Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 13:52 (GMT +7)
“Bãi rác” ở ngay đường phố trung tâm
Chủ nhật, 18/03/2012 | 05:54:05 [GMT +7] A A
Trên đoạn đầu của con đường 25 tháng 4, một trong những tuyến đường trung tâm của TP Hạ Long, nếu ngước nhìn lên phía khu phố Nhà Thờ, bên cạnh những tấm biển quảng cáo, đập vào mắt người qua đường còn có cả là một bãi rác nằm “cheo leo”...
Đây chỉ là một khu đổ rác tự phát, do một số người dân sống trong khu vực tuỳ tiện vứt bừa ra đó, nhưng xem ra nó không khác gì một bãi rác công cộng. Ở ngay bụi tre bên sườn đồi, bao nhiêu là rác thải các loại được gói trong túi to, túi nhỏ, nằm ngổn ngang trên một mảnh đất trống khoảng 400m2 bên rìa khu phố Nhà Thờ. Ông Đào Thanh Sơn (tổ 45, khu 3, phường Bạch Đằng), một trong những người sống lâu năm ở khu phố, cho hay: -Cái bãi rác này có từ ngày xửa, ngày xưa. Bây giờ chính quyền không quy định làm nơi đổ rác, nhưng bà con vẫn cứ vứt rác ra đây như một “thói quen”…
Theo quy định, ở khu phố Nhà Thờ, thường vào mỗi tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, người dân đều phải mang rác tập trung vào những vị trí cố định để xe rác tới lấy. Khổ nỗi, không phải nhà ai cũng gần các điểm đổ rác đã được quy định. Và thế là họ cứ “theo thói quen” (!) vứt các chất thải ra bãi rác “có từ ngày xửa, ngày xưa” này.
Bãi rác tự phát ở đầu đường 25-4 (TP Hạ Long). |
Khổ nhất là các nhà dân ở xung quanh. Hôi hám, bẩn thỉu, cộng với mùi xú uế bốc lên… Ngay cạnh bãi rác là hai rãnh thoát nước của khu phố bắt đầu từ bên trên chảy tràn xuống phía dưới đường. Mùi rác thải lẫn với mùi rãnh thoát nước làm cho bầu không khí ở đây rất “khó ngửi”. Sống ngay cạnh bãi rác thải, chị Mai Thị Phương (tổ 43, khu 3, phường Bạch Đằng) than thở: “-Từ ngày tôi chuyển nhà ra khu vực này, bãi rác này gây cho tôi bao nhiêu là phiền phức. Lắm hôm rác còn tràn cả xuống đường, mình không dọn cũng không được! Hôi hám, bẩn thỉu lắm. Đây không chỉ là bãi rác đâu mà còn là ổ cho lũ chuột hoành hành vào ban đêm nữa cơ....”.
Đúng lúc tôi và chị Phương đang nói chuyện thì một đứa bé chừng chín, mười tuổi, cầm một túi rác thải đi ra. Và “vèo” một cái, túi rác “bay” qua trước mặt chúng tôi lao thẳng xuống phía dưới. Chị Phương lắc đầu: “Đấy! Cô xem! Bố mẹ nó sai đi vứt rác ấy mà. Thật không chịu nổi nữa!”.
Cùng chung cảnh ngộ như gia đình chị Phương là gia đình ông Mai Đình Nghĩa (tổ 41, khu 3, phường Bạch Đằng). Nhà ông Nghĩa nằm bên dưới khu đất có bãi rác tự phát và hai rãnh thoát nước ấy. Theo như ông Nghĩa cho biết, ở đây mùa khô thì mùi của bãi rác bốc lên hôi hám, mùa mưa thì rác thải trôi cả xuống lòng đường. Vốn là hộ dân kinh doanh quán cà phê, năm 2010 gia đình ông đã phải bỏ ra ba mươi triệu đồng để xây một cái cống thoát nước từ phía trên bãi rác xuống đến tận vỉa hè của con đường 25 tháng 4. “-Cứ hai hôm một lần tôi lại phải ra quét dọn nước và rác thải từ bãi rác ở bên trên tràn xuống. Nếu không thì hôi hám, bẩn thỉu lắm. Mấy hôm trước trời mưa, nước bên trên chảy xuống, rác thải tràn xuống làm nước dềnh ra khắp mặt đường… Khổ nỗi, nếu mình thấy người ta vứt rác mà nói thì người ta lại bảo: “-Có phải đất nhà ông đâu mà ông nói?”(!).
Nghe những người như ông Nghĩa, chị Phương v.v.. nói, tôi thực sự băn khoăn… Không lẽ ở một thành phố du lịch mà cạnh đường phố trung tâm lại lù lù một bãi rác tự phát vậy được sao? Không lẽ chỉ vì sự thiếu ý thức của một số người dân mà chính quyền và các cơ quan chức năng, các tổ chức, đoàn thể từ khu phố đến phường... lại đành chịu “bó tay.com” hay sao?
Ngô Dịu
Liên kết website
Ý kiến ()