Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 18:34 (GMT +7)
Kẻ cầu, người kêu
Thứ 5, 29/12/2011 | 06:04:31 [GMT +7] A A
An Lợi là một thôn nhỏ của xã Quảng Lợi, huyện Đầm Hà. Cả thôn chỉ có 57,4ha đất trồng cấy, với 138 hộ dân. Vậy mà nơi đây vẫn tồn tại cảnh trái ngược, có lúc ở đầu thôn, cuối thôn cầu trời mưa thì giữa thôn người ta lại mong trời nắng.
Năm 2010, người dân các thôn khác ở xã Quảng Lợi hồ hởi đón mừng đập Đầm Hà Động đã xây dựng xong kênh mương dẫn nước tưới mát khắp các cánh đồng của cả huyện Đầm Hà. Riêng bà con thôn An Lợi vẫn buồn thiu. Bởi lẽ từ năm 2009, An Lợi đã được đầu tư xây 800m kênh mương nhưng không nối với tuyến mương của đập Đầm Hà Động, do vậy mương thường thiếu nước.
An Lợi là thôn có địa hình không bằng phẳng, đầu thôn cuối thôn thì cao, giữa thôn lại trũng giống như cái chảo. Cứ mưa là nước đầu thôn, cuối thôn lại dồn hết cả vào giữa thôn. Hệ thống kênh mương của thôn lại quá ít không đủ dẫn nước điều hoà khắp nơi. Thành thử khi mưa xong, người dân đầu thôn và cuối thôn thì kêu ca vì chưa đủ nước, còn người dân giữa thôn lại than phiền vì đồng ngập úng. Tuy An Lợi cũng trồng đủ cả 2 vụ lúa mùa và chiêm, nhưng năng suất thấp chỉ khoảng 3 tấn/ha, còn trồng mầu thì được tí nào hay tí ấy, được thu hoạch là tốt rồi.
Phong trào xây dựng nông thôn mới ở Quảng Lợi đang nhộn nhịp, người dân các thôn đều bận rộn hồ hởi mở thêm nhiều mô hình tăng gia sản xuất. Riêng bà con thôn An Lợi vẫn rảnh rỗi “ngồi chơi xơi nước” vì là mùa khô, kênh mương khô hạn. Một người dân thôn An Lợi sống ở giữa thôn than phiền: “Tôi chẳng biết trồng cây gì trên vùng đất này. Mùa mưa thì úng, mùa khô thì cạn”. Vậy có ai biết được có loại cây gì trồng ở vùng đất như vậy mà có năng suất cao thì mách giùm người dân thôn An Lợi.
Anh Vũ
Liên kết website
Ý kiến ()