Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 22:20 (GMT +7)
Thơ
Chủ nhật, 14/08/2016 | 07:37:17 [GMT +7] A A
Bên ảnh người thợ may lá cờ đầu
Con về đây thăm Đệ tứ chiến khu
Nghe vang vọng một thời hùng tráng
Những thanh đao xỉn màu qua năm tháng
Bánh xe gầy nhắc nhở thuở liệt oanh!
Lá cờ đầu - Lời kết thiêng liêng
Bên người thợ cần cù nhẫn nại
Tấm lưng còng… hẳn nhiều đêm mê mải
May cho xong lá cờ đại oai hùng.
Tiếng vòng quay chắc nịch của thời gian
Ráp muôn mảnh đời bay ngạo nghễ
Lá cờ rộng, bàn may thì bé
Người căng mình theo mũi chỉ đường kim
Cờ chưa thành hình đã tỏa sáng lung linh…
Người nghe chăng Đất nước đang chuyển mình
Để niềm tin bao đời thành chân lý
Con lặng ngắm hình ảnh Người bình dị
Bên đoàn quân danh tướng năm xưa…
LẠI TUẤN HIỀN
Đồng chí Vũ Văn Hiếu
Anh về với công nhân
Mở mang trí tuệ
Theo con đường Nguyễn Ái Quốc dấn thân
Tấm lòng người thợ
Trọn nghĩa vẹn tình
Đảng nâng anh ngang tầm thời đại
Người Bí thư Đặc khu mỏ đầu tiên
Sống sắt son cùng dân
Chết thủy chung với Đảng
“Thương nhau cởi áo cho nhau”
Nắm chặt bàn tay đồng chí
Thanh thản ra đi vào hoa cỏ mùa xuân
Tượng đài anh dựng khắp lòng dân
Trong muôn cánh hoa đào xứ mỏ
Hồng sắc hương tươi son môi trẻ
Long lanh mắt già thương nhớ lệ vương
Sừng sững núi Bài Thơ cờ đỏ
Xanh biếc Hạ Long xanh
Trong suốt gương than.
LÊ DUY THÁI
Liên kết website
Ý kiến ()