Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 10:32 (GMT +7)
Hành trình giữa mùa xuân biên giới
Thứ 3, 07/02/2012 | 01:30:27 [GMT +7] A A
Từ TP Hạ Long, ngược chiều gió bấc ra TP Móng Cái, theo đường vành đai biên giới ngoằn ngoèo uốn lượn, tôi cùng đoàn công tác của phong trào Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới đã đến với các CBCS và bà con thôn, bản nơi tuyến đầu Đông Bắc Tổ quốc trong những ngày đầu xuân.
Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình của đoàn là Lâm trường 42 - Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 đóng ở xã Bắc Sơn (TP Móng Cái). Đơn vị này có nhiệm vụ gắn phát triển KT-XH với củng cố, giữ vững QP-AN ở địa bàn 2 xã biên giới Bắc Sơn, Hải Sơn. Đây vốn là khu vực vùng cao đặc biệt khó khăn của TP Móng Cái. Vùng này có tổng diện tích lên tới 10 nghìn ha, với 36km đường biên giới, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đường sá đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng thấp kém, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn do trình độ dân trí thấp, sản xuất mang nặng tính tự cung tự cấp. Ở đây trước kia không ít hộ thiếu ăn đứt bữa, số hộ sinh sống trong nhà tranh tre, dột nát ở các thôn, bản chiếm tỷ lệ cao; tỷ lệ thất học, mù chữ và tái mù chữ, nhất là ở bậc tiểu học vẫn diễn ra... Như được sưởi ấm đầu xuân, Trung tá Bùi Văn Viễn, Trưởng ban Tham mưu Lâm trường 42, người đã có nhiều năm gắn bó với miền đất biên cương này bộc bạch: “Cánh lính chúng tôi ở đây người ít thì cũng vài ba năm, còn đa phần là đã trên 10 năm. CBCS đã thực sự coi Lâm trường, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, nên nặng lòng với mảnh đất này lắm”. Nghe những lời tâm sự của các anh, các thành viên trong đoàn công tác, nhất là những người lần đầu đặt chân tới mảnh đất biên giới này đều cảm thấy rất xúc động và cảm phục. Thật đáng khâm phục biết bao bởi tuy gặp khó khăn, gian khổ, thậm chí cả hy sinh mất mát nhưng các chiến sĩ nơi tuyến đầu biên giới vẫn ngày đêm bám trụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Cán bộ chiến sỹ và các trí thức trẻ tình nguyện Lâm trường 42, Đoàn KT-QP 327 trang trí cành đào đón xuân Nhâm Thìn. |
Chia tay CBCS Lâm trường 42, chúng tôi đến với Đồn Biên phòng 11. Tết đến nhưng ở Đồn vẫn yên ắng, mọi công việc vẫn diễn ra bình thường. Thiếu uý Nguyễn Quốc Toàn cho biết: “Tết biên giới mà, cũng bình dị thôi. Thực phẩm phục vụ ngày Tết ngoài những thứ đơn vị tự tăng gia được thì những ngày này, bà con nhân dân ở đây mang lên cho cũng nhiều nên không phải chuẩn bị. Chỉ cần trang trí thêm một chút là đơn vị đã có không khí xuân lắm rồi”. Thượng tá Phạm Văn Thắm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 11 chia sẻ: “Dịp Tết nhiệm vụ nắm chắc tay súng canh giữ biên cương là quan trọng nhất. Ngoài ra, đơn vị còn phải nhường cơm sẻ áo cho nhân dân. Khu vực đường biên đơn vị quản lý dài 26km với 7 dân tộc, trong đó có đến 60 hộ nghèo và cận nghèo, thế nên chúng tôi phải lo cho dân yên, địa bàn ổn định trước đã. Tuy vậy, CBCS vẫn có được ngày Tết vui tươi, ấm tình đồng chí, đồng đội. Tết này, Đồn tổ chức khao quân bằng thịt lợn rừng do đơn vị tự nuôi và những con gà, con cá do đơn vị tự tăng gia sản xuất”.
Rời Đồn 11, chúng tôi tiếp tục hành trình dọc đường vành đai biên giới trong tiết trời lất phất mưa xuân và cái rét căm căm của đất trời Đông Bắc. Sau khi tổ chức trò chơi và tặng quà cho các em học sinh Trường PTCS Hải Sơn (TP Móng Cái), chúng tôi đến tặng quà, chúc Tết một số gia đình nghèo ở bản Pò Hèn. Đường vào bản lầy lội, chúng tôi phải dừng xe và cuốc bộ gần 1km, quần áo ai cũng lấm lem bùn đất và ướt đẫm vì mưa ngày càng nặng hạt. Vậy mà các thành viên trong đoàn ai cũng tươi cười, phấn khởi.
Dọc tuyến đường vành đai biên giới, đoàn công tác còn đến thăm và tặng quà Đồn 15; Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh; Lâm trường 103 thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327; Đồn 19. Khó khăn nhất có đoạn đường từ cửa khẩu Bắc Phong Sinh lên Đồn 19 dài chừng 5km đang được sửa chữa, nâng cấp. Gặp trời mưa phùn nên đường trơn trượt, nhầy nhụa, xe ô tô của đoàn ì ạch bò từng mét. Nhưng đi được một đoạn bánh xe quay tít và xe không thể nhúc nhích. Để tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi phải nhờ xe chuyên dụng của Đồn 19. Sau nhiều giờ vật lộn với những cung đường, cuối cùng chúng tôi cũng đến được đại bản doanh của Đồn nằm cheo leo trên lưng chừng một quả đồi. Tối đó, đêm giao lưu văn nghệ “Xuân biên cương” với những bài hát về mùa xuân, về người lính đầy ấn tượng, vui nhộn, cùng những tiếng hoan hô, tràng vỗ tay cổ vũ không ngớt đã tạo nên một không khí đầy sức xuân nơi biên cương. Giữa tiếng cổ vũ cuồng nhiệt, chàng tân binh Mạnh Cường tâm sự: “Đây là năm đầu tiên em đón năm mới xa gia đình nên rất nhớ nhà... Nhưng em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ để mọi nhà được đón xuân bình yên”. Đó cũng là tâm trạng chung của các chiến sĩ lần đầu tiên đón Tết xa nhà ở đây. Trung tá Trần Quang Ngọc, Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên của Đồn tâm sự: “Những năm trước không khí đón năm mới ở đây chưa được rộn ràng, vui nhộn như năm nay. Cảm ơn chương trình đã mang đến cho CBCS đơn vị một không khí xuân ấm áp hơn”.
Chia tay CBCS đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, Nguyễn Thị Lan Anh, học sinh lớp 11B3, Trường THPT Hòn Gai tâm sự: “Chưa bao giờ em đi xa đến thế. Hành trình ba ngày ngắn ngủi, nhưng đã giúp em lớn hơn rất nhiều và biết sống vì mọi người hơn. Những cái nắm tay chặt và nụ cười của những em nhỏ người dân tộc Dao khiến em không muốn rời bước. Có lẽ đây sẽ là kỷ niệm nhớ nhất trong đời học sinh của em...”.
Bích Thảo
Liên kết website
Ý kiến ()