Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 11:20 (GMT +7)
Tết sớm của lính biên phòng
Thứ 2, 23/01/2012 | 09:15:05 [GMT +7] A A
Hơn 7 giờ sáng một ngày giáp Tết, tôi có mặt tại Trạm Z2, Đồn Biên phòng số 11 (TP Móng Cái). Thiếu tá La Tiến Chau, Chính trị viên phó đồn, đon đả: “Nhận được điện thoại của nhà báo từ hôm qua, sáng nay có chút việc, mình tranh thủ xuống trạm sớm, nhân thể chờ nhà báo cùng về đồn. Đợi mình kiểm tra xong rồi chúng ta cùng đi”.
CBCS Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia trang trí cành đào chuẩn bị đón Tết. |
Hơn 20 phút sau, chúng tôi rời trạm để lên Sở chỉ huy đồn đóng ở xã Bắc Sơn (TP Móng Cái). Dọc đường đi, chốc chốc tôi bắt gặp những nam thanh, nữ tú người dân tộc Dao, Sán Chỉ trong trang phục truyền thống, chở nhau bằng xe máy xuống trung tâm thành phố, điều mà mới vài năm trước đến đây, tôi ít thấy. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Thiếu tá La Tiến Chau chậm rãi kể: “Đúng là vài năm trước Bắc Sơn còn là một trong những xã nghèo của Móng Cái, đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn do giao thông đi lại trắc trở, cơ sở hạ tầng thiếu thốn. Nhưng vài năm trở lại đây, xã đã được quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật, nên đời sống kinh tế đã có nhiều chuyển biến. Đặc biệt là năm 2011, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã được đầu tư thêm nhiều công trình đảm bảo an sinh xã hội. Vì thế, có lẽ xuân này là năm vui nhất từ trước đến nay với người dân xã”.
Đồn Biên phòng số 11 hôm nay như được khoác thêm tấm áo mới. Ngay ở cổng là các khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, các quy định của quân đội được kẻ, vẽ rất đẹp, treo trang trọng. Ấn tượng nhất là vườn hoa được trồng ngay trước khuôn viên của đơn vị, những nụ hồng chớm nở khẽ đu đưa theo làn gió và mưa xuân lất phất bay... Tất cả như đã xoá đi cái lạnh dưới 10 độ C ở vùng miền núi quanh năm mây phủ này.
Thượng tá, Đồn trưởng Phạm Văn Thắm đang cùng mấy chiến sĩ trẻ tỉa lại những khóm hồng, khóm ly, thấy tôi, anh chào và nói luôn: “Mấy hôm nay rét quá, cứ đà này thì vườn rau xanh của đơn vị sẽ bị lụi hết. May mà đàn gà, đàn lợn chuẩn bị cho Tết đã được đưa vào chỗ ấm áp hơn...”. Anh dừng tay, dẫn chúng tôi tham quan doanh trại. Anh bảo, năm nào cũng vậy, cứ cách Tết khoảng 1 tháng, đơn vị đã có kế hoạch chi tiết để chuẩn bị Tết cho CBCS, từ lo lương thực, thực phẩm, khẩu phần ăn thế nào cho phù hợp, đến tập luyện các tiết mục văn hoá, văn nghệ đón giao thừa. Đời sống vật chất của bộ đội bây giờ đã được nâng cao hơn, do vậy đơn vị càng có điều kiện để chuẩn bị Tết thật chu đáo, nhất là đời sống tinh thần.
Đồn Biên phòng số 11 là một trong những đơn vị phụ trách tuyến biên giới dài, rộng nhất của BĐBP tỉnh. Những năm qua, đồn không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, mà còn chủ động tăng gia, cải thiện bữa ăn cho CBCS. Tuy diện tích canh tác eo hẹp, nhưng nhờ biết bố trí hợp lý các khu tăng gia tập trung, nên đồn đã chủ động được 100% rau xanh, rau gia vị, mỗi năm thu hoạch từ 2-3 tấn gà, lợn, đưa thêm vào khẩu phần ăn của bộ đội từ 3.000-4.000 đồng/người/ngày. Chỉ vào mấy chú lợn béo núc ních đang nằm ngủ góc chuồng, Thượng tá Thắm bảo: “Chúng tôi chuẩn bị 3 con lợn này để thịt trong dịp Tết, một con thịt ngày ông Táo về trời, một con thịt ngày 28 Tết để gói giò, gói bánh chưng, con còn lại dành cho ngày mồng 5 khai xuân...”.
Chiều, chúng tôi đi xuồng máy ra thăm CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia làm nhiệm vụ ở 2 xã đảo Vĩnh Thực, Vĩnh Trung (TP Móng Cái). Hơn chục phút sau, xuồng cập bến Vạn Gia. Cảng chiều cuối năm khá ồn ào. Bước lên bến đã thấy Trung tá Nguyễn Đức Đãn, Chính trị viên phó đồn đứng đợi. Anh vồn vã: Bây giờ ta vào đơn vị làm việc ngay cho kịp, vì buổi tối Đảng uỷ đồn họp bàn phương án tác chiến trong dịp Tết”.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh biên giới trên địa bàn vùng biển, đảo. Trên địa bàn biên phòng đơn vị quản lý có cảng biển quốc tế Vạn Gia, đường biên giới lãnh hải dài 14,5km. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thời gian qua, đồn đã luôn nắm chắc địa bàn, từ đó đề ra các biện pháp phù hợp, hiệu quả. Trong đó đơn vị chú trọng làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, để xây dựng khu vực biên giới hoà bình hữu nghị, hợp tác phát triển; nâng cao hiệu quả của các mặt công tác, nhất là hoạt động của đội vận động quần chúng nhằm làm tốt chức năng quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Đặc biệt, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khác, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân xoá nghèo, làm giàu...
Trung tá Nguyễn Đức Đãn cho biết, dịp gần Tết, tình hình buôn lậu hàng hoá, nhất là buôn bán vận chuyển pháo trên vùng biển gia tăng, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Vì vậy, đơn vị đang triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, quyết tâm giữ vững ANCT-TTATXH để nhân dân đón năm mới yên bình. Hỏi về công tác chuẩn bị đón năm mới cho bộ đội, Trung tá Nguyễn Đức Đãn hồ hởi: “Phần lớn CBCS đơn vị làm nhiệm vụ dịp Tết này, mọi người đều xác định rõ tư tưởng, yên tâm ở lại thực hiện tốt nhiệm vụ. Đơn vị cũng đã chuẩn bị đầy đủ để cho bộ đội đón năm mới thật vui và ý nghĩa”.
Chúng tôi còn đến một số đơn vị biên phòng khác trong tỉnh. Ở đâu chúng tôi cũng cảm nhận được tình cảm của những người lính quân hàm xanh dẫu còn nhiều gian khó. Với các anh, mùa xuân đẹp nhất là được sát cánh cùng đồng đội, vững vàng tay súng bảo vệ biên cương, giữ yên cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Quang Minh
Liên kết website
Ý kiến ()