Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 17:18 (GMT +7)
Những người làm đẹp mùa xuân
Thứ 4, 25/01/2012 | 09:59:27 [GMT +7] A A
Cứ vào dịp cuối năm, các kế hoạch chỉnh trang, làm đẹp đường phố bắt đầu được triển khai thực hiện. Các vườn hoa, đảo giao thông v.v.. được trồng loạt hoa mới, hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí dọc các tuyến phố chính được lắp đặt, sửa chữa…
Việc trồng hoa, trang trí đèn như thế thường được bắt đầu trước Tết nửa tháng. “-Phải đủ thời gian cho hoa bén rễ; sớm quá hay muộn quá đều không hay. Mà tiết trời mưa phùn nhẹ như thế này là tuyệt vời nhất để trồng hoa” - Chị Tuyết, một công nhân của Công ty CP Môi trường - Đô thị Indevco, nói với chúng tôi.
Bên cạnh trồng hoa, kết đèn làm đẹp đường phố, nơi công cộng, việc thu gom rác thải trong những ngày cuối năm cũng là vấn đề lớn với các cán bộ, công nhân Công ty Môi trường - Đô thị. Cuối năm lượng rác thải sinh hoạt tăng đột biến. Càng gần đến Tết, các ca trực càng được bố trí dày hơn. Không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe rác (đặc biệt là xe rác ở các khu dân cư) lúc nào cũng đầy ú ụ, với mấy tấm ván ép đã cài sẵn ở thành xe, quây quanh thùng xe để “mở rộng diện tích”…
Những công nhân vệ sinh môi trường đang mải mê với công việc của mình. |
Chị Xuân, một công nhân môi trường đô thị nói: “Chú thử tưởng tượng xem, nếu những ngày này không làm “cật lực”, rồi lỡ không may gặp tiết mưa phùn thì sẽ kinh khủng thế nào? Vì vậy nên cứ những ngày giáp Tết là chị em chúng tôi nhiều việc. Công việc bình thường đã vất vả, những ngày này lại càng cực nhọc hơn…”.
Nếu như công việc trồng hoa, sửa sang, cắt tỉa cây xanh của những công nhân thuộc đội cây xanh như chị Tuyết thường bắt đầu từ sớm để chuẩn bị đón Tết thì những công nhân vệ sinh môi trường như chị Xuân có thể sẽ kéo dài qua cả những giây phút đầu tiên của năm mới. “Tết năm nào thời tiết khô ráo còn đỡ, gặp hôm gió bấc mưa phùn thì đúng là “khổ như đi làm đêm ba mươi Tết” - Chị Loan, cùng nhóm trực với chị Xuân, chia sẻ.
Làm nghề vệ sinh môi trường, với chị Xuân, chị Loan và các đồng nghiệp khác thì giây phút đón năm mới cùng gia đình đôi khi trở thành... xa xỉ. Phút giao thừa cũng là thời điểm người ta ra đường để xem bắn pháo hoa, đi lễ chùa hoặc hái lộc đầu năm. Mọi người vui đón giao thừa và bỏ lại đằng sau là… rác. Vì thế, để kết thúc quy trình công việc: Quét, vun, hót, đẩy xe về điểm tập kết, đổ rác lên xe tải vận chuyển... về đến nhà với chồng con thì cũng vừa kịp lúc bình minh. Đón giao thừa ngoài đường, vừa làm việc vừa nhìn mọi người vui vẻ có khi đã thành thói quen với nhiều chị em làm nghề này.
“Cái nghề cái nghiệp nó đã gắn vào thân rồi thì biết sao được!” - Chị Xuân kể: “Nhưng chú biết không, đôi khi cũng thấy “ngấm ngầm” tự hào đấy! Tôi nhớ có năm đi chơi Tết sau ca trực, con bé nhà tôi níu áo khoe là đã học thuộc lòng bài thơ “Tiếng chổi tre”. Rồi nó bi bô đọc: “Chị lao công/như sắt/như đồng...”. Lại còn toét miệng cười: “Người ta viết về mẹ đấy!”... Cháu nó mới lớp một mà đã thuộc bài thơ ở lớp trên sao? Mình thấy nghi nghi nên gặng hỏi. Hoá ra là ông xã bày cho con gái làm vậy để động viên mẹ. Cứ nghĩ lại kỷ niệm ấy là bao mệt mỏi bay đi đâu hết…”.
Nghe chị Xuân kể, tôi chợt thấy không khí mùa xuân dường như rực rỡ hơn, ấm áp hơn. Xin cảm ơn các chị, những người làm đẹp mùa xuân!
Đỗ Minh
Liên kết website
Ý kiến ()