Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 22:53 (GMT +7)
Giá điện tăng, người lao động thêm khó khăn
Thứ 3, 17/07/2012 | 09:21:04 [GMT +7] A A
Giá điện tăng đã tác động không nhỏ đến đời sống của người dân. Đối với những người công nhân thuê trọ thì việc tăng giá điện đã khiến cho đời sống của họ vồn khó khăn nay lại càng thêm khó.
Chị Bùi Thị Liên, công nhân công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân Vừa nhận thông tin giá điện tăng hôm trước, hôm sau chủ nhà trọ chỗ tôi ở đã thông báo tăng tiền nhà trọ từ 600 nghìn lên 700 nghìn, tiền điện từ 3000 đồng/số lên 3800 đồng/số. Mấy hôm nay, tôi phải tìm thêm hai người đến ở trọ cùng cho bớt tiền nhà nên cũng chật chội hơn nhiều. Lương thấp, giá điện tăng, nếu không cố gắng ở ghép, mỗi tháng công nhân chúng tôi sẽ không dành dụm được đồng nào để gửi về cho gia đình. Ở khu trọ tôi có 20 phòng, phần lớn đều là những công nhân và những người có thu nhập thấp thuê. Giá điện tăng lên 5% như vậy khiến nhiều người trong xóm phải tính đến chuyện kiếm việc làm thêm để tăng thu nhập, chứ chỉ trông vào đồng lương cơ bản thì không đủ chi tiêu. |
|
Anh Nguyễn Văn Chương, công nhân công ty liên doanh sản xuất bột mì Cái Lân Tôi từ Hải Phòng ra đây làm công nhân, rồi lập gia đình luôn ở đây. Hai vợ chồng tôi vẫn phải thuê nhà trọ để ở nên cuộc sống chi tiêu rất eo hẹp. Vợ tôi lại sắp sinh em bé nên còn phải tính đến rất nhiều khoản chi khác. Nay, điện lại tăng giá như vậy khiến chi phí sinh hoạt của chúng tôi lại tăng thêm một khoản. Trong khi sản xuất kinh doanh khó khăn, lương của chúng tôi thì chẳng thấy tăng. Ở khu công nghiệp chúng tôi trong khi có đơn vị còn phải cắt giảm bớt nhân công hoặc giãn bớt việc thì các khoản phí lại tăng thêm. Tiền làm được bao nhiêu đều phải chi trả hết. Cái này tăng kéo theo cái khác tăng, nên chẳng bao giờ dành dụm được tiền. Cứ như thế này không biết đến bao giờ cuộc sống gia đình mới khá lên được. |
|
Chị Nguyễn Thị Huế, khu 6, phường Hà Lầm Tôi từ Bắc Ninh ra Hạ Long làm thuê, làm ăn theo sản phẩm nên lương rất thấp, mỗi tháng chỉ khoảng 2 triệu đồng. Trong khi phải chi trả đủ thứ tiền nào là tiền phòng trọ, tiền điện, tiền nước. Số tiền còn dành cho chi tiêu và sinh hoạt hằng ngày chẳng đáng là bao. Vì vậy, mọi khoản chi tiêu không cần thiết trong sinh hoạt tôi đều cắt giảm. Tôi ở một mình còn đỡ vất vả. Mấy anh chị cùng xóm trọ với tôi có gia đình rồi còn chật vật hơn, do phải tiêu tốn nhiều khoản chi phí khác như: tiền đóng học phí cho con, tiền ma chay, cưới xin... |
|
Chị Vũ Thị Dung, khu 5, phường Cao Thắng, Hạ Long: Gia đình tôi bán hàng ăn sáng nên cần rất nhiều điện trong việc bảo quản thức ăn, nấu nướng....đấy là chưa kể dến việc sử dụng quạt để phục vụ cho khách. Bởi vậy, tháng nào gia đình tôi cũng mất hơn 1 triệu đồng tiền điện, giờ tăng thêm 5%, tức là mỗi tháng tôi phải trả thêm gần 100.000 đồng. Giá cả thì ngày càng leo thang. Đề nghị nhà nước có hình thức để hỗ trợ người dân chứ đang trong lúc kinh tế khó khăn mà tăng giá như này lại càng khó khăn cho chúng tôi. |
|
Anh Hoàng Ngọc Khải, khu 8, phường Cao Xanh, Hạ Long Tôi có mở một xưởng mộc nhỏ tại gia, cần rất nhiều điện trong việc cưa gỗ để làm hàng cho khách. Tháng nào tôi cũng phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để chi trả tiền điện. Nay, giá điện tăng 5%, ắt hẳn số tiền điện tôi phải trả sẽ lớn hơn trước chút ít. Tôi không phải là không đồng tình với việc tăng giá điện nhưng phải tăng như thế nào cho hợp lý. Bởi giá điện là một mặt hàng tác động trực tiếp đến đời sống của đông đảo người dân. Giá điện tăng sẽ kéo theo giá các hàng hóa khác cũng tăng. Nếu cứ theo cái đà này thì không chỉ cuộc sống của tôi, mà cuộc sống của những người dân có thu nhập thấp hoặc trung bình cũng trở nên khó khăn hơn. |
Điện tăng, giá chi phí sinh hoạt khác cũng từ đó tăng theo. Do đó, người công nhân phải tìm mọi cách thắt chặt chi tiêu, giảm chi phí sinh hoạt để đời sống bớt khó khăn. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cũng cần phải có sự cân nhắc, điều chỉnh mức tăng sao cho phù hợp, để vừa đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích xã hội.
Lưu Linh
Liên kết website
Ý kiến ()