Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 19:57 (GMT +7)
Khúc hát Bạch Đằng Giang
Chủ nhật, 13/09/2015 | 06:10:27 [GMT +7] A A
Khúc hát Bạch Đằng Giang
(Kỷ niệm 727 năm Chiến thắng Bạch Đằng (1288-2015))
Bạch Đằng Giang - sông nước mênh mang
Lưu khát vọng của cha ông thuở trước
Bóng tinh kỳ rạng ngời màu đất nước
Lửa ngút trời khiếp vía giặc Nguyên-Mông
Hơn bẩy trăm năm lịch sử một dòng sông
Bao con nước đã chảy vào năm tháng
Bạch Đằng Giang qua ba lần chiến thắng
Vẫn sắc màu xưa “tự cổ huyết do hồng”(*)
Nay quê hương đã qua thời lửa khói
Bạch Đằng Giang êm ả một dòng trôi
Chở nặng phù sa cho mùa vàng no ấm
Sóng miên man khúc hát tình đời...
Ôi dòng sông, của đất mẹ sinh sôi
Tô vẽ quê hương bằng sắc màu lịch sử
Ru lớp lớp cháu con niềm tin bất tử
Thức dậy những tự hào - ngày đại thắng năm xưa
Sau bấy nhiêu năm dấu ấn không mờ
Vẫn thao thiết, vẫn mặn mòi cùng năm tháng
Vẫn như thấy đâu đây tiếng trống trận năm xưa còn vang vọng
Hoà cùng sóng nước Bạch Đằng Giang…
Tháng 4-2015
Đoàn Dư Điệp (Hội viên CLB Thơ Biển)
(*): Mượn tích xưa, năm 1639, Giang Văn Minh đi sứ Trung Quốc. Vua nhà Minh ra vế đối: “Đồng trụ chí kim đài dĩ lục” (Cột đồng rêu nay đã bám xanh), Giang Văn Minh đã khảng khái đối lại: “Đằng giang tự cổ huyết do hồng” (Sông Đằng từ lâu máu vẫn còn đỏ).
Liên kết website
Ý kiến ()