Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 01:08 (GMT +7)
Chuyện về một người vợ liệt sĩ
Thứ 2, 16/07/2012 | 05:11:08 [GMT +7] A A
Ở thôn 3, xã Phong Hải (TX Quảng Yên) mỗi khi nhắc đến chị Dương Thị Mai, Chủ tịch Hội LHPN xã, thì chị em hội viên cũng như người dân đều dành cho chị một tình cảm quý mến và những lời ngợi khen. Bởi chị không chỉ là một phụ nữ cần cù, chịu thương, chịu khó mà còn là một cán bộ, đảng viên năng động, gương mẫu, một tấm gương vợ liệt sĩ tiêu biểu, biết vượt khó vươn lên trong mọi hoàn cảnh.
Chồng chị, Thiếu uý Vũ Đình Cống là cán bộ chỉ huy đại đội. Sau ngày miền Nam giải phóng, anh cùng đồng đội tiếp tục làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc. Năm 1980 anh đã hy sinh trong một trận đánh bảo vệ chủ quyền biên giới. Lúc đó, ở nơi quê nhà, con lớn của anh chị mới lên 2 tuổi, cháu thứ hai chưa đầy 1 tuổi. Chị Mai nén đau thương, ngày ngày lo làm việc nuôi con, chăm sóc bố mẹ chồng ngày một già yếu; không những vậy còn tích cực tham gia công tác xã hội của địa phương, trở thành nữ đảng viên trẻ nhất của Đảng bộ xã ngày ấy. Chị rất chịu khó học tập, nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Khi công tác phụ nữ xã cần người có năng lực, nhiệt tình để “đứng mũi, chịu sào”, xốc lại phong trào vốn trầm lắng, thì chị là người đầu tiên được địa phương và chị em hội viên tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội LHPN. Nhiệm vụ mới, môi trường công tác mới, nhưng với nỗ lực của bản thân, chị nhanh chóng hoà nhập, cùng Ban chấp hành từng bước đưa phong trào phụ nữ đi lên, đổi mới hoạt động công tác hội. Tuy bận rộn vậy, nhưng chị luôn làm tròn bổn phận, trách nhiệm của người vợ, người mẹ, người con dâu hiếu thảo, tận tình chăm sóc bố mẹ chồng từ miếng ăn, giấc ngủ, lúc ốm đau. 2 con gái của chị, ngày bố mất còn nhỏ, được sự quan tâm dạy dỗ của mẹ, ông bà, các cháu đều chăm ngoan, học hành tiến tới.
Chị tâm sự: Suốt những năm tháng sau ngày chồng mất, ở nơi hậu phương, chị đã phải cố gắng rất nhiều trong cuộc sống, có lúc phải chiến thắng ngay với chính bản thân mình. Cũng đã có những người đàn ông đứng đắn, đặt vấn đề muốn kết hôn, nhưng chị đâu lỡ kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình, khi bố mẹ chồng tuổi ngày một cao và các con còn nhỏ. Những lúc lòng trống trải, chị lại ngồi một mình lặng lẽ xem lại những lá thư của anh gửi về từ biên giới ngày nào, những tấm ảnh lưu lại kỷ niệm một thời của hai người mà chị cất giữ cẩn thận như là báu vật, đã giúp chị vững vàng hơn, có nghị lực để vượt qua bao khó khăn, thử thách của cuộc sống đời thường.
Gắn bó với phong trào, với hội viên, chăm lo quyền lợi, đời sống phụ nữ bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, chị đã cùng với Ban chấp hành đưa phong trào phụ nữ xã Phong Hải vươn lên mạnh mẽ, nhiều năm liên tục đứng trong tốp những cơ sở hội xuất sắc của thị xã, nhất là về hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển KTGĐ. Việc hội, việc nhà đều giỏi giang, chị Mai xứng đáng là người vợ liệt sĩ tiêu biểu, người cán bộ, đảng viên gương mẫu, xuất sắc của Đảng bộ xã Phong Hải và của phong trào phụ nữ địa phương.
Đỗ Minh
Liên kết website
Ý kiến ()