Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 14:44 (GMT +7)
Nỗi lo khi trời rét
Thứ 2, 09/01/2012 | 05:33:08 [GMT +7] A A
Trong mấy ngày gần đây, khi không khí lạnh tăng cường đã khiến cho nền nhiệt độ trên địa bàn tỉnh giảm mạnh, nhất là ở các huyện miền núi như Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà... (nhiệt độ khu vực thị trấn từ 8-9 độ C còn ở các xã vùng cao, vùng sâu chỉ đạt 6-7 độ C). Theo quy định của Bộ GD-ĐT, khi nhiệt độ dưới 10 độ C đối với cấp mầm non và tiểu học; dưới 7 độ C đối với cấp THCS, các Phòng GD-ĐT, các trường học chủ động cho học sinh nghỉ học... Chuyện cho học sinh nghỉ học vì trời rét, những tưởng sẽ đảm bảo được sức khoẻ cho học sinh nhưng trên thực tế lại là nỗi lo lắng của không ít bậc phụ huynh.
Học sinh Trường THCS Tân Dân (Hoành Bồ) phải đốt lửa sưởi ấm ở ngoài cổng trường. |
Theo văn bản số 26/SGDĐT-VP, ngày 5-1-2012 Sở GD-ĐT chỉ đạo: Những ngày rét đậm, các trường chủ động theo dõi bản tin thời tiết để quyết định cho học sinh nghỉ học. Nhà trường cần bố trí lực lượng để quản lý những học sinh vẫn đến trường, dù trường đã thông báo cho học sinh nghỉ học; phải đảm bảo mọi hoạt động hành chính của nhà trường diễn ra bình thường... |
Mới sáng sớm của ngày thứ hai trong đợt rét đậm, rét hại nhất trong năm (5-1-2012), cô bạn thân đã gọi điện thoại cho tôi than thở: Hôm qua không thấy các cô giáo ở trường con bé nói gì thế mà đùng một cái sáng nay đưa con đến trường, cửa lớp đóng im ỉm. Nhà trường dán mỗi tờ thông báo trên bảng đại ý là Sở GD-ĐT điện thoại yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ vì trời rét. Nhiều phụ huynh vừa ngỡ ngàng, vừa bức xúc nhưng cũng đành phải ngậm ngùi đưa con về nhà. Mình bây giờ chẳng biết xoay xở thế nào với con bé khi mà cuối năm, việc đang ngập đầu, ngập cổ. Thời tiết như này mà cứ kéo dài thêm vài ngày nữa, chắc mình bị đuổi việc mất”. Cô bạn tôi nhà ở TP Hạ Long. Cả 2 vợ chồng đều là cán bộ công chức. Tuy chỉ làm việc theo giờ hành chính nhưng cũng khá bận rộn. Nhà chỉ có hai vợ chồng và 1 đứa con nên khi con ốm hay được nghỉ học là phải sắp xếp một người nghỉ phép hoặc nghỉ ốm để trông con. Còn anh bạn đồng nghiệp ở cơ quan tôi, có cậu con trai đang học lớp 5, sáng nay phải bỏ cả họp để đi tìm con. Anh kể: “Như mọi sáng tôi đưa cháu đến trường. Thì cứ nghĩ là lớp vẫn học bình thường nên để cháu tự vào lớp. Vừa quay xe đến cơ quan thì nhận được tin là trường cháu hôm nay nghỉ. Vội quay ra tìm con thì chẳng thấy đâu. Mãi hơn 1 tiếng sau mới thấy cháu gọi điện báo đang ở nhà bạn mà hú hồn”. Đem những câu chuyện trên kể với một số cán bộ Sở GD-ĐT, tôi cũng nhận được sự chia sẻ không kém phần bức xúc. Một đồng chí nữ cán bộ nói: “Ngay em đây này, sáng nay cũng bị ông xã “xạc” cho một trận. Chả là em đi làm từ tiết 1, còn ông ấy đi làm từ tiết 2. Ông ấy đem con đến lớp nhưng mà đến nơi mới được thông báo là nghỉ học. Ông ấy lại phải báo nghỉ tiết dạy, lóc cóc chở con ngược đường gần chục cây số để gửi cho ông, bà”.
Những câu chuyện về con cái, tìm người trông con, tìm phương án gửi con… đã trở thành một trong những đề tài “thời sự” của không ít ông bố, bà mẹ, nhất là những gia đình trẻ ở khu vực thành thị. Cũng dễ hiểu, bởi đây đang là thời điểm cuối năm nên ai cũng bận rộn với công việc. Thêm nữa, mô hình gia đình hiện nay là mô hình gia đình trẻ nên khi thời tiết rét hại, rét đậm, học sinh mầm non và tiểu học được nghỉ để đảm bảo sức khoẻ thì nhiều phụ huynh lại phải loay hoay với bài toán gửi con, trông con… Chị Nguyễn Thị Nguyệt, phường Hồng Hà bức xúc: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc cho các cháu nghỉ học khi trời quá rét để đảm bảo sức khoẻ. Tuy nhiên, nếu nhà trường quyết định cho các cháu nghỉ học cũng nên thông báo trước để phụ huynh còn sắp xếp. Đằng này, rất nhiều phụ huynh chỉ đến sáng hôm sau đến trường mới biết. Các cháu nhà gần trường còn đỡ, chứ xa trường thì có phải khổ các cháu thêm không”. Cùng quan điểm với chị Nguyệt, nhiều phụ huynh cũng đưa ra ý kiến: Các trường nên bố trí người trông các cháu khi phụ huynh vì điều kiện không có người trông con hoặc trót đưa con đến trường; đồng thời có các phương án thông báo sớm cho phụ huynh. “Bây giờ công nghệ thông tin, thông tin liên lạc hiện đại rồi. Trường nào cũng kêu gọi xã hội hoá đầu tư công nghệ thông tin, lập trang web, sao các trường không khai thác cái đó mà thông tin cho phụ huynh thông qua tin nhắn hoặc hộp thư điện tử hoặc sổ liên lạc. Như thế sẽ tạo sự chủ động hơn cho phụ huynh. Phụ huynh và các cháu cũng đỡ vất vả. Bản thân chúng tôi cũng đỡ lo và sợ khi trời rét hơn” - Anh Hoàng Bá Tùng, tổ 2, khu 2, phường Hồng Hải, TP Hạ Long nói.
Đồng chí Đào Thị Thanh Tân, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT khẳng định: “Việc phụ huynh phản ánh trường dán thông báo Sở GD-ĐT điện thoại yêu cầu cho học sinh nghỉ học, nếu đúng như vậy, thì nhà trường đó đã sai. Vì không bao giờ Sở GD-ĐT lại đi gọi điện thoại cho từng trường để chỉ đạo cho học sinh nghỉ rét cả. Hàng năm, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT đều có văn bản chỉ đạo các Phòng GD-ĐT, các trường chủ động cho học sinh nghỉ học; đồng thời, có phương án bố trí cho học sinh học bù. Năm nay, nhận thấy thời tiết sẽ rét kéo dài nên sáng 5-1-2012 chúng tôi lại ra văn bản nhắc Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố và các trường trực thuộc chủ động triển khai chủ trương này theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.
Vĩ An
Liên kết website
Ý kiến ()