Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 23/04/2024 17:57 (GMT +7)
Vừa chọc vừa kêu
Thứ 5, 17/11/2011 | 05:02:52 [GMT +7] A A
Lãnh đạo xã Phong Dụ (huyện Tiên Yên) kêu trời, vì người dân thôn Hợp Thành (Phong Dụ) than rằng: “Công trình nước sạch thôn họ có cũng như không. Nhiều người dân lại phải lên rừng lấy nước thiếu vệ sinh về dùng”.
Công trình cấp nước này được làm từ năm 2006 để cung cấp nguồn nước sạch cho các hộ dân của thôn. Nhưng chỉ có điều đã hàng năm nay, bể không có nước.
Hỏi xã, lãnh đạo xã thở dài: “Công trình đã hết thời hạn bảo hành giao cho dân dùng, dân quản lý, vậy mà có ai có ý thức gì đâu”. Huyện Tiên Yên cử cán bộ huyện cùng cán bộ xã Phong Dụ đến kiểm tra công trình chứa nước, thì ôi thôi, bể chứa nước thì khô cạn, nắp bể không được đậy thành ra trong lòng bể đầy lá tre mai, van cấp nước về các hộ dân bị mất toàn bộ, đường ống dẫn nước về bể bị cưa cắt trộm 50m. (Thảo nào không dẫn được nước về bể cũng phải). Trong khi nguồn nước dẫn về bể ở phía trên vẫn dồi dào, các hạng mục trong bể vẫn còn tốt.
Tìm hiểu thực tế các hộ dân dùng nước, anh nào cũng nhăn nhó kêu ca. Trong khi đó, ống dẫn nước từ đầu nguồn xuống bể, mạnh ai người ấy chọc. Anh L ở đầu nguồn chọc nước dẫn về nhà mình dùng, nước tràn bể chứa rồi chảy lênh láng ra sân. Anh ca cẩm: “Sao mà cấp nhiều nước cho nhà tôi quá, ướt hết cả sân”. Anh K ở cuối nguồn chọc ra không còn tí nước nào cũng kêu trời “Nhà tôi quanh năm không được dùng nước sạch”...
Trước tình trạng này, lãnh đạo xã yêu cầu thôn tự khôi phục lại các hạng mục công trình. Lãnh đạo thôn Hợp Thành quyết ra tay, chỉ một tuần sau công trình được khắc phục xong. Nhưng xem ra việc khôi phục lại ý thức của các hộ dân dùng nước còn quan trọng hơn. Cần quy định rõ ràng người dân phải lấy nước từ bể chứa công cộng chứ không được chọc ngang chọc dọc. Nhất là phát hiện ra những anh mang van cấp nước, cưa trộm ống nước của chung về sử dụng riêng để xử lý nghiêm khắc. Nếu không lại tái diễn chuyện người dân dùng nước “vừa chọc vừa kêu”. Một lãnh đạo xã cho biết: “Đây là lần thứ hai xảy ra chuyện thế này kể từ khi bể chứa nước được bàn giao cho thôn quản lý. Chẳng nhẽ xã phải cử người lên đó canh gác?”.
Anh Vũ
Liên kết website
Ý kiến ()