Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 04:20 (GMT +7)
Thơ của Lê Hường
Chủ nhật, 07/08/2016 | 08:54:34 [GMT +7] A A
Cô Tô ngày mới
Bác Hồ thăm đảo Cô Tô
ngày xưa ấy
còn hoang sơ cỗi cằn
dân lo từng bữa gạo ăn
áo chưa mặc ấm
nhọc nhằn chưa vơi…
Cô Tô
giờ đã đổi đời
nhà cao
đường rộng
tiếng cười hân hoan
phố phường
điện thắp sáng choang
tàu đưa thoi
đầy ắp hàng thông thương
dập dìu
du khách bốn phương
đảo xa
mà ngỡ quê hương
nên gần
Bồng bềnh sóng vỗ rì rầm
bên tượng Bác đứng ân cần vẫy tay
Cô Tô ngày mới hôm nay
trông ra biển lớn
dựng xây đền đài…
Mắt biển
Những ngọn Hải đăng bền bỉ
đêm đêm chớp sáng Trường Sa
lung linh mắt ngời biển cả
dẫn đường cho tầu thuyền qua
Đại dương mênh mông sóng nước
bao mùa bão gió vây quanh
người thợ đêm đêm đứng gác
những ngọn đèn suốt năm canh
Luỹ thép giăng thành quần đảo
người quen cá nước chim trời
nỗi nhớ đất liền nén lại
xao lòng chỉ thoáng chút thôi
Nguồn vui mê say công việc
nguồn vui chăm luống rau xanh
nguồn vui nghe gà quê gáy
đồng nghiệp thương nhau chân tình...
Mắt biển vững vàng cột mốc
chủ quyền lãnh hải Việt Nam!
Đêm ở đảo Bàng Vuông
Ngả lưng trên đảo mơ màng
rì rầm tiếng sóng dịu dàng ru ta
giấc mơ em ở khơi xa
tôm vàng cá bạc hoan ca cùng người
Qua bao sóng gió đường đời
về đây với đảo thảnh thơi đêm hè
tay trời quạt gió xập xoè
bàng vuông rung tiếng nhạc ve vỗ về
Ngủ nào... đảo nhỏ thầm thì
ngôi sao đậu xuống hàng mi nhẹ nhàng.
Liên kết website
Ý kiến ()