Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 23/04/2024 17:39 (GMT +7)
Đình cổ Lạc Thanh
Thứ 7, 04/08/2012 | 04:58:51 [GMT +7] A A
Đình Lạc Thanh nằm ở trung tâm khu Lạc Thanh, phường Yên Thanh, TP Uông Bí. Căn cứ theo tư liệu Hán Nôm và theo các cụ già truyền lại thì đình Lạc Thanh được xây dựng vào thời Hậu Lê (thế kỷ XVII). Khởi dựng đình được xây ở xứ Đồng (Cổ Bồng), cách vị trí hiện nay khoảng 700m về hướng Đông Nam. Do vị trí này gần rìa sông, thường xuyên xảy ra lũ lụt nên dân làng lại chuyển đình về khu vực cách đình hiện nay khoảng 500m về hướng Bắc. Khi đó, làng Lạc Thanh gặp cảnh binh đao, loạn lạc, đình bị hỏng. Khoảng năm 1735-1740, niên hiệu Vĩnh Hựu, triều vua Lê Ý Tông, có một vị quan đại thần tên Phạm Năng Nhẫn giữ chức Đô chỉ huy sứ bổ thụ chức Hàn thị giảng (vị quan đứng đầu một xứ, kiêm giảng dạy ở Hàn Lâm viện) đã xin triều đình cho về đây, khai phá ruộng vườn, chiêu tập lưu dân trở về quê an cư lạc nghiệp, lập ra thôn ấp, đã xây dựng lại đình ở vị trí hiện nay để làm nơi sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng của nhân dân.
Lễ hội đình Lạc Thanh được phục dựng lại. |
Căn cứ vào các Sắc phong còn lưu giữ đến nay, làng Lạc Thanh xưa thờ 12 vị thành hoàng làng. Trong đó, hai vị Thành hoàng làng là Cao Sơn, Quý Minh thượng đẳng thần được thờ ở đình Lạc Thanh, còn lại 10 vị được thờ ở các nghè nằm rải rác trong địa bàn TP Uông Bí. Để tưởng nhớ công lao các vị thần đã có công với làng xã, dân làng Lạc Thanh đã tổ chức lễ hội vào ngày 14 và 15 tháng 11 (âm lịch) hàng năm tại đình Lạc Thanh, cầu cho mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt và tạ ơn các vị thần đã có công cứu giúp dân làng qua khỏi thiên tai, dịch bệnh, phù hộ cho dân làm ăn thuận lợi. Vào ngày 14 dân làng làm lễ nhập tịch, vị Thành hoàng làng ngự trị tại nghè được rước về đình để làm lễ tạ ơn, đến chiều ngày 15 làm lễ rước các chư vị thần về an vị tại nghè, đồng thời họp bàn phân công các ông (bà) trông nom, hương hoả cho đình, nghè vào năm sau.
Theo các tài liệu ghi chép lại, trước đây, sau ngày lễ chính là phần hội, hội làng diễn ra rất phong phú với nhiều trò chơi dân gian như đánh đu, cờ tướng, cờ người, bài điếm, chọi gà... Hội đình Lạc Thanh thường mời phường chèo, hát đúm ở tổng Hà Nam (Quảng Yên), Đông Triều, Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) tham gia diễn xướng trong lễ hội đã thu hút rất nhiều người dân trong vùng và những vùng lân cận đến xem và tham gia, nhưng đến nay, phần hội không còn được duy trì. Hiện nay, Dự án phục dựng lại lễ hội đình Lạc Thanh đang được triển khai. Trong tương lai, nếu được phục dựng lại nguyên vẹn như xưa, lễ hội đình Lạc Thanh sẽ trở thành lễ hội văn hoá, tín ngưỡng dân gian mang tầm vóc, quy mô to lớn nhất TP Uông Bí nói riêng và là lễ hội tiêu biểu trong toàn tỉnh Quảng Ninh nói chung, bởi lễ hội sẽ tập trung 10 đoàn rước từ các nghè nằm rải rác trên địa bàn thành phố (thờ 10 vị Thành hoàng làng của làng Lạc Thanh xưa) và thu hút khoảng một nghìn người tham gia. Vì vậy, lễ hội không chỉ là ngày vui, thu hút sự tham gia đông đảo của nhân dân địa phương, nhân dân các vùng lân cận, khách thập phương đến tham gia, chứng kiến mà còn mang một giá trị tinh thần to lớn.
Ngoài phần lễ hội mang giá trị tinh thần to lớn, Đình Lạc Thanh còn lưu giữ, bảo tồn được nguyên vẹn bộ vì kèo bằng gỗ mang phong cách nghệ thuật thời Nguyễn. Tất cả các bộ vì nóc, vì nách, con rường, các đấu đều được chạm nổi hình hoa sen, hoa lá uốn lượn mềm mại, mang đậm phong cách nghệ thuật thời Nguyễn. Không chỉ vậy tại đình còn lưu giữ được 2 con chó đá, hiện vật tiêu biểu vô cùng quý giá của thời Nguyễn, đó chính là minh chứng cho thời kỳ tồn tại, phát triển và những lần trùng tu, sửa chữa của đình.
Đình Lạc Thanh cùng với các di tích kiến trúc văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn TP Uông Bí đã được xếp hạng cấp Quốc gia và cấp tỉnh như chùa Yên Tử và khu vực danh thắng núi Yên Tử, đình Đền Công, chùa Hang Son, chùa Ba Vàng tạo thành một hệ thống di tích kiến trúc văn hoá, tôn giáo tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh, mở ra một tiềm năng phát triển du lịch lớn, du lịch tâm linh, hướng về cội nguồn.
Nguyễn Thị Giang (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()