Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 08:07 (GMT +7)
Thơ của Phùng Ngọc Dũng
Chủ nhật, 21/08/2016 | 06:11:36 [GMT +7] A A
Fansipan - Vô đề I
Ai nấy choàng hôn đỉnh chóp (*)
chụp hình
rồi vô tư rác quăng khe suối
không một lần ngó nghiêng chân núi
Non mét cao ngự chín tầng mây vời vợi
chóp ngất ngây say trong ôm ấp đầy vơi
ngỡ tự mình sinh ra từ ngọt buốt lưng trời…
___________
(*) Đỉnh chóp, còn gọi là mốc giới hoặc mốc đỉnh, định vị nơi cao nhất ngọn núi, cao 90cm, có khắc chìm Quốc kỳ Việt Nam và dòng chữ “FANSIPAN 3143m”.
Fansipan - Vô đề II
Đường lên Nóc nhà Đông Dương
oằn mưa và giá rét
trán người đi sau đụng gót chân người trước
lên, xuống nườm nượp
Những câu hỏi và trả lời nghe thấy nhiều nhất
- Trên đỉnh có gì?
- Chỉ có gió và mây!
Dừng chân thở dốc khói bay
- Những gì trên đó?
- Mấy tảng đá chỏng chơ!
Tóc tai bơ phờ
- Có chi trên đỉnh núi?
- Mỗi hình chóp cỏn con!
Ở giữa đám thùng rỗng ồn ào phết sơn
thật khó nhận ra
trần trụi
cô đơn
lặng yên
vĩ đại…
SaPa -– FanSiPan 26-3-2016
Liên kết website
Ý kiến ()