Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 16:41 (GMT +7)
Thơ: Thu sang
Chủ nhật, 27/08/2017 | 14:23:36 [GMT +7] A A
Thu sang
Sớm nay thu rồi ư?
Tháng ngày đi quá vội
Heo may chừng bối rối
Mây cuối trời ngẩn ngơ!
Thì ra tại cơn mưa
Thì ra tại cái nắng
Quả thơm nghe nằng nặng
Ngực em đầy dần hương.
Gió toả đi muôn phương
Lòng khát khao nén lại
Chạm ban mai vừa rải
Thu đã cong nét vàng.
Cánh sen buông nhẹ nhàng
Ngỡ con thuyền ai thả
Vét cơn giông cuối hạ
Chở dằm màu thu sang.
12-8-2017
Dương Phượng Toại
Mẹ tôi
Mẹ tôi gánh cả chợ chiều
Gió đưa muối mặn đọng nhiều mắt cay
Làn da héo tháng hao ngày
Khép hờ mi đã phủ đầy nếp nhăn
Bữa cơm mẹ vẫn dặn rằng
Con ơi hay chữ để bằng người ta
Thế rồi ngày tháng cứ qua
Mẹ tôi cười bảo cửa nhà yên vui
Đã đi gần nửa cuộc đời
Tôi ngồi tôi hiểu mẹ tôi nói gì.
Hoàng Hà
Liên kết website
Ý kiến ()