Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 07:54 (GMT +7)
Thơ
Chủ nhật, 15/01/2017 | 23:53:06 [GMT +7] A A
VŨ KHIÊM
Mùa xuân lại về
Có thể nào cầm lòng được ơi em!
Sắc cỏ bừng lên chân trời ngút ngát
Vừa đâu đó những ngày giá buốt
Búp chồi tơ ấm cả mắt nhìn
Mướt mát rừng cây lộc mới tươi non
Đã tách vỏ già nua khô cứng
Qua vật vã âm thầm biến động
Ranh giới này tất cả hóa thân
Ta đi trong ngày xanh đầu xuân
Mỗi làng phố hồng hào sinh nở
Biển đảo biên thùy lo toan trăn trở
Để giữ gìn mơ ước niềm vui
Ơi mùa xuân! Mùa xuân sinh sôi!
Cho đất trời làm nên cao rộng
Như cây cỏ vươn từ mầm sống
Bước chân ta thao thiết mọi ngả đường.
NGUYỄN HƯNG HẢI
Rồng
Con thì râu cong vút
Con chẳng có cái nào
Móng vuốt đều nhọn hoắt
Vảy lấp lánh như sao
Có con còn rất bé
Con dài mấy khúc sông
Đầu to như trái núi
Vặn mình nổi bão giông
Khi vẫy vùng đáy nước
Khi bay lượn rợp trời
Biến hóa trong thần thoại
Thân thiết với con người
Sinh ra một dân tộc
Nối dòng giống vẻ vang
Mấy nghìn năm đất nước
Những chiến công huy hoàng
Nhả đảo ngọc ngoài biển
Tụ khí thiền đất liền
Bao triều đại vua chúa
Nương cánh mà bay lên...
Liên kết website
Ý kiến ()