Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 13:53 (GMT +7)
Nhà thơ Lại Tuấn Hiền: "Tôi làm thơ về tình yêu để kiếm tìm cho mình sự cân bằng..."
Chủ nhật, 24/04/2016 | 13:25:14 [GMT +7] A A
Nhà thơ Lại Tuấn Hiền. |
Lại Tuấn Hiền là một giọng thơ nữ thuộc loại “hàng hiếm” ở Quảng Ninh hiện nay. Thơ chị hồn hậu và nồng nàn nhưng có khi cũng không kém phần mạnh mẽ, bạo liệt của người phụ nữ khát khao vươn tới tình yêu, tới những gì tốt đẹp của cuộc đời. Không chỉ dung hòa cảm xúc trong thơ, Lại Tuấn Hiền còn biết cân bằng giữa thơ ca và cuộc đời...
- Xin chị cho biết từ nguồn cảm xúc nào mà thơ của chị lại ca ngợi tình yêu nồng nàn và da diết đến vậy?
+ Có thể tôi là người lạc quan luôn yêu người, yêu đời. Tôi nghĩ, tình yêu sinh ra mầm thiện trong mỗi con người. Là người làm thơ, tôi yêu cái đẹp dù là nhỏ nhoi nhất. Mỗi chiếc lá nhành hoa, vệt nắng sớm, giọt sương mai cũng đều khiến tôi rung động. Khi những rung cảm ấy muốn nói thành lời thì tôi tìm đến với thơ. Mà bạn cũng biết rồi đấy nếu không có tình yêu thì đến trái đất sẽ không thể tồn tại chứ đừng nói đến chuyện có tồn tại thơ ca hay nhà thơ nữa. Nếu nói một cách ví von nếu trái đất có ba ngẫu lực thì ngoài sự an trí của tự nhiên, lý trí thì tình yêu chính là một lực làm cân bằng. Tôi cũng vậy, tôi tìm đến với tình yêu để tự cân bằng…
- Được biết chị sáng tác thơ từ những năm 1990, khi ấy cuộc sống của chị có những sự đổi thay. Vậy thơ đã đem đến những ý nghĩa tích cực gì trong cuộc sống của chị?
+ Khi tôi tự xin thôi nghề giáo viên quả là cũng thấy hụt hẫng lắm. Bây giờ, khó có thể nói lựa chọn đó là đúng hay sai vì mặc dù đó là quyết định của bản thân nhưng những người như chúng tôi được đào tạo làm nghề giáo mà phải từ bỏ công việc quen thuộc, bươn chải với cuộc sống mưu sinh thì đó thật sự là vất vả. Lúc hẫng hụt nhất tôi lại tìm tới thơ. Thơ giúp tôi vi phân được những nỗi buồn, biết trân quý cảm xúc dù nhỏ nhất để nhận biết những giá trị đích thực của cuộc sống. Thơ cũng giúp tôi có tấm lòng vị tha, dám sống thật với con người mình, ít nhất là sống thật với thơ của mình. Chính ý nghĩa cao đẹp đó của thơ, việc làm thơ, kết nối những người yêu thơ cũng là nhiệm vụ của những nhà thơ nói riêng và những người làm văn hóa nói chung…
- Thơ của chị viết nhiều về tình yêu, về cuộc sống, về khát vọng hướng tới tình yêu và vẻ đẹp cuộc sống của người phụ nữ. Vậy qua những vần thơ đó chị muốn gửi gắm thông điệp gì?
+ Nói thông điệp thì to tát quá. Tôi chỉ mong muốn mọi người hãy cố gắng sống hết mình, thành thật, có ích, nhân hậu, vị tha. Và mọi người hãy quan tâm tới những vẻ đẹp đôi khi rất dễ bỏ qua vì cuộc sống này thực sự rất ngắn ngủi. Đó có khi chỉ là một ánh mắt đẹp, một lời nói đẹp, thậm chí cả nỗi buồn đẹp nữa vì đôi khi biết cảm nhận nỗi buồn cũng là một niềm hạnh phúc…
- Dưới góc nhìn của một nhà thơ nữ, chị nhận xét thế nào về thơ nữ Quảng Ninh hôm nay?
+ Tôi không phải là nhà phê bình nhưng qua tiếp xúc với các bạn thơ tôi tự nhận thấy thơ nữ Quảng Ninh cũng không nằm ngoài dòng chảy chung của thơ ca Quảng Ninh. Một điều đáng mừng là đội ngũ thơ nữ Quảng Ninh đang ngày một đông đảo và trẻ hóa. Nhưng để tạo dấu ấn trên thi đàn cả nước, để viết được thành công những đề tài này thì chưa có nhiều những bài thơ, những câu thơ của các tác giả nữ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả. Thêm nữa, vì nhiều lý do mà thơ nữ Quảng Ninh thường ít xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Có thể là do còn ít nhiều e dè, còn chưa thực sự say mê, chưa có sự đầu tư thích đáng cho thơ hay là đất dành cho thơ nữ còn ít nhiều hạn chế.
Nhìn chung lực lượng các tác giả nữ ở Quảng Ninh còn mỏng và chưa thực sự ghi được dấu ấn trong thơ nữ Việt Nam. Ngoài những đàn chị như chị Nguyễn Thị Xuân đã lâu không thấy bóng trên thi đàn, có thể kể đến Nguyễn Thị Hoàng Hòa với cảm xúc tự nhiên, mạnh mẽ đã chạm tới những trắc ẩn trong cuộc đời; Lê Thị Ninh với chiều sâu của khắc khoải, đằm thắm; Vũ Thảo Ngọc tuy còn thô ráp, nhiều chất văn nhưng sâu sắc và đa chiều; hay Thi Trà buồn và đẹp; Nguyễn Thị Nguyệt trong trẻo, hồn hậu. Ngoài ra, còn có chị Phương Lan, Trang Nhung, Nguyễn Thị Minh Đức, Phạm Thị Diễm, Phan Thanh Vân, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thanh Nga v.v..
Tuy nhiên, công bằng mà nói, những cố gắng của đội ngũ thơ nữ Quảng Ninh cũng đã góp phần làm nên một diện mạo đặc sắc cho thơ ca Vùng mỏ. Và chúng ta vẫn có quyền hy vọng sẽ xuất hiện những cây bút nữ trưởng thành từ thơ nữ Quảng Ninh…
- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này.
Phạm Học (Thực hiện)
Liên kết website
Ý kiến ()