Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 00:12 (GMT +7)
Một ngày trên khai trường...
Thứ 2, 11/06/2012 | 05:50:02 [GMT +7] A A
Trong cái nắng cuối tháng 5 như thiêu, như đốt, chúng tôi đến công trường của Xí nghiệp Chế biến và Tiêu thụ than Hòn Gai (Công ty TNHH MTV Than Hòn Gai - Vinacomin) vẫn thấy những chiến sĩ tự vệ của đơn vị miệt mài tuần tra làm nhiệm vụ bảo vệ than tại các cung đường vận chuyển, các kho than...
CBCS Phòng bảo vệ, Xí nghiệp Chế biến và tiêu thụ than Hòn Gai (Công ty TNHH MTV Than Hòn Gai - Vinacomin) tuần tra, bảo vệ khu sàng tuyển trung tâm. |
Lúc này, tại phòng trực ban trên khai trường, Trưởng Phòng Bảo vệ của xí nghiệp Đỗ Xuân Út đang điều hành cuộc họp lên phương án bảo vệ các mục tiêu. Kế hoạch được phân công cụ thể tới từng tập thể, cá nhân làm nhiệm vụ tuần tra khu vực kho than trung tâm, bảo vệ vùng giáp ranh... Sau khi đã cắt cử xong công việc, anh quay sang chúng tôi: “Anh em chúng tôi vẫn động viên nhau, công nhân làm việc dưới hầm sâu hay trên khai trường lộ thiên nắng nóng như lửa, tốn biết bao công sức, thậm chí cả máu mới đưa lên được hòn than. Vì vậy, phải bảo vệ hòn than sao cho xứng đáng với niềm tin của đồng nghiệp. Trong công việc, chúng tôi cũng phải đối mặt với nhiều thử thách cam go lắm...”.
Anh Út kể, thời gian qua, có một số bảo vệ ngành Than bị tha hoá, biến chất, người thì bị kỷ luật đuổi việc, người thì phải xử lý trước pháp luật... Tuy nhiên, phần đông anh em vẫn trụ vững, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để thất thoát tài sản. Khai trường thì rộng, lại nằm xen với khu dân cư, nếu không có biện pháp cương quyết thì sẽ khó tránh khỏi tình trạng người dân vào khai trường trộm cắp than hay mở đường lò khai thác trái phép ngay trong vườn đồi của họ. “Không ít lần CBCS của Phòng bị đối tượng tìm cách mua chuộc, không được thì nhắn tin, gọi điện đe doạ. Nhưng không có lý gì, khi mà mình có cả một tập thể, có pháp luật bảo vệ, lại phải sợ chỉ một số ít kẻ xấu”- Trưởng Phòng Đỗ Xuân Út khẳng định.
So với các đơn vị trong Công ty, Xí nghiệp Chế biến và Tiêu thụ than gặp nhiều “chông gai” hơn. Xí nghiệp đã trải qua nhiều lần bàn giao, chuyển đổi, di dời vị trí đứng chân. Điều này không chỉ gây trở ngại lớn cho sản xuất, kinh doanh, mà còn gây khó khăn bộn bề cho những người làm nhiệm vụ bảo vệ của doanh nghiệp. Anh Út bảo: Có những thời điểm, diện sản xuất của Xí nghiệp nằm phân tán nhỏ, lẻ từ phường Hà Khánh (TP Hạ Long) đến tận Bắc Cọc Sáu (TP Cẩm Phả). Một số diện sản xuất, theo yêu cầu của ngành Than, thường xuyên phải di chuyển đến địa điểm khác. Lực lượng bảo vệ cũng phải căng ra để xây dựng phương án bảo vệ tài sản, tạo mối quan hệ mới với cơ quan chức năng và nhân dân địa phương. “Nói thì dễ, lúc bắt tay vào làm mới thấy phát sinh nhiều vấn đề. Nhất là khu vực sản xuất của doanh nghiệp nằm xen với khu dân cư, có nhiều đối tượng từ trước đến nay chủ yếu sống vào nghề khai thác than trái phép, nên để có thể lập lại trật tự, cũng gặp không ít khó khăn...”.
Anh Út dẫn chúng tôi đến một vài nơi CBCS của Phòng đang “tác nghiệp”. Từ trên kho than nhìn xuống khai trường của Xí nghiệp 917, thấy từng đoàn trung xa hối hả chở than về nơi tập kết; xa chút nữa là Nhà máy Nhiệt điện Hà Khánh đang nhả từng làn khói trắng vào không trung. Tại khu vực sàng tuyển than của Xí nghiệp, mấy chiến sĩ bảo vệ đang chăm chú quan sát mục tiêu, áo người nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Chiến sĩ trẻ Đỗ Văn Dương đưa tay lau nhanh những giọt mồ hôi đang lăn dài trên mặt, tươi cười cho biết: “Nghề của chúng em mùa nào cũng có vất vả riêng. Ngày nắng thì phải tuần tra trong cảnh bụi than mù mịt, ngày mưa thì lầy lội. Khổ nhất là những đêm đông giá rét, các đối tượng thường lợi dụng đêm tối để vào khai trường trộm, cắp tài sản...”. Giữa cái nắng chang chang, dù khu vực sàng tuyển đã được phun sương, dập bụi, nhưng mỗi khi có ô tô chạy qua, bụi than vẫn cuốn lên mù mịt, táp vào mặt bỏng rát. Chỉ đứng đây vài chục phút, tôi thấy như bị say nắng, vậy mà các chiến sĩ bảo vệ phải tuần tra suốt đêm ngày, thì thật cảm phục. Tuy vất vả là vậy, nhưng qua câu chuyện của họ, tôi thấy ai cũng yêu nghề. Trưởng Phòng Út khoe: “Phòng chúng tôi có trên 50% là quân nhân xuất ngũ, phục viên, do vậy ý thức, kỷ luật luôn được giữ vững và đề cao. Chỉ cần ai đó có biểu hiện lệch lạc là đơn vị chấn chỉnh ngay”.
Chúng tôi còn gặp, trò chuyện với một số CBCS đang làm nhiệm vụ ở các cung đường vận chuyển, khu vực giáp ranh... đều thấy toát lên sự quyết tâm cao trong công việc, nhằm đóng góp vào thành tích chung của đơn vị, của ngành Than.
Quang Minh
Liên kết website
Ý kiến ()