Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 20:01 (GMT +7)
Thơ
Chủ nhật, 09/10/2016 | 10:12:55 [GMT +7] A A
Mùa chim làm tổ
Rồi lại đến mùa chim làm tổ
lúa đầy bồ rạ mới hong khô
em có về không?
ríu rít sợi rơm le se cọng cỏ
gió không buồn nắng chẳng hanh hao.
Cánh đồng làng ta sắp qua mùa cải
mẹ để dành mấy thạp muối chua
bông cải vàng li ti đơm hạt
đợi em về ủ giống mùa sau
Anh cuốc đất trồng cau trồng trầu trồng đậu
bầu bí bò kín cả lối đi
hoa cứ rực ong thì chẳng có
sắc vàng rồi cũng chỉ vậy thôi.
Bóng cha già bao mùa giỗ trên đồi
hương vẫn ấm trong căn nhà lá mái
tội cột kèo giường đôi phên dại
chòng chành bên thềm bếp khói chiều.
Cuộc đời dài chẳng bao nhiêu
em hãy về đi! mùa chim làm tổ
cau liên phòng chín rộ mấy buồng to.
MAI THÌN
Những vòng cong trên đảo Mắt Rồng
Cũng có thể chiều nay mây nhiều quá
Cơn gió quen bằn bặt nơi đâu
Hương hoa cũ gõ cửa lòng thổn thức
Vàng thu chi cho biển cả dâng sầu?
Người ta yêu đã bỏ ta xa ngái
Về miền nào thấm đẫm cơn mưa...
Mắt trăng ướt và môi trăng tê tái
Những vòng tròn kỷ niệm của ngày xưa...
Ngày vội đi cho đêm trở gót
Chớp giữa ngàn một bóng lẻ trùng dương
Chùm đại biển bên Mắt Rồng ngơ ngác
Những đường cong nhòa nhạt giữa vô thường...
LẠI TUẤN HIỀN
Liên kết website
Ý kiến ()