Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 08:25 (GMT +7)
Gian nan đường vào Đồng Mộc
Thứ 6, 02/03/2012 | 05:01:46 [GMT +7] A A
Thôn Đồng Mộc, xã Đông Ngũ (Tiên Yên) là một trong những thôn bản khó khăn và nghèo nhất của huyện. Điện và đường đều chưa có, nên khi nghe tin thôn được tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ vật liệu xây dựng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tôi và một người bạn đồng nghiệp hăm hở bắt xe khách ra Tiên Yên ngay sáng hôm sau để tìm hiểu thực hư.
Tới Đông Ngũ, đồng chí Nông Văn Quyền, Phó Chủ tịch xã Đông Ngũ giục chúng tôi xuất phát luôn bởi từ đường quốc lộ vào đến trung tâm của thôn Đồng Mộc khoảng 5km nhưng thời gian lâu bằng 30-40km. Nếu đồng chí bên Phòng Nông nghiệp của huyện “tay lái không cứng” thì nhà báo “chuyền tải” qua xe tôi, không đến lúc “xe ngã một nơi, người ngã một chỗ” lại bảo tôi không nhắc. Tôi nghĩ, chắc phó chủ tịch xã nói đùa cho vui, vậy mà khi xe máy chúng tôi tiến vào, trước mắt chỉ thấy một con đường đầy bùn đất, mặt đường bị bánh xe tải cày nát. Để có thể đi được, mọi người phải đi theo lối bánh xe đi trước để lại. Hai bên rãnh là bùn chắn cao, xe máy luôn cài số 1 và 2, chân cũng liên tục chống xuống bùn để khỏi ngã. Đi được 300m, cuối cùng tôi cũng phải “chuyền tải” qua xe của phó chủ tịch xã. Con đường này đồng chí phó chủ tịch xã vẫn vào theo mỗi chuyến xe gạch hoặc đi thăm bà con nên thông thuộc và chắc tay lái hơn. Đoạn đường dài 5km, mỗi lần gặp xe ngược chiều, qua suối hay lên dốc đá chúng tôi lại phải xuống dắt bộ. Thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp những đứa trẻ trên đường đi học về, trên tay các em một bên cầm cặp, bên kia cầm dép để đi bám chân xuống đường cho chắc. Nhìn dáng đi xiêu vẹo vì đường trơn mà cảm thấy thương các em quá đỗi. Không biết là đến bao giờ bàn chân các em sẽ được chạy nhảy trên những con đường trải nhựa.
Đoạn đường đất lầy lội vào thôn Đồng Mộc khiến cho việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn và nguy hiểm. |
Dọc đường vào trung tâm thôn, thấp thoáng hai bên đường là những đống gạch cao được tập kết rải rác thành nhiều điểm để vận chuyển vào nơi xây dựng. Trưởng thôn Đồng Mộc, anh Chíu Quay Mằn cho chúng tôi biết: Trước đây bà con sản xuất nông nghiệp rất vất vả. Mỗi lần tưới tiêu cho đồng ruộng lại phải lót ni lông để dẫn nước. Có những lúc dẫn nước về gần đến ruộng, ni lông bị bục, nước ngấm hết xuống đất. Hay đến mùa khô, không có kênh mương tích nước nên ruộng đồng khô hạn, trơ trọi gốc rạ. Chuyển sang trồng rau màu thì đường sá đi lại khó khăn, thương lái không vào thu mua nên hiệu quả sản xuất kinh tế không cao. Nghe tin được hỗ trợ vật liệu xây dựng nên mọi người làm đơn ngay. Có gạch, có xi măng để làm kênh mương thuỷ lợi nội đồng là niềm mong mỏi bao nhiêu năm của bà con. Đợt này huyện và xã phân bổ cho thôn Đồng Mộc 12,4 vạn viên gạch và 92 tấn xi măng để xây dựng 1.175m kênh mương. Tính đến thời điểm này khối lượng công trình đã hoàn thành được 50%. Thôn đang phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất để kịp dẫn nước cho vụ chiêm xuân. Vào sâu bên trong thôn, nơi mọi người đang triển khai xây mương, trò chuyện với anh Chíu Tắc Trần, thôn Đồng Mộc, người tham gia thi công công trình, được biết: Gia đình anh có 2 người con trai thì phụ trách bốc, chuyển gạch, vợ anh thì phụ trách đào cát dưới suối. Cả nhà đều gác hết những công việc khác lại để cùng xây tuyến mương này. Tối nào về chân tay, vai cũng mỏi nhưng nghĩ đến việc sau này đỡ vất vả hơn trong việc tưới tiêu gia đình anh đều cảm thấy bớt mệt.
Được đi vào tận nơi, nhìn khối lượng công việc mà những người dân nơi đây đang chung vai chung sức, làm tôi càng thấy thêm cảm phục họ. Mỗi lần xe gạch về, thanh niên trong thôn lại vượt 5km đường rừng ra điểm tập kết ngoài quốc lộ, bốc gạch về. Vào đến thôn, đi qua đồng thì dùng máy cày để chở, nhưng có những đoạn qua suối, qua sông thì phải gánh trên vai. Cả thôn có 30 hộ dân, với khối lượng lớn vật liệu trên mới thấy được sự quyết tâm vào cuộc, sự đồng lòng của người dân nơi đây lớn thế nào.
Trên đường quay trở về, quên cả những lần toát mồ hôi vượt qua bùn đất. Trong tôi lúc này là miên man suy nghĩ về nỗi lo của người dân nơi đây. Chi phí cho việc thuê xe tải chở vật liệu qua 5km đường rừng vào thôn lên đến 30 triệu đồng mà người dân sẽ phải tự đóng góp cũng đang là một số tiền quá lớn. Đồng chí Nông Văn Quyền, Phó Chủ tịch xã Đông Ngũ, trăn trở nói với tôi: “Hỗ trợ vật liệu xây dựng là một việc làm có ý nghĩa vô cùng lớn lao mà tỉnh và các doanh nghiệp hảo tâm đối với những huyện còn nghèo. Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng để hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới hiện hữu trong từng thôn, làng, ngõ, xóm. Bên cạnh đó mong muốn của chúng tôi là tỉnh và huyện sẽ có thêm những phương án hỗ trợ vận chuyển cho những xã, thôn thật sự khó khăn về đường đi. Để đường vào Đồng Mộc không còn xa nữa”.
Hoàng Nga
Liên kết website
Ý kiến ()