Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 11:16 (GMT +7)
Câu chuyện về những “Người đẹp Hạ Long”
Thứ 3, 08/05/2012 | 04:55:53 [GMT +7] A A
Nguyễn Thị Diễm My, Lại Hương Thảo và Nguyễn Lê Anh, ba cô gái trẻ, mỗi người một phong cách, một cá tính với những thế mạnh riêng nhưng họ đã cùng hội tụ về sân chơi Người đẹp Hạ Long 2012 và xuất sắc đoạt những ngôi vị cao nhất của cuộc thi...
Nguyễn Thị Diễm My - Người đẹp đa tài
Gương mặt xinh xắn, vóc dáng lý tưởng, ứng xử khá, Diễm My, cô gái vùng mỏ Cẩm Phả này hội tụ nhiều yếu tố để xứng đáng đăng quang ngôi vị Người đẹp Hạ Long năm nay.
Ngay từ vòng sơ tuyển, Diễm My đã cho thấy nét đẹp tự nhiên, giàu nữ tính khá vượt trội của mình so với các thí sinh khác, cộng với khả năng trình diễn tự nhiên, cô đã từng bước vào sâu hơn ở các vòng thi tiếp theo. Thật ra, Diễm My cũng có lợi thế là trước khi đến với cuộc thi Người đẹp Hạ Long, cô đã có những kinh nghiệm nhất định khi làm mẫu ảnh nghiệp dư và sinh hoạt ở CLB mẫu teen, đồng thời từng tham gia hai cuộc thi là Miss Ngôi sao và Miss M4ME. Hơn thế, dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong Cuộc thi Miss Ngôi sao 2010 nhưng Diễm My đã vượt lên đoạt giải Á khôi 1 và ở cuộc thi Miss M4ME, My đoạt giải Miss Ảnh. Nhờ vậy, khi đứng trên sân khấu trình diễn trước đông người, cô khá tự tin để khoe dáng dù là trong phần trình diễn áo dài, bikini hay trang phục dạ hội.
Ngoài lợi thế về sắc vóc, Diễm My còn có giọng hát đẹp, vũ đạo tốt, cô tham gia nhóm nhảy hip hop Lady-crew, từng lọt vào bán kết cuộc thi Nhóm nhảy đẹp của Quảng Ninh... tất cả hứa hẹn một tài năng showbiz tương lai nhưng mơ ước của My lại là trở thành một doanh nhân giỏi nối nghiệp bố mẹ. My hiện đang là sinh viên Trường Trung cấp Kinh tế tài chính Hà Nội. Cô sẽ là một trong số các thí sinh đại diện cho Quảng Ninh tham gia Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 sẽ diễn ra thời gian tới đây tại Đà Nẵng. Theo My tâm sự, danh hiệu Người đẹp Hạ Long là niềm tự hào nhưng cũng đặt ra cho cô nhiều trách nhiệm hơn nên cô sẽ cố gắng học hỏi, nâng cao hiểu biết để xứng đáng với danh hiệu này và có thể thể hiện mình tốt hơn ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.
Diễm My, Hương Thảo và Lê Anh trong đêm chung kết Người đẹp Hạ Long 2012. |
Lại Hương Thảo - Quyến rũ, mạnh mẽ và cá tính
Không giống như nhiều thí sinh khác, cái tên Lại Hương Thảo được biết đến muộn hơn khi mà vòng sơ tuyển cuộc thi Người đẹp Hạ Long 2012 đã khép lại. Bởi lẽ, Hương Thảo đã được đặc cách vào vòng thi sơ khảo do cô từng vào top 10 Cuộc thi Miss Auto - Hoa khôi Du lịch ô tô Việt Nam 2011.
Cô gái 21 tuổi gốc TP Hạ Long này hiện đang là sinh viên Đại học Dân lập Hải Phòng và sở hữu chiều cao 1,70m với các số đo ấn tượng là 89-64-93. Với vóc dáng này, ở đêm thi chung kết Người đẹp Hạ Long, Lại Hương Thảo chinh phục người xem bởi nét quyến rũ đặc biệt khi thiên hướng thể hiện vẻ đẹp hiện đại, sự mạnh mẽ, cá tính riêng. Cô có lẽ cũng là một trong số ít các thí sinh để mái tóc xoã dài tự nhiên trong suốt các phần thi, kể cả khi mặc trang phục dạ hội vốn hay được các người đẹp bới lên cao để khoe vòng cổ ngọc ngà, bờ vai thon và khuôn ngực gợi cảm.
Được vinh danh là Người đẹp thứ hai cuộc thi Người đẹp Hạ Long 2012, đây sẽ là một gạch nối tiếp theo sau cuộc thi Miss Auto 2011 để cô gái 21 tuổi này tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.
Nguyễn Lê Anh - Ứng xử thông minh
Lê Anh sở hữu khuôn mặt đẹp và chiều cao đáng nể 1,73m, cao nhất trong số các thí sinh tham gia cuộc thi Người đẹp Hạ Long năm nay. Cô gái 26 tuổi gốc ở Đông Triều này đến với cuộc thi khá tình cờ khi cô được bạn bè, đồng nghiệp tại Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh nơi cô đang công tác “xúi” đăng ký dự thi. Từng du học thạc sĩ ở Ba Lan nhưng Nguyễn Lê Anh khá bỡ ngỡ, rụt rè khi đứng trước đám đông. Bởi vậy, để có những bước đi tự nhiên, nụ cười tươi tắn trên môi khi trình diễn ở những vòng sau với Lê Anh chắc chắn là một sự cố gắng vượt mình.
Không có được kinh nghiệm trình diễn thực tế để khoe dáng như Diễm My hay Hương Thảo nhưng Lê Anh lại chinh phục người xem ở đêm chung kết với câu trả lời ứng xử vô cùng xuất sắc. Tham gia ứng xử đầu tiên, Lê Anh nhận được câu hỏi về phong trào thanh niên tình nguyện, rằng bạn đã làm gì để đóng góp cho phong trào lớn này, cô đã có câu trả lời ngắn gọn, đầy sức thuyết phục. Không chỉ khẳng định đây là một phong trào lớn được lớp lớp thanh niên ủng hộ, Lê Anh còn xúc động khi kể bản thân cô từng tham gia nhiều phong trào cụ thể. Và rằng, có trực tiếp tham gia như thế, cô mới biết được nhiều điều ý nghĩa, hiểu được nỗi đau, rơi nước mắt khi chứng kiến những em bé là nạn nhân chất độc da cam, đã 14-15 tuổi mà chưa thể nhận thức như một con người...
Với những gì đã thể hiện, Nguyễn Lê Anh đã giành được danh hiệu Người đẹp thứ ba và Người ứng xử xuất sắc nhất một cách xứng đáng.
Phan Hằng
Liên kết website
Ý kiến ()