Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 01:09 (GMT +7)
Thơ
Chủ nhật, 01/01/2017 | 23:59:45 [GMT +7] A A
Mùa xuân
Lá vàng vừa ngừng rơi
Hoa đào đua nhau nở
Bướm khoe màu rực rỡ
Giăng ngang ngang bầu trời
Xe ra vào ngược xuôi
Bụi bay con đường mở
Gương than nghe mìn nổ
Rung rung bàn chân ta
Từng đoàn tầu lại qua
Chở than ra bến cảng
Long lanh đôi mắt sáng
Ngắm sắc trời mùa xuân
Biển gợn sóng lăn tăn
Nhè nhẹ ôm bờ cát
Chợt làn môi thơm mát
Như ta vừa được hôn
Mặt đất không cô đơn
Đón từng làn mưa mỏng
Nghe cây non lay động
Và lá xanh reo cười.
Hoàng Tháp
Phúc lộc Điền Công
Trời xanh và mây trắng
đưa tôi về Điền Công
em cười tươi trong nắng
đẹp hơn đoá hoa xuân
Điền Công xưa nghèo đói
rách nát cả mái tranh
đánh vật với mưa gió
đời người vẫn thiếu ăn
Điền Công giờ đổi mới
nhà nào cũng an khang
đường liên thôn liên xã
đêm điện đèn sáng choang
Ao hồ xanh gợn sóng
vịt đàn lội tung tăng
cá lao xao đớp bóng
ruộng được mùa quanh năm
Đôi mắt em lúng liếng
như níu bước chân tôi
Điền Công nơi hẹn ước
Phúc lộc đã lâu rồi
Lê Hường
Liên kết website
Ý kiến ()