Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 21:30 (GMT +7)
Chắp cánh ước mơ cho trẻ mồ côi nghèo
Thứ 5, 17/11/2011 | 05:04:21 [GMT +7] A A
Đối với những trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, việc học tập tại một trường đại học lớn và uy tín là niềm mơ ước khá xa vời. Xuyên và Hiếu là hai trường hợp như vậy. Gia cảnh khó khăn, hai em từng nghĩ nếu mình mà đỗ đại học thì cũng khó có điều kiện để bước vào giảng đường đại học. Nhưng cánh cửa đó đã mở ra khi Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi (NTT&TMC) tỉnh Quảng Ninh quyết định nhận đỡ đầu hai em trong suốt 4 năm đại học với mức 2 triệu đồng/em/tháng.
Em Nguyễn Hồng Xuyên (ngoài cùng bên trái) cùng các bạn trong lớp đại học. |
Dù không được may mắn như những bạn bè cùng trang lứa vì bố mất sớm, mẹ thì tàn tật, nhưng em Nguyễn Hồng Xuyên (thôn 10B, xã Hải Xuân, TP Móng Cái) vẫn không từ bỏ ước mơ được bước vào giảng đường đại học. Suốt bao năm qua, với đôi chân tật nguyền, mẹ em phải cáng đáng cả gia đình 5 người, gồm bà ngoại năm nay đã 80 tuổi, chị gái của bà ngoại bị câm điếc cùng hai con ăn học. Ngoài giờ học trên lớp, Xuyên đều tranh thủ giúp mẹ công việc nhà và chăm sóc bà. Tuy không có điều kiện học tập như các bạn khác nhưng em đã luôn nỗ lực. Trong suốt 12 năm học, em luôn đạt thành tích khá và giỏi, đặc biệt em còn đạt giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học. Khi biết tin em đỗ Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, cả gia đình và họ hàng em ai nấy cũng vui mừng. Nhưng trong niềm vui ấy là một chuỗi lo toan, gia đình em không biết lấy đâu ra tiền cho em đi học. Bởi lẽ, hàng ngày, số tiền ít ỏi thu từ quán nước bên vỉa hè, mẹ Xuyên đã phải rất chắt bóp mới có thể nuôi sống cả gia đình. Nếu cho em đi học đại học, mẹ phải gửi cho Xuyên ít nhất 2 triệu đồng một tháng. Gánh nặng một lần nữa lại đặt lên vai người mẹ tàn tật. Xuyên chia sẻ: “Em đã từng nghĩ mình chẳng còn có cơ hội để vào đại học, bởi em không muốn mẹ mình phải vất vả thêm nữa. Việc nuôi 4 người trong nhà là quá vất vả với một người bình thường chứ chưa nói đến người bị tàn tật như mẹ em. Nhưng điều may mắn đã đến với em khi Hội Bảo trợ nhận nuôi dưỡng em trong suốt 4 năm đại học. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng sự giúp đỡ của Hội”.
Hoàn cảnh của em Hoàng Thị Hiếu, xã Hải Xuân, TP Móng Cái cũng khó khăn không kém. Tuổi thơ của em phải trải qua biết bao nỗi bất hạnh khi bị bố mẹ đẻ bỏ rơi ngay từ bé. Em được một người phụ nữ có tấm lòng nhân ái mang về nuôi dưỡng và nhận làm con. Với đồng lương hưu ít ỏi, cả hai mẹ con đã tằn tiện sống qua ngày. Thương mẹ và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, em đã luôn nỗ lực phấn đấu học tập ở trường. Những nỗ lực ấy đã được đền đáp khi em đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Nhận giấy báo trúng tuyển em đã rất mừng nhưng phía sau niềm vui ấy là cả một nỗi lo. Bởi lẽ, mẹ em năm nay đã 86 tuổi, bản thân em thì chưa biết làm gì để kiếm tiền ăn học. Em kể: “Em đã định không đi học vì thương mẹ. Tuổi mẹ đã cao, sức khoẻ thì có hạn. Lương hưu chỉ đủ nuôi mẹ chứ không thể đủ cho em đi học đại học được. Nhưng sau đó, em nhận được tin Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh hỗ trợ em học đại học. Hai mẹ con em mừng đến mất ngủ...”.
Đây chỉ là hai trong nhiều trường hợp mà Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh Quảng Ninh đã và đang nhận hỗ trợ. Thời gian tới Hội sẽ cố gắng gấp rút hoàn thành chương trình nhận nuôi dưỡng cho 50 trẻ em khuyết tật và mồ côi thiếu nguồn nuôi dưỡng trong 1 năm (mỗi em 2 triệu đồng/ tháng). Ông Hoàng Thanh, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh cho biết: “Tuy không thể nào giúp đỡ hết những trẻ em mồ côi thiếu nguồn nuôi dưỡng trong tỉnh, nhưng thời gian qua Hội đã cố gắng hết sức có thể trong việc vận động các cơ quan, đoàn thể, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ để các em có thể học đại học. Việc tạo điều kiện cho tất cả các em mồ côi, khuyết tật hoàn cảnh khó khăn, thiếu nguồn nuôi dưỡng chưa có điều kiện để học tập là tiêu chí mà Hội đang cố gắng thực hiện”.
Hy vọng rằng, sẽ có thêm nhiều nhà tài trợ, nhiều tấm lòng hảo tâm cùng chung tay góp sức để trẻ mồ côi, thiếu nguồn nuôi dưỡng trong tỉnh sẽ có thêm niềm tin vào đời và được cống hiến tài năng của mình cho xã hội, cộng đồng.
Lan Anh
Liên kết website
Ý kiến ()