Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 10:54 (GMT +7)
Thơ thiếu nhi
Thứ 7, 04/02/2017 | 00:46:20 [GMT +7] A A
Tết của bé ngoan
Vườn nào cũng có hoa thơm
Người nào cũng áo đẹp hơn ngày thường
Mời hoa vào lọ toả hương
Quả vào mâm quả kính dâng ông bà
Đêm qua vui nhất giao thừa
Bà cho bé đi lễ chùa ngoài thôn
Bé cầm bánh chạy lon ton
Mùa xuân theo gót chân son tưng bừng
Bảo thêm một tuổi bé mừng
Hôm nay, với bé xem chừng “lớn” ghê
Dậy sớm mà không khóc nhè
Tự đi rửa mặt, dọn hè quét sân.
Chị gà ngơ ngác
Chị gà ngước mắt nhìn cây
Ngơ ngơ ngác ngác: “Ơ hay... trứng mình”
Đung đưa quả chín trĩu cành
Mặt trời ấp ủ đã thành trái thơm
Chị gà chạy vội về chuồng
Thấy trứng đầy ổ hết buồn cùng lo
Biết mình ngộ nhận, nhầm to
Cây cũng đẻ trứng còn to hơn mình.
Cây lòng đỏ trứng gà và chị gà mái
Trên cây lòng đỏ trứng gà
Trĩu trít trăm quả cành xa, cành gần.
Cây đẻ trăm quả lặng thầm
Gà đẻ một quả kêu ầm khoe khoang.
Lặng im thơm vào không gian
Một trái cây chín cả làng thơm chung.
Lê Hồng Thiện
Bác cua biển
Biển nhiều loài cá lớn
Bác Cua mặc giáp vàng
Cá dữ bác chẳng sợ
Hai tay - hai cái kìm
Tám cẳng bò trên đất
Lúc một mình, vẩn vơ
Bác Cua bỗng thích chí
Cũng muốn thành... nhà thơ
Từ sinh ra đến giờ
Bác Cua chưa hiểu được
Hoá ra khi bò ngang
Là tiến lên phía trước!
Nguyễn Châu
Hoa gọi Tết
Cả mùa hè ủ nắng
Để dành cho mùa đông
Lá xanh còn đi vắng
Dáng thân cành ngóng trông
Cây khoác áo nâu sồng
Lắng nghe chim nói chuyện
Rễ biết ngủ thật êm
Đất ấm như lòng mẹ
Mưa đậu cành khe khẽ
Bao nhiêu chồi bật lên
Và ai cũng ngạc nhiên
Mầm tươi non rực rỡ
Cánh hoa đào ngây thơ
Vượt bao lần giá buốt
Làm áo hồng đón Tết
Gọi đất trời nở hoa.
Vũ Khiêm
Liên kết website
Ý kiến ()