Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 22:35 (GMT +7)
Thơ
Chủ nhật, 18/09/2016 | 06:28:16 [GMT +7] A A
LÊ DUY THÁI
Mùa thu tiễn bạn
Bạn trẻ làm ăn xa
Bạn già gần miệng lỗ
Nỗi niềm câu thơ cổ
Ứa nước mắt lòng ta
Lý Bạch xưa tiễn bạn
Thăm thẳm cuối trời xa
Ngọn bút không viết nữa
Vườn thu bay trắng hoa
Bạch Đằng thôi sóng vỗ
Bến Ngự úa trăng tà
Chén rượu suông - thuốc đắng
Bơ vơ ánh sao xa.
ĐỖ MINH TÂM
Mơ trưa
Sa vào một giấc mơ trưa
Thoát trần về với miền xưa nắng vàng
Cánh cò gửi lại nhân gian
Con tằm trút sợi đa đoan tháng ngày
Chập chờn dứt bỏ tỉnh say
Bông hoa gạo rụng mùa này đỏ sân
Kiều còn nức nở ái ân
Nỗi đau vọng lại tiếng ngân giữa trời
Con diều cõng nắng tả tơi
Khoai thơm bà ủ vừa cời trong gio
Lui cui mẹ bước xuống đò
Ráng chiều quệt nhọ gió vò bờ nâu
Túi thơ nhẹ bước lên cầu
Tiếng cười thả vụn nỗi sầu cuối sông
Vắt ngang một dải khăn hồng
Chân mây gió lộng cánh đồng ngát hương
TRẦN TÂM
Chùm thơ tứ tuyệt mùa thu
Biết
Vàng rơi rơi biết thu về
Biết cây rời lá cũng tê tái rừng
Còn bao mặn muối cay gừng
Phải đâu cây trút lá mừng đón thu.
Như
Chiều bỏ về xa núi lặng yên
Vườn đồi bỡ ngỡ ánh trăng êm
Cây hồng thắp quả vào thu nhớ
Chợt dậy màu lên như má em.
Có nghe
Trăng xa thấp thoáng xanh gầy
Mình ta lạc giữa rừng cây mới trồng
Bạn xưa còn thức hay không
Có nghe hương đất thơm nồng từ trăng.
Liên kết website
Ý kiến ()