Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 02:15 (GMT +7)
“Xiếc tặc” trúng kế nghi binh
Thứ 5, 17/05/2012 | 04:42:42 [GMT +7] A A
Có một dạo, lãnh đạo xã đảo Quan Lạn (huyện Vân Đồn) đến mệt với việc dẹp đội xiếc điện trên biển, đặc biệt là những người đánh bắt tôm trên bãi sá sùng khi nước triều lên ngập bãi. Dùng xiếc điện sẽ bắt được nhiều tôm hơn, nhưng cách khai thác này mang tính huỷ hoại môi trường, vi phạm Nghị định 31/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Sá sùng cùng nhiều loài hải sản khác bị điện giật, con thì chết, con thì bỏ trốn xuống sâu. Dân đào sá sùng kêu oai oái, vì cứ đi ra bãi lại vác mai, vác giỏ về không.
Cán bộ xã Quan Lạn cũng tích cực ra quân quyết dẹp nạn “xiếc tặc”, nhưng chỉ có điều những đợt ra quân tốn kém khá nhiều tiền xăng dầu để chạy xuồng máy, nhưng lại chẳng bắt được “xiếc tặc” nào. Bởi trong xã có đội ngũ “gián điệp” ngấm ngầm hoạt động. Những người này, sống luôn trong các thôn, khi thấy cán bộ xã cùng đơn vị chức năng ra quân, là họ “a lô” cho “đội” xiếc điện kịp thời tẩu tán tang vật vào những khu rừng sú, vẹt gần đó. Các lực lượng chức năng có đến nơi cũng đành phải chào thua vì không bắt được tang chứng.
Các bác cán bộ xã nghĩ ra một mẹo, buổi chiều các bác mũ áo xênh xang cốt để nhiều người nhìn thấy, gặp ai cũng chào hỏi rồi bảo rằng xã tổ chức cho anh em đi du lịch mấy hôm, rồi các bác đánh xuồng máy ra khơi về phía huyện. Các “gián điệp xã” trên bờ hả hê thông báo tin đó với các “xiếc tặc” dưới biển. Thế là tối đến, bao nhiêu xiếc điện được tung ra vô tư hoạt động trên bãi sá sùng. Bất ngờ cán bộ xã cùng đơn vị chức năng ập về, tóm gọn.
Đầu năm 2012, lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Bái Tử Long cũng ra quân, tóm gọn 8 anh “xiếc tặc” khi đang hành nghề phi pháp trên khu vực biển thuộc quyền quản lý của Vườn quốc gia. Việc bắt quả tang những đối tượng này cũng không dễ, vì Vườn quốc gia quản lý 9.000ha biển, trong khi một phần của xã Minh Châu nằm trong vùng lõi của Vườn quốc gia, ngư dân vẫn được đánh cá bình thường ở khu vực này. Đội ngũ “xiếc tặc” này cũng có lực lượng “gián điệp” túc trực ở trên bờ, khi thấy các cán bộ Vườn quốc gia “mũ cao áo dài” lên tàu chuẩn bị ra khơi, là “a lô” ngay cho lực lượng “xiếc tặc” dưới biển kịp thời tẩu tán tang vật. Các cán bộ Vườn quốc gia nhiều buổi toi công, vì tuy có nhìn thấy tàu của đám “xiếc tặc” đậu trên biển, nhưng không thấy họ vi phạm gì thì cũng đành chịu. Các bác Vườn quốc gia cũng sử dụng chiêu tương tự như cán bộ xã Quan Lạn đã làm. Họ đánh tàu đến gần đám ngư dân mà họ nghi là “xiếc tặc”, rồi họ nhắc nhở nhau: “Thôi hôm nay chúng ta tuần tra thế là đủ rồi, ta về sớm để còn họp cơ quan”, rồi đánh tàu trở về. Các anh xiếc tặc vui mừng khi thấy các cán bộ Vườn quốc gia đi khuất, vô tư bỏ xiếc điện ra hành nghề, liền bị các cán bộ Vườn quốc gia quay lại tóm gọn.
Lực lượng “xiếc tặc” dưới vỏ bọc là ngư dân làm ăn ở vùng biển Vân Đồn thật nhiều thủ đoạn, nhất là khi chúng biết phối hợp trên bờ dưới biển thông tin cho nhau thì không dễ đối phó, nhưng nếu “vỏ quýt dày” ta “có móng tay nhọn” thì chúng cũng hết đường làm ăn phi pháp.
Anh Vũ
Liên kết website
Ý kiến ()