi vô cùng xúc động...
Cựu TNXP Lương Quang Nghênh, phường Quang Trung, TP Uông Bí đang chăm sóc vườn Thanh Long ruột đỏ của gia đình. |
Năm 1965, bác Lương Quang Nghênh gia nhập Đội TNXP N59 làm nhiệm vụ đi xây dựng sân bay Yên Bái (TP Yên Bái). Đây là một trong những địa điểm bị giặc Mỹ đánh phá rất ác liệt, nhằm ngăn chặn không cho quân đội ta xây dựng sân bay phản lực. Trong khi đó yêu cầu phải xây dựng sân bay lúc đó là hết sức hoả tốc. Do vậy công việc của bác và những đồng đội tham gia xây dựng sân bay gặp phải không ít khó khăn. Bác kể: Cứ sau những loạt nổ rung trời của bom đạn giặc Mỹ là các tay cuốc, tay xẻng lại từ trong hang, dưới giao thông hào chui lên cào đất, vác đá san lấp hố bom, quyết tâm xây dựng sân bay trong thời gian nhanh nhất. Chiến trường ác liệt và tàn khốc như vậy, nhưng những TNXP chẳng hề sợ hãi, không quản gian khổ, khắc phục mọi khó khăn thiếu thốn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tất cả vì tiền tuyến, tất cả cho non sông thống nhất…
Kể đến đây, giọng bác Nghênh bỗng trầm lại. Bác tâm sự: “Mình còn may mắn hơn nhiều đồng đội, bởi trong đơn vị của đã có không ít người đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ”. Trong một lần đang cùng đồng đội san lấp hố, bất ngờ hàng loạt bom Mỹ dội xuống, bác bị mảnh bom văng vào đầu, lưng, ngất đi. Khi tỉnh lại, bác nghe đồng đội kể, trong trận bom ấy, đơn vị của bác có hàng chục người hy sinh. Sau khi điều trị vết thương, bác được đưa về địa phương; rồi được cử đi học tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Tốt nghiệp, bác về công tác ở Công ty Than Uông Bí. Đầu những năm 90 bác nghỉ hưu. Khi có chủ trương giao đất giao rừng của thành phố, bác vận động gia đình đảm nhận trên 20ha đất rừng để trồng trọt, chăn nuôi. Với số vốn ban đầu vay mượn, bác đã cùng gia đình khai hoang vỡ hoá, xây dựng trang trại, nuôi trồng nhiều loại cây, con; đào ao thả cá, nuôi ba ba..., không chỉ giúp gia đình bác thoát nghèo, mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động trẻ trên địa bàn. Bác Nghênh cho biết, bác là một trong những người đầu tiên trong tỉnh trồng thanh long ruột đỏ. Qua thời gian trồng thử nghiệm, thấy hiệu quả, bác tiếp tục nhân rộng, đến nay đã trồng trên 500 gốc. Hiện mô hình trồng thanh long ruột đỏ của gia đình bác được nhiều người đến tham quan học tập. Mỗi năm thu nhập của gia đình bác đạt hàng trăm triệu đồng. Bác nhiều năm liền được Hội Cựu TNXP tỉnh tôn vinh là một trong những điển hình tiên tiến cựu TNXP làm theo lời Bác.
Chia tay bác Lương Quang Nghênh, chúng tôi tiếp tục đến thăm cựu TNXP Tô Xuân Hạnh, ở khu 3b, phường Giếng Đáy (TP Hạ Long). trong căn biệt thự khá đẹp của gia đình, bác kể: Năm 1972, bác tham gia đơn vị TNXP – C732, Đội 73 Công trường 12, Ban xây dựng 67, có nhiệm vụ mở đường và đảm bảo huyết mạch giao thông trên tuyến đường Trường Sơn, chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong một lần đang làm nhiệm vụ mở đường, đơn vị của bác bị máy bay B52 rải thảm, làm 5 người hy sinh, 13 người bị thương, trong đó có bác... Năm 1975, miền Nam giải phóng, bác trở về địa phương công tác tại Công ty Thiết bị điện tử Quảng Ninh. Năm 1996, Công ty giải thể, bác không có lương, lại đông con, đang trong độ tuổi ăn học, kinh tế gia đình rất khó khăn. Để có tiền nuôi con ăn học, bác đã mạnh dạn nhận gần 20ha đất rừng, đồi hoang hoá để làm trang trại. Sau hơn chục năm lao động, bác đã có một trang trại quy mô khá hoàn chỉnh theo mô hình lấy ngắn nuôi dài: trồng dứa, chăn nuôi gà, cá để đầu tư cây ăn quả, kết hợp với trồng keo, bạch đàn. Đến nay, gia đình bác đã có một cơ ngơi khá khang trang, mua sắm thêm nhiều phương tiện cơ giới phục vụ sản xuất kinh doanh, vận chuyển hàng hoá; mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho gần chục lao động. Bác Hạnh cho biết: “Công việc làm ăn ban đầu gặp rất nhiều khó khăn, làm ăn thất bát, cộng với nhiều lúc vết thương tái phát, khiến tôi đã có lúc nản lòng. Nhưng chính khi ấy, nhớ lời Bác dạy “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền...”, nhớ về những đồng đội đã hy sinh, tôi như được tiếp thêm nghị lực để vượt qua...”.
Còn rất nhiều gương cựu TNXP khác trên địa bàn tỉnh đang hàng ngày, hàng giờ vượt qua khó khăn của cuộc sống thường nhật, vươn lên phát huy phẩm chất cao quý của cựu TNXP, tiếp tục có những cống hiến, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trở thành tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo, như bác Ngô Hùng (Vân Đồn) với mô hình chăn nuôi tu hài; bác Nguyễn Thế Vinh (Cẩm Phả), mở lớp mẫu giáo tư thục...
Nguyễn Chiến
Liên kết website
Ý kiến ()