Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 19:05 (GMT +7)
Thơ
Chủ nhật, 09/08/2015 | 05:36:27 [GMT +7] A A
LTS: Đợt mưa lớn ở Quảng Ninh và một số tỉnh phía Bắc vừa qua thật khủng khiếp, kinh hoàng. Và đây cũng là một trong những đề tài tạo nên nhiều cảm xúc cho các tác giả thơ ở Quảng Ninh...
Người dân ở Mông Dương dọn dẹp bùn đất sau mưa lớn. (Ảnh minh hoạ) |
Trách gió mưa
Gió ơi đừng thổi tràn lên nữa
Mưa mãi mưa chi trút ngập trời
Sóng lũ cuồng điên lồng vó ngựa
Cầu cong gẫy nhịp đứng chơi vơi.
Tầng long núi lở than trôi miết
Nhà sập lò chìm dưới đáy sâu
Đường phố thành sông dòng nước xiết
Mưa hay ác mộng đổ thương đau?
Đồng xanh ngộp thở trong mưa cuốn
Lúa trỗ đòng run dưới gió tuôn
Bụi phấn trôi vèo trên mặt ruộng
Lo ngày trấu lép nổi trăng suông!
Sao chẳng chan hoà cơn cháy khát
Mưa rơi dào dạt khúc ca đêm
Cho lúa rưng rưng mùa mẩy hạt
Cho than ra bến hẹn trăng lên?
Mưa còn sầm sã cơn dâu bể
Trời dẫu vô tình với đất đai
Hạt đời vẫn đợi trao nhau lệ
Muôn giọt gieo mùa đẫy sớm mai!
Dương Phượng Toại
Trong mưa
Suốt một đời soi mặt vào than
Người mưu sinh người làm giầu cho Tổ quốc
Sống gian khó
Chết trong bàng hoàng nhem nhuốc
Sau cơn mưa thác lũ dâng tràn
Xóm thợ bình yên giờ xơ xác tan hoang
Chiếc cặp xinh chờ ngày khai giảng
Nồi cơm chiều còn ấm khi chạng vạng
Lũ cuốn em đi theo những chiếc khăn quàng
Chỉ mưa thôi mà tràn ngập mênh mang
Người ngoi ngóp bơi giữa đường ngơ ngác
Biển một bên và lũ một bên
Bao mái nhà tan tác sau đêm
Hai tay trắng giữa trời thảng thốt
Những người lính áo xanh dầm mình trong mưa lụt
Bới đất cứu người lặng lẽ khóc trong mưa!
Đỗ Minh Tâm
Liên kết website
Ý kiến ()