Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 20:08 (GMT +7)
Rạng ngời những điển hình
Thứ 6, 30/09/2011 | 06:02:15 [GMT +7] A A
Từ khi thành lập đến nay, Hội Khuyến học tỉnh đã có rất nhiều sáng tạo trong phát động các phong trào thi đua. Điển hình như phong trào xây dựng “Dòng họ hiếu học”; “Đơn vị hiếu học”; “Gia đình hiếu học”. Nhờ đó, mà đã xuất hiện rất nhiều những điển hình tiên tiến. Báo Quảng Ninh xin trân trọng giới thiệu một số điển hình ấy.
TÂM HUYẾT CỦA ÔNG TRƯỞNG TỘC
Bà con nhân dân thôn 12, xã Hạ Long, Vân Đồn tham gia ủng hộ Quỹ Khuyến học của thôn. |
Thôn 12, xã Hạ Long, Vân Đồn có 35 dòng họ. Trong đó, dòng họ Dương là lớn nhất, với 27 gia đình, quần tụ cả trong thôn. Theo bác Dương Quang Tạ, trưởng dòng họ Dương, gốc của dòng họ Dương là ở xã Cộng Hoà (TX Cẩm Phả). Tuy không có nhiều người đỗ đạt, làm quan, nhưng dòng họ Dương cũng rất có tinh thần hiếu học. Tinh thần ấy được “thổi bùng” lên nhờ vào phong trào khuyến học, khuyến tài của các thành viên trong dòng họ. Trong gia phả 3 đời gần đây ghi lại, gia tộc họ Dương có khá đông thành viên theo học nghề làm thuốc chữa bệnh; làm cán bộ xã... Bản thân bác Tạ là con liệt sĩ. Năm 18 tuổi, bác tham gia vào quân đội. Sau khi xuất ngũ đã về làm cán bộ của Huyện uỷ Cẩm Phả huyện (nay là huyện Vân Đồn); cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện… Nhận thấy sự học cái chữ đã giúp cho nhiều gia đình được đổi đời, mở mày, mở mặt, bác đã vận động các thành viên trong gia tộc đóng góp để xây dựng Quỹ khuyến học riêng của dòng họ; xây dựng lăng thờ dòng họ lấy chỗ để báo công kết quả học tập, phát triển kinh tế hay những việc hiếu, hỷ của các thành viên trong dòng họ. Việc đóng góp Quỹ khuyến học được quy định theo xuất đinh với định mức 50.000 đồng/suất/ năm. Đến nay, tổng số Quỹ khuyến học của dòng họ đã huy động được hơn 20 triệu đồng. Cùng với đó, bác đã cùng với các thành viên có uy tín trong dòng họ xây dựng hương ước. Trong đó quy định rõ, gia đình nào cho con đi thi đại học và đỗ đại học; đạt các danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến; đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi; học nâng cao để đạt các trình độ lên thạc sĩ, tiến sĩ hàng năm đều được khen thưởng, mức cao nhất là 500.000 đồng và thấp nhất là 50.000 đồng.
Bác tâm sự: “Là người đứng đầu của dòng họ, tôi luôn muốn các thành viên gia tộc đều phải học hành thành đạt, giỏi giang. Muốn vậy thì những người như mình, con cái của mình phải làm được điều đó thì mình có nói, có vận động những người trong dòng họ mới nghe”. Suy nghĩ vậy nên bác Dương đã giáo dục, vận động con cái trong gia đình luôn phấn đấu, nỗ lực học tập. Gia đình bác có 8 người con trai, gái, dâu, rể thì cả 8 người đều có trình độ đại học; trong đó, có 2 người có bằng thạc sĩ. Hiện 6 trong 8 người con của bác đều đang công tác tại Hà Nội. Đến nay, toàn dòng họ Dương có 38 người có trình độ đại học và trên đại học; 16 đảng viên.
CHUYÊN GIA ĐÌNH BÁC CẢI
Các cụ xưa có câu “Tam nam bất phú” nhưng với gia đình bác Lã Xuân Cải, ở thôn Phương An, xã Phương Nam (TP Uông Bí) thì hoàn toàn ngược lại. Gia đình bác có 3 người con trai thì cả 3 đều ngoan ngoãn, tu chí làm ăn và khá thành đạt trong cuộc sống. Cũng nhờ đó, kinh tế gia đình bác Cải từ chỗ chạy ăn từng bữa đã vươn lên trở thành hộ khá giả trong xã.
Vợ chồng bác Cải nguyên là công nhân Mỏ than Vàng Danh (TP Uông Bí). Năm 1992, cả 2 bác đã xin về nghỉ chế độ. Trong điều kiện hoàn cảnh kinh tế gia đình chênh vênh, hai bác đã quyết định chuyển từ Vàng Danh xuống xã Phương Nam để làm ăn kinh tế. Thời gian đầu lạ nước, lạ cái, vốn liếng eo hẹp, quen biết ít nên điều kiện ăn ở, sinh hoạt của 5 người trong gia đình bác Cải hết sức khó khăn, chật vật. Có thời điểm, vợ chồng bác phải bán cả ruộng lúa non để lấy tiền chi phí cho sinh hoạt và học hành của con cái. Bác Cải kể: “Những năm ấy, con đường đê vào xã mới chỉ được rải một cấp nên rất khó đi. Có những hôm trời mưa, đường trơn, các cháu đi xe đạp mà cứ ngã xoành xoạch. Nhìn con đi học về lấm lem bùn đất mà vợ chồng tôi xót xa. Thấy bố mẹ vất vả, cả 3 anh em cháu đều đòi bỏ học. Nhưng vợ chồng tôi kiên quyết không đồng ý. Vừa dỗ, vừa nạt, vừa phân tích để các cháu thấy giá trị của việc học đối với cuộc sống sau này. May mà các cháu đều nghe ra cô ạ!”.
Theo lời những người hàng xóm gia đình bác Cải, ba người con trai của vợ chồng bác đều rất hiếu thuận và ngoan ngoãn. Tiếng là con trai nhưng ngày ngày, cứ một buổi đi học, một buổi lại ra đồng giúp bố mẹ làm cỏ, cấy lúa, chăn nuôi, đào ao thả cá… Tinh thần vượt khó cộng với công sức dồn góp nhiều năm giờ gia đình bác Cải đã có trên 3ha vừa ruộng cấy, vừa đầm nuôi thuỷ sản. Mỗi năm cho thu nhập từ 50 đến trên 70 triệu đồng. Mừng nữa là các con bác đều thành đạt, phương trưởng. Cả 3 người con đều đỗ đại học và quay trở lại nối nghiệp bố mẹ trở thành cán bộ, đảng viên của Công ty Than Vàng Danh. Hiện người con trai út đang theo học tiếp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Mỏ. Bác Cải tâm sự: “Đến giờ vợ chồng tôi vẫn luôn động viên các cháu, dù mình có lớn tuổi, có trưởng thành nhưng có điều kiện thì vẫn nên học tiếp. Học không chỉ là phục vụ cho bản thân, gia đình mình mà còn phục vụ cho xã hội. Nhờ có học mà các cháu đã giúp vợ chồng tôi rất nhiều về kiến thức để phát triển kinh tế. Bản thân các cháu cũng thoát khỏi cảnh chân lấm, tay bùn...”.
CÔ BÉ MỒ CÔI HỌC GIỎI
Cô giáo Vũ Thị Chi Ngân, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (TP Hạ Long) đã rất tự hào khi kể về cô học trò nhỏ Trần Khánh Vĩ, lớp 6D, Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc: “Vĩ mới vào trường được 2 tháng, nhưng em đã bộc lộ tố chất của một học sinh có năng lực học tập và năng khiếu văn nghệ. Hoàn cảnh gia đình Vĩ rất khó khăn. Em mồ côi bố từ nhỏ”. Nếu không được giới thiệu trước, có lẽ tôi đã nhầm tưởng cô bé Vĩ ngồi trước mặt mình là học sinh tiểu học. Vĩ gầy, bé và có nước da ngăm đen nhưng khuôn mặt thông minh, đôi mắt sắc sảo, lanh lợi. Vĩ không biết mặt cha. Em chỉ nghe mẹ kể, bố mất lúc em mới được 9 tháng tuổi. Hiện em và mẹ sống cùng bà ngoại trong một ngôi nhà nhỏ ở phường Hà Lầm. Mẹ em hàng ngày phải đi thu gom rác thải, nhặt phế liệu ở các tuyến khu dân cư trong phường. Thu nhập chẳng đáng là bao, nhưng số tiền ấy phải trang trải để nuôi bà ngoại năm nay đã ngoài 70 tuổi; lo cho Vĩ ăn học và chu cấp thêm cho anh trai cùng mẹ khác cha với Vĩ đang cai nghiện bắt buộc ở Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Vũ Oai (Hoành Bồ). Cuộc sống khó khăn nên hiếm lắm mâm cơm của mẹ con, bà cháu Vĩ mới có được vài miếng thịt kho.
Hàng ngày chứng kiến mẹ lọ mọ từ 4 giờ sáng đến tận đêm khuya, Vĩ đã tự nhủ phải cố gắng học thật giỏi nên trong suốt 5 năm học tiểu học, Vĩ luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em còn giành được rất nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, cấp thành phố. “Ở nhà cháu tự học. Buổi sáng cháu dậy từ 5 giờ sáng để giúp mẹ công việc nhà sau đó mới đến lớp. Mẹ cháu không có thời gian nên cháu tự học. Chỗ nào khó thì đến lớp hỏi cô giáo và các bạn. Ở trường cô giáo và các bạn rất tốt với cháu”.
Tìm hiểu được biết, gia đình Vĩ thuộc diện hộ nghèo nên được nhà trường miễn giảm các khoản đóng góp. Vốn là học sinh ngoan, học giỏi, có năng khiếu trong các hoạt động xã hội, phong trào, em đã được nhận rất nhiều phần thưởng, học bổng của nhà trường. Vừa qua, em mới được Công ty CP Thương mại Minh Tân Hạ Long tặng 1 suất học bổng 3,6 triệu đồng... Đây chính là nguồn cổ vũ động viên rất lớn để Vĩ vượt qua khó khăn, vươn lên học giỏi.
Vĩ An
Liên kết website
Ý kiến ()